Triệt phá đường dây mại dâm tại đại học danh tiếng

Hôm thứ Tư 8/1, cảnh sát đã tóm gọn một đường dây tổ chức mại dâm tại một trong những trường đại học hàng đầu nước Anh, ĐH Sussex.

Những kẻ buôn bán người nằm trong đường dây này bao gồm Mate Puskas, 25 tuổi, Zoltan Mohacsi, 36 tuổi, Istvan Toth, 34 tuổi, Peter Toth, 28 tuổi và Victoria Brown, 25 tuổi.

 

Vụ việc đã bị phát hiện khi quản lý ký túc xá nhận được một email quảng cáo mua dâm vào tháng Ba năm 2013. Ông nhận ra những chi tiết của căn phòng trong ký túc và một nhà chứa tạm ngay trong khuôn viên trường.

 

Hơn 50 cô gái được đưa đến từ những vùng quê nghèo của Hungary vì lời hứa hẹn sẽ được làm việc trong ngành công nghiệp massage. Những cô gái ở độ tuổi 17 phải quan hệ tình dục với 15 người đàn ông một ngày.

 

Mate Puskas và Victoria Brown
Mate Puskas và Victoria Brown



Địa điểm bán dâm thường là các khách sạn quanh vùng Gatwick, trong những căn hộ miền Tây Nam và ở khắp các vùng nước Anh như Bristol, Norwich, Manchester , Leeds, Cardiff và Glasgow, thậm chí là một phòng trong ký túc xá trường đại học Sussex.

 

Cầm đầu đường dây này là Mate Puskas, chồng của Victoria, Brown.

 

Cô Brown xuất thân từ một gia đình có nền nếp nhưng đã trở thành má mì trong băng đảng chứa chấp gái mại dâm ẩn náu trong các khách sạn, nhà thổ và sinh viên các trường đại học. Cô ả kiếm được 20.000$ một tuần.

 

Brown tổ chức các chuyến bay, đặt phòng khách sạn, thu tiền và nắm giữ hộ chiếu của nạn nhân. Nhóm này thu 100$ một lần đi khách và đe dọa các cô gái sẽ chỉ trả lại hộ chiếu cho đến khi các cô trả được hết nợ.

 

Tuy vậy, luật sư của Brown cho rằng, cô chỉ thực hiện nhiệm vụ của một "thư ký" và không thu lợi cá nhân nào từ việc bán dâm. Cô phải nhận 21.000$ vì bị Puskas ép buộc và do phá sản.

 

Các thành viên trong đường dây đã bị bắt hôm thứ Ba và tạm giam trong mười tuần để thu thập các chứng cứ bằng video từ Hungary.

 

Sau khi các chứng cứ phơi bày, Puskas bị kết án 6 năm tù, Mohacsi 4 năm, Toth 5 năm, Peter 4 năm và Brown bị 3 năm tù.

 

Theo Trần Linh

Vietnamnet/DailyMail