Chàng trai đi hết 198 nước truyền cảm hứng cho tín đồ du lịch

(Dân trí) - Một người đàn ông quốc tịch Na Uy đã giành kỷ lục thế giới khi đặt chân khắp mọi miền trái đất ở tuổi 37. Anh cũng phá kỷ lục khi du lịch 19 quốc gia châu Âu chỉ trong vòng 1 ngày.

Gunnar Garfors, người đàn ông đến từ quốc gia Bắc Âu Na Uy đã tới thăm đủ 198 quốc gia trên thế giới trước mốc sinh nhật lần thứ 40 của mình. Anh cũng trở thành người trẻ nhất hoàn thành mục tiêu đi vòng quanh thế giới ở tuổi 37 vào năm 2013.

 

Gunnar Garfors hoàn thành mục tiêu chinh phục 198 quốc gia ở tuổi 37.
Gunnar Garfors hoàn thành mục tiêu chinh phục 198 quốc gia ở tuổi 37.

 

Trong mỗi chuyến đi, anh sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau. Hình ảnh chụp tại Tonga, Châu Đại Dương.
Trong mỗi chuyến đi, anh sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau. Hình ảnh chụp tại Tonga, Châu Đại Dương.

Trở về sau chuyến đi, Gunnar Garfors viết cuốn sách riêng miêu tả cuộc phiêu lưu của mình. Năm 2008, anh đánh dấu mốc ấn tượng khi du lịch qua 85 quốc gia. Nhưng chàng trai người Na Uy không muốn dừng lại ở đó. Anh quyết định thực hiện mục tiêu trải nghiệm đủ 198 nước trên toàn thế giới và đã làm được điều này sau 5 năm.

Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.
Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.

 

Anh xoa đầu một chú lạc đà trong chuyến du lịch tới Uzbekistan.
Anh xoa đầu một chú lạc đà trong chuyến du lịch tới Uzbekistan.

 

Trở về sau chuyến đi, Gunnar Garfors viết cuốn sách riêng miêu tả cuộc phiêu lưu của mình. Năm 2008, anh đánh dấu mốc ấn tượng khi du lịch qua 85 quốc gia. Nhưng chàng trai người Na Uy không muốn dừng lại ở đó. Anh quyết định thực hiện mục tiêu trải nghiệm đủ 198 nước trên toàn thế giới và đã làm được điều này sau 5 năm.

6-9d753
Anh thử trải nghiệm chèo thuyền ở Kerala, Ấn Độ.

 

Trước đó, anh cùng nhóm bạn gồm Tay-young Pak và Øyvind Djupvik đi 19 nước châu Âu trong 1 ngày.
Trước đó, anh cùng nhóm bạn gồm Tay-young Pak và Øyvind Djupvik đi 19 nước châu Âu trong 1 ngày.

 

Tuy nhiên, không có chuyến đi nào hoàn toàn bằng phẳng. Gunnar Garfors trải qua không ít trục trặc trong chuyến chu du như gặp nguy hiểm ở Somalia, bị cảnh sát trục xuất tại Niger, ngộ độc thực phẩm khá nặng khi tới Ấn Độ. Sự can đảm và những trải nghiệm tuyệt vời của Gunnar Garfors được anh chia sẻ nhiều trên website cá nhân và truyền cảm hứng đặc biệt cho tín đồ mê xê dịch.

Một người bán hàng khô ở Kuwait.
Một người bán hàng khô ở Kuwait.
Anh gặp một cô gái địa phương có tên Neda ở Iran. Trước lời ngỏ ý muốn kết hôn, anh lịch sự từ chối và họ chỉ chụp hình chung.
Anh gặp một cô gái địa phương có tên Neda ở Iran. Trước lời ngỏ ý muốn kết hôn, anh lịch sự từ chối và họ chỉ chụp hình chung.

 

Garfors đã kết thúc chuyến đi của mình vòng quanh thế giới tại Cape Verde nằm ngoài khơi bờ biển Tây Bắc của châu Phi.
Garfors đã kết thúc chuyến đi của mình vòng quanh thế giới tại Cape Verde nằm ngoài khơi bờ biển Tây Bắc của châu Phi.

 

Việt Hà

Theo DM