Avril Lavigne: “Tôi không bao giờ dùng ma túy”

(Dân trí) - Rocker xinh đẹp Avril Lavigne đã khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Jane rằng, cô và chồng đều không sử dụng ma túy.

Ca sỹ gốc Canada, Avril Lavigne là gương mặt trang bìa của tạp chí Jane tháng 4/07. Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Avril tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống của vợ chồng cô, công việc và cả những tay săn ảnh…

 

Cô có sử dụng ma túy không?

 

Không hề, 100% là như thế, tôi còn chưa bao giờ dùng thử nó cơ. Khi tôi và Deryck yêu nhau, anh ấy có dùng loại đó, bởi tất cả bạn của anh ấy đều sử dụng nhưng sau đó, tôi yêu cầu anh ấy là: nếu yêu và cưới tôi, sẽ phải từ bỏ ma túy và giờ, cả hai chúng tôi đều không dùng “món hàng” chết người đó.

 

Khi cô và Deryck xa nhau, hai người có lo lắng không?

 

Tuyệt đối không, chúng tôi có một mối quan hệ rất bền vững. Chúng tôi tin tưởng vào nhau và Deryck luôn nói rằng, tôi là người có ý nghĩa nhất trên đời này đối với anh ấy.

 

Cô đã từng là người hay thích gây gổ?

 

Trong quá khứ thì đúng là như thế nhưng giờ thì tuyệt đối không. Tôi đã là người phụ nữ trưởng thành rồi. Nếu có ai đó trêu chọc tôi ngoài đường, tôi sẽ lẳng lặng bỏ đi. Chỉ thế thôi.

 

Cô đã có một đám cưới thật tuyệt vời?

 

Mọi người đều nghĩ, hai rocker cưới nhau thì đám cưới sẽ vô cùng quậy nhưng chúng tôi lại không làm thế. Ngày bé, tôi đã từng nghĩ rằng, trong ngày cưới mình phải là nàng công chúa xinh đẹp trong chiếc váy trắng thướt tha và tôi đã làm như vậy. Tôi thích lễ cưới đó dù nhiều người nói, nó hơi cổ điển, không phá cách như con người tôi nhưng thực sự, tôi nghĩ rằng, mình không nên làm điều gì mà sau đó 20 năm phải thấy nuối tiếc.

 

Mọi người thường nghĩ gì về cô?

 

Tôi là người có cá tính mạnh, một phong cách riêng. Bất kể ai thích tôi hay không, họ đều phải công nhận điều đó.

 

Avril Lavigne: “Tôi  không bao giờ dùng ma túy” - 1

 

Cô đã viết ca khúc “Breakaway” rồi sau đó không hát mà dành cho Kelly Clarkson, cô có tiếc khi thấy Kelly biến nó thành “hit” không?

 

Tôi viết ca khúc này năm tôi 15 hay 16 tuổi gì đó và tôi không thích nó lắm, tôi nghĩ nó hơi giống các bài hát trong nhà thờ. Tuy nhiên, sau đó có người nói với tôi: “Kelly thích bài ấy” và thế là tôi gửi nó đến cho cô ấy hát. Kelly đã làm thật tuyệt, giọng hát của cô ấy rất hợp với ca khúc đó. Không bất ngờ khi Kelly Clarkson biến Breakaway thành một bài “hit”.

 

Còn nghề người mẫu?

 

Mẹ tôi thích tôi làm các công việc như thế, bà đã đưa tôi đến xem buổi trình diễn của Britney Spears. Khi xem xong, tôi bảo: “Con không thích làm như thế” nhưng mẹ tôi nói: “Khi làm trong lĩnh vực giải trí, con cần biết về mọi ngôi sao khác”.

 

Cô cảm thấy thế nào khi là người nổi tiếng?

 

Tôi vốn là người có cá tính mạnh, ương bướng, hay nói thẳng và đôi khi xử sự hơi nam tính. Tuy nhiên, tôi vẫn là một cô gái bình thường. Khi là người nổi tiếng, bất cứ tôi làm gì, nói gì, mọi người cũng đem ra phân tích, bình phẩm. Giờ thì tôi mặc kệ, tôi cứ làm những điều tôi thích, vậy thôi.

 

Năm 14 tuổi cô từng có cơ hội hát với Shania Twain?

 

Tôi chiến thắng trong một cuộc thi hát trên đài phát thanh và được hát với siêu sao nhạc đồng quê Shania Twain trên một sân vận động ở Ottawa. 3 năm sau, tôi bắt đầu thu âm album đầu tiên và bán rất chạy. Thành “sao” nhưng tôi vẫn nhớ nhiều đến buổi biểu diễn “hoành tráng” đầu tiên đó của tôi.

 

Cô có biết chuyện nhiều ngôi sao thích diện váy mà “quên” nội y…

 

Tôi không thể làm như họ, chắc chắn là không!

 

Vĩnh Ngọc

Theo Jane