365 ngày của Quốc Trung

Gặp Quốc Trung vào một buổi sáng, thấy anh có vẻ thảnh thơi, ngồi tán gẫu với bạn bè và thử nghiệm với những bức ảnh chụp chơi. Có thể đây là cách xả hơi của anh sau 365 ngày làm việc mà "sản phẩm của mình không nhiều so với bên ngoài". Năm mới đến cũng là dịp Quốc Trung nhẩm lại những chương trình lớn đã tham gia.

Tháng 2/2006, Quốc Trung chịu trách nhiệm đạo diễn âm nhạc cho một chương trình của Đẹp fashion show với tên gọi Cơn ác mộng của người thợ may. "Vở thời trang" xoay quanh cơn ác mộng của người thợ may khi mọi phụ kiện may đo, những sợi dây chun, những mắc áo, những con ma-nơ-kanh... bỗng nổi loạn. Âm nhạc electric underground "dữ dội, bức bí và kịch tính" của Quốc Trung đã góp phần không nhỏ và sự thành công của show thời trang "cực độc" này.

Cũng trong tháng 2/2006, Quốc Trung đã tham gia với tư cách là nhạc sĩ của đêm trình diễn nghệ thuật Cảm hứng mãi thăng hoa. Tại đêm diễn này, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật sắp đặt, thời trang, thiết kế, công nghệ và âm nhạc đã gặp gỡ và giao thoa với nhau tạo nên một bữa đại tiệc về giác quan và cảm xúc.

Không bỏ qua cơ hội được thử sức ở lĩnh vực viết nhạc cho phim, cùng với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, Quốc Trung "lấn sân" sang viết nhạc cho Chuyện của Pao - bộ phim đoạt giải Cánh diều vàng 2005. Người ta phải công nhận rằng âm nhạc trong Chuyện của Pao thực sự gần gũi với điệu hát địa phương, tiếng nhạc bên trong và bên ngoài bờ rào đá ăn khớp với cảnh phim và cốt truyện, phảng phất sự bao la xa thẳm của núi rừng và nét quyến rũ của con người nơi đó.

Ròng rã 4-5 tháng liền sau đó, anh cùng nhạc sĩ người Đan Mạch Lan Dolky dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình Vọng nguyệt biểu diễn hai buổi ở Việt Nam và tham gia Liên hoan âm nhạc Roskilde tại Đan Mạch. Sự kết hợp hài hoà giữa các nhạc cụ dân tộc với những nhạc cụ tân tiến, hiện đại của phương Tây tạo nên một món ăn tinh thần tham đạm giữa thị trường âm nhạc "thập cẩm" như hiện nay. Không ồn ã, không màu mè, Vọng nguyệt là "một show âm nhạc đậm chất Việt và tràn ngập hơi thở đương đại".

Hai tháng 9 và 10, Quốc Trung tham gia phối khí cho vở rối Hồn quê ra mắt tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ 2. Lại một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhạc hiện đại và dân tộc. Bằng âm nhạc của mình, anh lột tả chân thực cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười của người nông dân.

Không sản xuất album hàng loạt, không rầm rộ liveshow, vẫn là một Quốc Trung đủng đỉnh, một cá tính âm nhạc rất riêng - worldmusic và chỉ lộ diễn khi mọi thứ đã thực sự chín muồi. Kế hoạch sắp tới được vạch ra tỉ mỉ đến tận tháng 7/2007 nhưng đối với anh điều quan trọng trước mắt vẫn là dành thời gian chăm sóc bọn trẻ. Tết Đinh Hợi này, có thể ba bố con sẽ cùng một số người bạn bỏ thành thị, khăn gói lên Sapa và Điện Biên ăn Tết miền núi trọn vẹn 1 tuần.

Theo VTV.vn