Angelina Jolie: “Tôi từng chưa bao giờ muốn sinh con”

(Dân trí) - Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood, bà mẹ “siêu nhân” vói 6 đứa con, ba con nuôi và ba con ruột, thú nhận rằng, chính chuyến đi từ thiện tới Campuchia nhiều năm trước đây đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ sinh con của cô.

Đại gia đình Angelina Jolie - Brad Pitt thu hút giới săn tin

Angelina Jolie là một trong những người phụ nữ được ca ngợi nhất tại Hollywood. Cô không chỉ đẹp, cá tính và tài năng mà còn là một bà mẹ giàu lòng nhân hậu và hết mực thương yêu con. Cùng với Brad Pitt, Angelina đã mang đến mái ấm và cuộc sống thú vị cho ba đứa trẻ đến từ Campuchia, Việt Nam và Ethiopia.


Angelina Jolie từng chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm mẹ khi ở độ tuổi đôi mươi.

Angelina Jolie từng chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm mẹ khi ở độ tuổi đôi mươi.

Ngôi sao xinh đẹp này cũng sinh 3 đứa con, hai gái và một trai với người bạn đời Brad Pitt. Thế nhưng, trong quá khứ, Angelina Jolie từng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm mẹ. “Mọi chuyện thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sinh con. Tôi chưa bao giờ muốn mang bầu. Tôi cũng chẳng thích chuyện phải trông trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể làm một bà mẹ”, nữ diễn viên 40 tuổi nói trong bài phỏng vấn mới đây tại Campuchia, nơi cô đã nhận nuôi đứa con đầu tiên -Maddox.

Nữ diễn viên từng giành giải Oscar đã có mặt tại Campuchia từ cuối năm ngoái tới gần đây để trực tiếp đạo diễn bộ phim mới của cô mang tên “First They Killed My Father”. Bộ phim được xây dựng dựa theo cuốn hồi ký của một nhân vật có thật - Loung Ung vào những năm 70 của thế kỷ trước.


Bà mẹ nổi tiếng Hollywood luôn bận rộn và hạnh phúc bên 6 đứa con, ba con nuôi và ba con ruột.

Bà mẹ nổi tiếng Hollywood luôn bận rộn và hạnh phúc bên 6 đứa con, ba con nuôi và ba con ruột.

Angelina Jolie kể rằng, lần đầu tiên cô nghĩ tới cuộc sống của mình với sự xuất hiện của một đứa trẻ là vào năm 2000 khi tham gia bộ phim Tomb Raider. Bà xã của Brad Pitt nhớ lại rằng, suy nghĩ “con trai tôi đang ở đâu đó trên đất nước này” vụt chạy qua đầu cô khi Angelina Jolie đang chơi đùa cùng tụi trẻ tại một trường học ở Campuchia.

Năm 2002, cô nhận nuôi con trai Maddox và lần đầu tiên làm mẹ của một đứa trẻ, tự tay chăm sóc và nuôi dạy một thiên thần nhỏ. Một năm sau đó, Angelina Jolie mở một quỹ từ thiện lấy chính tên con nuôi của mình để giúp đỡ một làng quê nghèo ở phía Tây Bắc Battambang.


Nụ cười mãn nguyện và rạng ngời của Angelina Jolie bên hai con gái Zahara và Shiloh khi hai cô bé hộ tống mẹ tới tham dự lễ trao giải vào mùa hè năm ngoái.

Nụ cười mãn nguyện và rạng ngời của Angelina Jolie bên hai con gái Zahara và Shiloh khi hai cô bé hộ tống mẹ tới tham dự lễ trao giải vào mùa hè năm ngoái.

Maddox giờ đã 14 tuổi và cũng bắt đầu làm quen với công việc của một nghệ sĩ. Cậu nhóc hiện là trợ lý cho mẹ trong thời gian cô thực hiện bộ phim “First They Killed My Father” ở Campuchia. Cậu bé gốc Campuchia cũng học được ở mẹ về tình yêu thương, sự nhân hậu và biết san sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn mình trong cuộc sống. Maddox cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng mẹ nuôi.

“Chuyến đi đầu tiên tới Campuchia đã thay đổi tôi hoàn toàn. Thay đổi suy nghĩ và quan điểm sống của tôi. Tôi nhận ra rằng, có rất nhiều điều về lịch sử mà tôi không được dạy ở trường và có nhiều thứ trong cuộc đời tôi cần phải hiểu”, Jolie thổ lộ.


Angelina Jolie đang có mặt tại Campuchia để quay bộ phim “First They Killed My Father”.

Angelina Jolie đang có mặt tại Campuchia để quay bộ phim “First They Killed My Father”.

Nữ diễn viên sinh ra vào lớn lên tại Los Angeles không biết quá nhiều về thảm họa diệt chủng tại Campuchia đã cướp đi hơn 2 triệu sinh mạng. Thời gian tới Campuchia đóng phim vào năm 2000, Angelina Jolie đã bắt đầu tự tìm hiểu và ngộ ra nhiều điều. Và ngay sau đó một năm, cô đã liên lạc với tổ chức UNICEF, tình nguyện tham gia các hoạt động về người tị nạn của tổ chức này và trở thành đại sứ của tổ chức quốc tế này.

