Gia đình hơn 80 người, 4 thế hệ thuê nguyên khu villa du lịch hè cùng nhau
(Dân trí) - Hơn 80 thành viên thuộc 4 thế hệ, trong gia đình chị Hương, từ cụ bà 94 tuổi đến em bé mới vài tháng tuổi, cùng vượt hàng trăm cây số từ nhiều nơi về Ninh Bình, tham gia du lịch hè.
8h, nhóm zalo chung của đại gia đình chị Phạm Thị Hương tin nhắn réo lên liên tục, mọi người hỏi thăm nhau về việc sắp xếp đồ đạc di chuyển về biển Quất Lâm (nay đổi tên là biển Giao Ninh, Ninh Bình) khởi động cho chuyến du lịch tập thể dài 2 ngày 1 đêm, sau nhiều ngày bàn bạc.
Thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn là cụ bà 94 tuổi, thành viên nhỏ nhất mới hai tháng tuổi, nhưng ai nấy đều vui tươi phấn khởi.
Những buổi du lịch tập thể này đã được đại gia đình nhà chị Hương duy trì suốt 8 năm nay, trở thành truyền thống của gia đình.
Năm nay, hơn 80 thành viên thuộc 4 thế hệ cùng có mặt tại biển Giao Ninh (tỉnh Ninh Bình). Người từ Hà Nội, người từ TPHCM, thậm chí có thành viên từ Nhật Bản trở về.
“Mỗi năm gia đình tôi lại cùng nhau đi du lịch 1 chuyến, năm nay điểm hẹn là Quất Lâm, ngay quê tôi để cụ tôi có thể đi cùng”, chị Phạm Thị Minh Hương (SN 1983, quê Nam Định, nay là xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ.

Đại gia đình nhà chị Hương chụp ảnh lưu niệm trong buổi gặp mặt.
Chuyến du lịch của hơn 80 thành viên, 4 thế hệ
Chị Hương cho biết truyền thống này bắt đầu từ năm 2018, khi các thành viên trong đại gia đình muốn có một dịp gặp gỡ, trao thưởng cho những cháu có thành tích học tập tốt sau mỗi năm học. Từ đó, cuộc gặp mặt được duy trì thành một chuyến du lịch cố định vào mùa hè.
Trong 8 năm, năm nào gia đình cũng tổ chức một chuyến đi chung. Các điểm đến từng trải dài từ Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định đến Quảng Bình.
Mỗi chuyến đi gia đình duy trì hoạt động được như trao quà khuyến học, tổ chức sinh nhật tập thể, giao lưu, văn nghệ và các trò chơi dành cho nhiều lứa tuổi.
Theo chị Hương, mùa hè là thời điểm thuận lợi nhất để tập hợp đại gia đình. Trẻ em vừa kết thúc năm học, người lớn có thể chủ động sắp xếp công việc, còn người cao tuổi có thêm thời gian ở bên con cháu.
Năm nay, thay vì lựa chọn một điểm đến xa như nhiều năm trước, đại gia đình về biển Giao Ninh, Ninh Bình, để cụ Nguyễn Thị Tẽo (94 tuổi) - bà ngoại chị Hương có thể tham dự.
"Chúng tôi muốn bà được ở bên con cháu trong một dịp đoàn viên đông đủ như thế này", chị Hương chia sẻ.

Cụ Nguyễn Thị Tẽo là thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn.
Sáng 8/9, ô tô lần lượt đón các thành viên tại Hà Nội, sau đó về Ninh Bình đón thêm người thân trước khi cùng di chuyển tới điểm nghỉ. Tổng cộng 82 thành viên tham gia chuyến đi năm nay.
Do các thành viên sinh sống ở nhiều nơi, việc tổ chức được chuẩn bị trước gần một tháng. Mọi người cùng bàn bạc và phân công cụ thể: Người thuê xe, người chuẩn bị đồ ăn vặt, người thiết kế và in phông nền, áo đồng phục, người đặt nhà hàng, lên thực đơn.
Gia đình thậm chí bố trí cả MC để dẫn dắt các hoạt động trong suốt hành trình. Một số thành viên được giao nhiệm vụ đặc biệt là theo sát, hỗ trợ các cụ lớn tuổi.


