Hội bạn của vợ

Mỗi khi nhà có tiệc tùng, giỗ chạp, hội bạn của vợ đều có mặt đông đủ, thậm chí có người sốt sắng đến trước một đêm để cùng với vợ lên kế hoạch cho bữa tiệc ngày mai.

 
Hội bạn của vợ


Phải công nhận những người bạn của vợ thật hết lòng vì bạn bè, nửa đêm vợ có thể “dựng” bạn dậy để tháo gỡ chuyện rắc rối của chị em phụ nữ, hiến kế “độc” trong việc quản chồng, con… Bạn bè nhiệt tình với mình, đương nhiên vợ cũng phải “có qua có lại”. Vì thế, vợ thường xuyên vắng nhà. Họ đến đâu, tưng bừng nhộn nhịp đến đấy, công việc lại trôi chảy, gọn gàng. Nơi nào họ đến là thêm nhiều món ăn mới lạ, có khi sưu tầm được ở một quán ăn ven đường, cũng có khi là bí quyết của một ai trong hội, thế là họ truyền nhau, bổ sung một món mới để… dự trữ.

 

Mỗi khi vợ vắng nhà vì việc của “hội”, chồng vừa buồn vừa lo. Buồn vì chỗ nằm trống vắng, không có người thủ thỉ; lo vì hội cứ ngày một nở nồi với nhiều thành viên mới, mỗi người mỗi tính cách, có người đề huề chồng con, cũng có người đã ly hôn. Có người dịu dàng, thùy mị nhưng cũng có chị em tiêu cực trong nhìn nhận, khiến chồng đâm lo. Chồng sợ “gần mực thì đen”, sợ vợ “vận” chuyện thiên hạ vào gia đình, rồi so đo, tính toán làm chồng vừa khó xử lẫn khó chịu.

 

Dạo này vợ cũng thay đổi nhiều, “mốt” hơn, nhưng có phần lòe loẹt dù vợ đã qua tuổi 40; vợ thường lén lục soát điện thoại chồng, hỏi tội mỗi khi chồng về trễ, thích “sai vặt” dù chồng đang có việc cần giải quyết. Có vẻ như vợ nhắc nhở chồng phải gánh vác việc nhà giúp vợ, phải thường xuyên “hâm” lại như thế kẻo chồng quên. Những điều ấy, vợ học được từ bạn trong hội. Chồng ghi nhận, vợ đã tiến bộ hơn nhờ hội bạn như: nấu ăn ngon hơn, chăm sóc chồng con tốt hơn, vợ vui vẻ, yêu đời, tiếp cận và xử lý mọi tình huống một cách thông minh, nhanh chóng.

 

Dù hội bạn có làm thay đổi vợ hay không, chồng cũng lưu ý vợ rằng, chung thủy, hiền thục là những đức tính luôn có giá trị ở mọi thời đại. Hãy học hỏi và phát huy những mặt tích cực, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực bên ngoài. Thú thật, có khi vô tình nghe được những câu chuyện của hội, chồng bỗng giật mình. Có lẽ khi còn lại những thành viên với nhau, họ mới trải lòng mình thật hơn cả. Họ có thể chỉ trích chồng con một cách quá đáng, “tám” chuyện thiên hạ một cách quá sâu, lại vừa chủ quan và thiển cận; bày cho người này, vẽ cho người kia những chiêu thức có lợi (theo chồng là lợi bất cập hại) trong hôn nhân... May mà lúc đó vợ kịp “can thiệp” bằng những lời nhận xét vừa khách quan, vừa hợp tình hợp lý nên chồng không thấy thất vọng. Chồng vốn lo xa nên chia sẻ, mong vợ hiểu chồng nhiều hơn!

 

Theo PNO