“Với tôi, đây chính là thời điểm mà cuộc sống của tôi đang ổn định nhất, và tôi cảm thấy rằng, cuối cùng, tôi cũng đến được nơi mà tôi thực sự muốn đến và nên đến”, Angelina Jolie nói thêm. Nữ diễn viên xinh đẹp giờ tích cực với các hoạt động thiện nguyện trên toàn thế giới, dồn sức cho công việc đạo diễn điện ảnh và dành thời gian tối đa bên 6 đứa con.


Bản năng làm mẹ của Angelina Jolie chỉ thực sự trỗi dậy khi cô tới Campuchia và ghé thăm một trường học tại quốc gia này vào năm 2000.

Bản năng làm mẹ của Angelina Jolie chỉ thực sự trỗi dậy khi cô tới Campuchia và ghé thăm một trường học tại quốc gia này vào năm 2000.

Sau cuộc phẫu thuật vào năm 2015, Angelina Jolie liên tục nhắc đến chồng và các con trong các buổi phỏng vấn của cô. Nữ diễn viên nổi tiếng là mạnh mẽ và cá tính tin rằng, chính tình yêu của đại gia đình là động lực giúp cô vượt lên bệnh tật, sống vững vàng. Angelina Jolie muốn sống tiếp để theo đuổi những đam mê, những công việc dở dang cô đang làm và đặc biệt là sống để tiếp tục yêu Brad Pitt, chăm sóc các con.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Angelina Jolie rất biết ơn chính phủ Campuchia đã tạo điều kiện cho cô thực hiện “First They Killed My Father”, bộ phim đầu tiên của Hollywood được quay ngoại cảnh toàn bộ tại quốc gia Đông Nam Á này. Mỹ nhân 41 tuổi hi vọng, cô sẽ trở lại Campuchia vào cuối năm 2016 để quảng cáo cho bộ phim.


Angelina Jolie nhận nuôi cậu bé người Campuchia Maddox vào năm 2002 và đây thực sự là bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà mẹ đông con này.

Angelina Jolie nhận nuôi cậu bé người Campuchia Maddox vào năm 2002 và đây thực sự là bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà mẹ đông con này.

Năm ngoái, Angelina Jolie đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn thứ hai để cắt bỏ toàn bộ buồng trứng để ngăn chặn sớm nguy cơ ung thư. Hai năm trước đó, cô cũng phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú để chữa trị ung thư. Sau ca phẫu thuật vào năm 2015, Angelina Jolie gầy gò và xanh xao hơn nhiều nhưng sức làm việc và các chuyến đi từ thiện của nữ diễn viên xinh đẹp này không vì thế mà giảm sút.


Maddox, giờ đã 14 tuổi, đang là trợ lý cho mẹ Angelina Jolie thực hiện bộ phim “First They Killed My Father” tại Campuchia, quê hương của cậu.

Maddox, giờ đã 14 tuổi, đang là trợ lý cho mẹ Angelina Jolie thực hiện bộ phim “First They Killed My Father” tại Campuchia, quê hương của cậu.


Con trai cả của Angelina Jolie giờ cũng học theo mẹ khi đam mê điện ảnh và các hoạt động thiện nguyện trên toàn thế giới.

Con trai cả của Angelina Jolie giờ cũng học theo mẹ khi đam mê điện ảnh và các hoạt động thiện nguyện trên toàn thế giới.

Angelina Jolie: “Tôi từng chưa bao giờ muốn sinh con” - 9


Ngày 17/2, Angelina Jolie vẫn đang tất bật tại phim trường bộ phim “First They Killed My Father” ở Campuchia.

Ngày 17/2, Angelina Jolie vẫn đang tất bật tại phim trường bộ phim “First They Killed My Father” ở Campuchia.


Ngôi sao 41 tuổi thổ lộ, cô yêu đất nước Campuchia, nơi đã giúp cô có những thay đổi lớn trong suy nghĩ và cả cuộc đời.

Ngôi sao 41 tuổi thổ lộ, cô yêu đất nước Campuchia, nơi đã giúp cô có những thay đổi lớn trong suy nghĩ và cả cuộc đời.


Maddo tại trường quay bộ phim “First They Killed My Father”.

Maddo tại trường quay bộ phim “First They Killed My Father”.


Bối cảnh bộ phim “First They Killed My Father”

Bối cảnh bộ phim “First They Killed My Father”

Angelina Jolie: “Tôi từng chưa bao giờ muốn sinh con” - 14


Ngôi sao 41 tuổi khá gầy gò những vô cùng nhiệt huyết.

Ngôi sao 41 tuổi khá gầy gò những vô cùng nhiệt huyết.


Bộ phim “First They Killed My Father” mà Angelina Jolie làm đạo diễn sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay.

Bộ phim “First They Killed My Father” mà Angelina Jolie làm đạo diễn sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay.

Mi Vân