Giới trẻ rủ nhau lên Mù Cang Chải chụp ảnh "tự sướng"

(Dân trí) - Từ giữa tháng 9, rất đông nhóm bạn trẻ đã náo nức cùng nhau phượt lên Yên Bái vừa ngắm "thiên đường ruộng bậc thang", vừa được thỏa chí chụp ảnh cho riêng mình…

Đang vào mùa lúa chín, hầu hết trong số đó là các bạn trẻ đang học và làm việc ở Hà Nội lại lục tục lên đường để về xứ sở của ruộng bậc thang trải dài trong nắng này.
Giới trẻ rủ nhau lên Mù Cang Chải chụp ảnh tự sướng

Một số người trẻ quan niệm rằng, du lịch sẽ chẳng còn là du lịch nếu thiếu đi những tấm hình ghi lại khoảnh khắc bạn đang đặt chân lên một vùng đất mới, vui vẻ cùng bạn bè hoặc tận hưởng những thứ chưa bao giờ được trải qua. Xách ba lô lên và đi, để xách máy lên và chụp, với nhiều người đây gần như đã là “luật bất thành văn”. “Đi” không chỉ để thư giãn và trải nghiệm, “đi” còn là để thu vào ống kính những bức ảnh ghi dấu lại mỗi bước đường mình đã đi qua…

Nhiều người bị quyến rũ bởi những bức ảnh phong cảnh mê hồn của Mù Cang Chải mùa này. Nhưng rồi ai cũng vậy, lên tận nơi, nhìn tận mắt mới thấy công sức cho một chuyến đi khá vất vả lại chẳng hề phí phạm chút nào. Chẳng quan trọng xem mình xinh đẹp hay không, có ăn mặc cẩn thận, gọn gàng hay không, chỉ biết đến Mù Cang Chải là chụp …

Giới trẻ rủ nhau lên Mù Cang Chải chụp ảnh tự sướng

Giới trẻ rủ nhau lên Mù Cang Chải chụp ảnh tự sướng


Đường lên La Pán Tẩn hôm nay đã khác, con đường đất ngoằn ngoèo năm xưa nay đã được mở rộng, bêtông hoá nhằm phục vụ khách du lịch đang ngày một đông hơn. Mù Cang Chải giờ đây không còn xa lạ với giới trẻ chốn thị thành. Họ lên Mù Cang Chải bằng nhiều cách để trải nghiệm những cảm giác khác nhau bằng cả xe máy và ôtô.

Người Mông ở Mù Cang Chải gọi tháng 9, tháng 10 là “mùa vàng”, mùa no ấm. Chính vì thế, lên Mù Cang Chải mùa này trong cái nắng nhẹ nhàng, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những cũi thóc mới nhấp nhô trên lưng bà con người Mông đi về nhà, tiếng nói cười, tiếng đùa vui râm ran.

Giới trẻ rủ nhau lên Mù Cang Chải chụp ảnh tự sướng

Giới trẻ rủ nhau lên Mù Cang Chải chụp ảnh tự sướng

Có nhiều cách trải nghiệm ở nơi cây lúa mọc lên trời. Đất trời, cảnh quan Mù Cang Chải mùa này quả thật độc đáo. Có lẽ đây là cơ hội hiếm có, để giới trẻ “tự sướng”. Tự sướng một mình, tự sướng cùng cả nhóm, tự sướng với người bản địa, tự sướng với bất kể thứ gì đó hay ho bắt gặp, tự sướng với những cảnh đẹp mình đã đi qua… Dù là kiểu chụp nào thì đây cũng là một cách vui để ghi nhớ chuyến du lịch mình đã có.

Với họ, lên Mù Cang Chải để được cười với em nhỏ dân tộc dễ thương. Cheo leo với những cung đường gấp khúc và ghi lại những khoảnh khắc của mình đã là quá đủ với một chuyến du ngoạn này.

Minh Phan
 (Tổng hợp)