5 dòng kẻ lại gặp... chuyện xui

(Dân trí) - Tối qua 30/5, Linh và Ngọc - hai thành viên trong nhóm 5 dòng kẻ bị cướp túi xách, khiến cả hai ngã sóng soài trên đường.

Theo lời kể của Bảo Lan, Sài Gòn mấy hôm nay mưa tầm tã. Sau cả buổi chiều trò chuyện với nhà báo tại quán Grammy cafe, 5 dòng kẻ (5DK) vội vã đội mưa ra về để kịp chuẩn bị cho show diễn buổi tối. Ăn uống qua loa, 4 nàng lao ngay ra đường.

 

Tới ngày Phật Đản, các chùa ở Sài Gòn rất tấp nập. Chung vui với ngày lễ đặc biệt này, 5DK tới Chùa Giác Lâm góp vui một tiết mục theo lời mời của Hội Phật Giáo. Sau khi ra về với Bằng Công Đức mà Hội Phật Giáo trao tặng, 5DK chia làm 2 hướng: Lan và Hương về nhà ở quận 4, Linh và Ngọc về Nam Kỳ Khởi Nghĩa - quận 3.

 

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị cúp điện tối om. Khi đó khoảng 22 giờ 30, chỉ còn khoảng gần 1km nữa là về tới nhà. Bỗng chiếc xe Honda của Linh và Ngọc chòng chành! Thấy có kẻ nắm lấy túi xách của mình, Ngọc biết ngay là mình đang bị giật túi, vội vã thả ra thật nhanh, chiếc túi biến mất cùng với tiếng xe máy rồ ga lao đi.

Linh và Ngọc mất phương hướng, ngã sóng soài trên đường. Một lúc sau, Linh cố ngồi dậy, việc đầu tiên là nhìn ra phía Ngọc. Lại gần, thấy dưới chân Ngọc là cả một vũng máu…

 

Bà con quanh đó xúm lại, một thanh niên vội vàng bế Ngọc vào trạm xá gần đó. Ngọc bị thủng một lỗ ở chân nên sẽ không đi được một thời gian. Linh thì nhẹ hơn một chút, nhưng cũng mất khá nhiều máu...

 

Ngay sau khi biết tin, các thành viên trong gia đình lần lượt điện thoại và tìm tới với người thân. Người lúc nào cũng có mặt nhanh nhất trong lúc khó khăn là Mai Thanh - nhóm The Bell. Tới nơi thì "2 dòng kẻ" đã được băng bó xong xuôi. Mọi người xúm lại hỏi han. Túi mất, Ngọc chỉ tiếc chiếc Ipod vì trong đó có chứa bao nhiêu nhạc của 5DK, MTV, The Bell mà phải mất bao nhiêu thời gian mới lưu được vào trong đó. Linh thì tiếc cho Ngọc, chiếc điện thoại Samsung - "đồng phục" của nhóm cũng không cánh mà ...bay.

 

“Thế là 5DK sẽ phải nghỉ hát một thời gian ngắn rồi. Buồn quá! Lan mới khỏi bệnh thì giờ lại tới 2 bạn gặp rủi ro” - “linh hồn của nhóm” - Bảo Lan than thở trên blog.

 

H.Nguyệt