Ông bố đạp xe chở con đi du lịch khắp Trung Quốc

(Dân trí) - Một thương gia thành đạt người Trung Quốc đã quyết định đưa cô con gái nhỏ khám phá hành trình du lịch khắp đất nước bằng xe đạp. Được biết, hai bố con đã cùng nhau rong ruổi trên các cuộc hành trình kể từ tháng 9/2015 tới nay.

Doanh nhân người Trung Quốc, anh Qi Hailiang và cô con gái 4 tuổi, bé Liuyi, cùng nhau khám phá đất nước bằng xe đạp kể từ tháng 9/2015 tới nay. Hiện hai cha con đang ở Tây Tạng và đang có kế hoạch tới vùng đất Tân Cương hẻo lánh. Đặc biệt, xe đạp là phương tiện di chuyển của hai bố con. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, hai bố con đã vượt qua hơn 8000 dặm để đặt chân tới nhiều vùng đất xa xôi của Trung Quốc.

Cô bé 4 tuổi rong ruổi khắp nơi cùng cha trên chiếc xe đạp
Cô bé 4 tuổi rong ruổi khắp nơi cùng cha trên chiếc xe đạp

Anh Qi Hailiang, 35 tuổi, là doanh nhân thành đạt đến từ Đường Sơn, thành phố thuộc khu vực đông bắc Trung Quốc. Nếu như trước kia, khi chưa quá bận rộn với công việc, anh thường dành thời gian đạp xe cùng bạn bè. Sau đó, anh nhận thấy mình dành thời gian quá ít cho gia đình và cô con gái nhỏ.

Hai cha con cũng đặt chân tới vùng đất xa xôi ở Tây Tạng
Hai cha con cũng đặt chân tới vùng đất xa xôi ở Tây Tạng

“Chuyến đi trở về nhà sau 2 tháng xa cách, tôi nhận thấy con gái đã lớn lên nhiều”, anh chia sẻ. Đột nhiên anh nhận thấy cần dành nhiều thời gian cho con hơn và quyết định sẽ mang cô bé đi cùng trong chuyến đi tiếp theo.

Đạp xe là một trong những thú vui của vị doanh nhân 35 tuổi và anh muốn được thực hiện nó cùng con gái nhỏ của mình
Đạp xe là một trong những thú vui của vị doanh nhân 35 tuổi và anh muốn được thực hiện nó cùng con gái nhỏ của mình

Bắt đầu từ tháng 9/2015, chuyến đi của hai cha con khởi hành. Họ vượt qua quãng đường hơn 8000 dặm để tới Lhasa, Tây Tạng, thuộc phía bên kia của đất nước. Sau đó, hai cha con lại rong ruổi trên xe đạp để tới Tam Á thuộc phía nam Trung Quốc trước khi trở về nhà. Chuyến đi lại tiếp tục khi hai cha con tới Quảng Tây và Vân Nam, trước khi trở lại Tây Tạng.

Hai cha con đặt chân tới địa phận tỉnh Triết Giang
Hai cha con đặt chân tới địa phận tỉnh Triết Giang

Dù Liuyi đã tới tuổi đi học, nhưng anh Qi quyết định vẫn để con gái bên mình thêm một năm nữa và giảng dạy cho cô bé qua những chuyến đi. Anh nhận thấy, con gái được học hỏi nhiều điều qua cuộc hành trình. “Bé dũng cảm hơn trước rất nhiều. So với các bạn cùng trang lứa, bé có phần can đảm hơn. Đặc biệt, con cũng biết cách chia sẻ với người khác”, anh nhận định.

Sau chuyến đi, cô bé Liuyi học hỏi được nhiều điều, thậm chí có thể không thấy trong sách vở
Sau chuyến đi, cô bé Liuyi học hỏi được nhiều điều, thậm chí có thể không thấy trong sách vở

Doanh nhân 35 tuổi nói thêm: “Vốn sinh ra ở vùng nông thôn Trung Quốc, khi còn nhỏ, tôi muốn tới các đô thị lớn để xem những tòa nhà cao tầng như thế nào nhưng không thể vì gia đình quá nghèo. Giờ con gái tôi có cơ hội ngắm nhìn thế giới. Tôi muốn cho cháu được khám phá nhiều hơn”.

Chuyến đi cùng con cũng là cách để anh Qi thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của mình
Chuyến đi cùng con cũng là cách để anh Qi thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của mình
Cuộc hành trình khám phá đất nước của hai cha con vẫn chưa kết thúc
Cuộc hành trình khám phá đất nước của hai cha con vẫn chưa kết thúc

“Tôi hi vọng chuyến đi này giống như một hạt mầm trong con. Khi lớn lên, con sẽ nhớ được chuyến đi vòng quanh đất nước với cha mình”.

Việt Hà

Theo DM