Bà Nà đón các thí sinh Hoa hậu Việt Nam với cái lạnh cắt da
(Dân trí) – Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2012 lần đầu tiên đặt chân lên đỉnh Bà Nà – Đà Nẵng, tỏ ra vô cùng bất ngờ với cái lạnh cắt da như thời tiết của miền Bắc nước ta giữa mùa đông trong buổi ghi hình ngày 17/8.
Đa số các thí sinh ở phía Bắc đã quen với cái lạnh cắt da này còn run “lập cập”, còn các thí sinh đến từ các tỉnh phía Nam đều không chịu được cái lạnh đột ngột của Bà Nà. Quầy bán áo ấm và khăn choàng ở khu mua sắm của Bà Nà đắt như tôm tươi.
Thời tiết vô tình tạo cho các thí một cơ hội để họ xích lại, sưởi ấm nhau bằng những cái ôm thật chặt và ý nghĩa. Các thí sinh cùng động viên nhau giữ ấm, thực hiện đội hình theo đúng kịch bản đề ra.
Ở dưới đất, trời nóng nên các thí sinh còn ăn mặc mát mẻ
Bắt đầu xuất phát từ ga 1, các thí sinh vẫn còn chưa cảm nhận được cái lạnh của Bà Nà
Khi lên đến ga 2 và di chuyển qua tuyến cáp thứ 2 để lên đỉnh, cái lạnh bắt đầu làm các thí sinh phải choàng thêm áo khoác
Gió mạnh và trời lạnh làm các thí sinh ngại ngần bước ra ngoài
Dù trời lạnh nhưng các thí sinh vẫn vui vẻ tạo dáng trước ống kinh
Tranh thủ khoác thêm áo ấm khi bước ra ngoài
Ngoài trời gió to và mưa nên các thí sinh phải chờ tạnh
Thí sinh Diệp Hồng Đào đến từ Cần Thơ và lần đầu tiên đến Bà Nà. Dù lạnh nhưng cũng cố gắng chịu đựng để hoàn thành phần trình diễn của mình
T
Trong lúc chờ đợi ghi hình, các thí sinh đều "run lập cập". Áo khoác và cả mũ cũng được dùng để che gió lạnh
Mặc dù gió lạnh nhưng đến khi diễn, các thí sinh đều tươi cười
Cùng ôm nhau để sưởi ấm
Không khí lạnh ở Bà Nà làm các thí sinh gắn bó với nhau hơn
Công Bính