Bà Cruise: “Tôi quá may mắn”

(Dân trí) - Lần đầu tiên từ khi trở thành bà Cruise, Katie đã lên Harper’s Bazaar tháng 3 tới để thổ lộ về cuộc sống hiện tại của mình.

Kể từ sau khi sinh em bé, rồi đám cưới với Tom Cruise, chẳng còn thấy Katie Holmes xuất hiện một mình với tư cách là một nữ diễn viên hay trên các tạp chí danh tiếng... Và bây giờ mới là lúc bà Cruise "lên tiếng".

Về cuộc sống tuyệt vời của tôi: “Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Tôi có một người chồng mà tôi rất ngưỡng mộ và một người con tôi yêu thương hết lòng. Một sự nghiệp mà tôi thật sự yêu thích. Mỗi khi ngồi lại và suy ngẫm, tôi đều có cảm giác rất dễ chịu. Tom làm cho tôi cảm thấy mình là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới kể từ khi gặp anh ấy. Tôi rất thích được ở bên Tom, được gọi anh ấy là chồng”.

Về cuộc hẹn lần đầu tiên với Tom: “Lúc đó là ở Los Angeles, lần đầu tiên tôi được đi xe đạp trên bãi biển... Mọi viêc diễn ra quá nhanh và thật tuyệt vời. Tôi đã bắt đầu yêu Tom ngay từ lần đầu tiên tôi nắm tay anh ấy”.

Bà Cruise: “Tôi quá may mắn”  - 1

Bà Cruise trên bìa Harper’s Bazaar tháng 3

Về việc được làm mẹ: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi có em bé. Tôi có cảm giác gần gũi với các người phụ nữ khác hơn, như mẹ tôi, chị tôi. Tôi cảm thấy mình có nhiều quyền lực hơn, giống như là “Tôi vừa sinh em bé. Tôi đã làm được. Chẳng có việc gì mà tôi lại không thể làm được. Từ khi có bé Suri, tôi đang tận hưởng cảm giác được làm mẹ, cũng như học được rất nhiều kinh nghiệm mới: cho con ăn và bú, đoán được mỗi khi con khóc nghĩa là con đang đói, hay đang mệt...”

Về sự nghiệp diễn xuất: “Công việc rất quan trọng đối với tôi. Gia đình cũng vậy. Khi tôi trở lại với công việc, đó sẽ phải là một công việc đáng giá khi tôi từ bỏ thời gian dành cho gia đình để san sẻ với sự nghiệp”.

MMy
Theo Harper’s Bazaar