Á hậu Trà Giang khoe vẻ đẹp dịu dàng bên mẹ

(Dân trí) - Á hậu cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới - Trà Giang chia sẻ, cô có được những bước đầu thành công như ngày hôm nay nhờ rất nhiều vào những động viên và ủng hộ từ mẹ.

Là con út nên Trà Giang được mẹ yêu thương nhất. Từ khi lọt lòng những gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành cho cô. Trà Giang bảo một  phần tính cách và nhất là sắc đẹp từng được vinh danh của cô đều là được thừa hưởng từ bà, một người con gái Hà Nội. Đối với Trà Giang mẹ là một người không thể thiếu trong cuộc sống. Cô mong mẹ luôn khoẻ mạnh để mình được chăm sóc phụng dưỡng mẹ.

Trong mắt Trà Giang, mẹ là một người phụ nữ đảm đang. Bà từng là cô giáo dạy nữ công nên Trà Giang phần nào được thừa hưởng chút khéo tay từ mẹ. Tết đến Trà Giang vẫn giữ nếp cùng mẹ đi chợ mua hoa quả, bánh mứt, thực phẩm để sử dụng trong các ngày tết.

Đặc biệt mẹ Trà Giang luôn duy trì việc gói bánh Tét hàng năm, dù phong tục này  ở thành phố những năm gần đây đã dần vắng bóng. Với bà, việc gói bánh Tét không chỉ là thú vui nữ công mà nó còn tạo nên không khí ngày Tết để con và các cháu được sống trong những phong tục cổ truyền.

Hình ảnh Trà Giang dịu dàng cùng mẹ chuẩn bị đón Tết:

<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


Hà Thanh
Photo: Dinky Hoang