Người đàn ông làm bạn với “Chúa sơn lâm”

(Dân trí) - Hổ được biết đến là một loại động vật ăn thịt hung dữ và nguy hiểm nếu đến gần, thế nhưng đối với anh Abdullah Sholeh thì hổ lại chính là người bạn thân của anh.

Mới đây, tờ Metro đã đăng tải một loạt các bức ảnh về mối tình bạn thân thiết giữa anh Abdullah Sholeh với một con hổ lớn có trọng lượng hơn 177kg ở thành phố Malang, phía tây nam Indonesia.

Trong số những bức ảnh trên, người xem sẽ không khỏi rùng mình sợ hãi khi chứng kiến con hổ liếm láp lên mặt của Abdullah Sholeh.

Người đàn ông làm bạn với “Chúa sơn lâm”


Chú hổ cái có tên gọi là Mulan Jamilah sau khi sinh ra mới chỉ 3 tháng tuổi thì được gửi tặng cho một viện tôn giáo và sau đó được Abdullah Sholeh chăm sóc thường xuyên. Hiện Mulan đã 6 tuổi, có cân nặng hơn 177kg, chiều cao hơn 1 mét và chiều dài 3 mét.

Hàng ngày anh Abdullah Sholeh vẫn thường xuyên nằm ngủ cạnh Mulan, mặc dù vậy người ta vẫn phải ngăn cách “hai người bạn” này bằng chiếc lồng sắt để đảm bảo an toàn.

Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế



Đình Huế
Theo Metro