Các em nhỏ được chơi trò chơi, cắt bánh sinh nhật và nhận thưởng khuyến học trong chuyến du lịch.
"Khó nhất vẫn là chuyện ăn uống và bố trí các mâm cơm. Bốn thế hệ có sự khác biệt lớn về tuổi tác, sức khỏe và nhu cầu. Vì vậy, từ món ăn, chỗ ngồi đến lịch trình đều phải tính toán để các cụ thoải mái, trẻ nhỏ có không gian vui chơi", chị Hương nói.
Gia đình thuê một villa nhiều phòng ngủ để mọi người có không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi. Toàn bộ chi phí được các thành viên cùng đóng góp. Người lớn và ông bà đóng đầy đủ; các cháu từ cấp 2 đến khi hoàn thành đại học đóng 50%, còn trẻ từ cấp 1 trở xuống được miễn phí. Mức đóng khoảng 1,2 triệu đồng/người.
8 năm giữ hẹn mùa hè
Điều giúp đại gia đình duy trì cuộc gặp mặt suốt 8 năm không chỉ là những chuyến du lịch, mà còn là sợi dây gắn kết được vun đắp qua nhiều thế hệ, từ những năm tháng chiến tranh và thiếu thốn.
Theo chị Hương, đại gia đình có mối quan hệ gắn bó từ nhiều đời. Ba cụ được nhắc tên trên tấm băng rôn của chuyến đi là cụ Tưởng, cụ Ứng và cụ Ý.
Cụ Tưởng là anh cả, có 4 người con. Cụ Ứng là em trai thứ ba, cũng có 4 người con, cụ hy sinh tại chiến trường, vợ qua đời sớm vì bạo bệnh. Sau đó, cụ Tưởng thay em nuôi 4 người cháu từ khi còn nhỏ. Cụ thống nhất với gia đình rằng 8 người con sẽ được coi như anh em ruột, gọi nhau theo thứ tự từ lớn đến bé. Cụ Ý là em trai út. Hiện cả ba cụ đều đã qua đời.

Các thành viên trong gia đình cùng nhau dùng bữa, ôn lại những kỷ niệm, đồng thời phát quà động viên các em nhỏ cố gắng học tập.
Con cháu của các cụ trưởng thành, lập nghiệp sống ở nhiều nơi. Công việc, học tập cùng những áp lực riêng khiến việc gặp gỡ thường xuyên không dễ dàng.
Trong chuyến đi năm nay, có 5 thành viên từ TPHCM trở về, cùng 2 người từ Nhật Bản tham gia. Sau 8 năm tổ chức, mọi người coi đây như một phần quen thuộc trong năm.
“Cuộc sống hiện đại giúp nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn, nhưng chưa chắc có nhiều thời gian dành cho nhau”, chị Hương nói.
Theo chị, nhiều người không phải không yêu thương người thân mà thường nghĩ rằng lúc nào cũng còn cơ hội để gặp. Nhưng công việc và những guồng quay của cuộc sống cứ nối tiếp, khiến những cuộc hẹn bị trì hoãn.
Vì vậy, gia đình chị chủ động tạo một cuộc hẹn cố định vào mỗi mùa hè, để mọi người có lý do và cũng có trách nhiệm dành thời gian cho nhau.
Một chuyến du lịch kéo dài vài ngày cũng khác những cuộc gặp chóng vánh vào dịp Tết hay ngày giỗ. Các thành viên có thời gian cùng ăn uống, vui chơi, chăm sóc người cao tuổi, trò chuyện và chứng kiến những khoảnh khắc đời thường của nhau.
Quan trọng hơn, mỗi chuyến đi tạo thêm những kỷ niệm chung để nhiều năm sau, các thế hệ vẫn có thể ngồi lại và nhắc về.
Ảnh: Nhân vật cung cấp









