Thú vị chuyến đi bộ qua hồ sâu nhất thế giới của DHS Việt

(Dân trí) - Cảm giác lội bộ vượt qua nền băng dày hàng mét phủ kín mặt hồ nước ngọt sâu nhất thế giới thực sự là trải nghiệm không thể nào quên với những du học sinh Việt tại Irkutsk, LB Nga.

Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng một giờ ô tô, Baikal là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ du học sinh Việt tại thành phố Irkutsk, miền Đông Siberia. Không chỉ là “hòn ngọc” của người dân Nga, với diện tích khoảng 31.722km2 với độ sâu 1.642m, chứa tới 1/5 lượng nước ngọt chưa đóng băng của thế giới – Baikal chính là niềm tự hào của những người Việt trẻ đang học tập ở mảnh đất được coi là hết sức khắc nghiệt này.

 

Thú vị chuyến đi bộ qua hồ sâu nhất thế giới của DHS Việt
Chuyến đi kéo dài đến tận 8h sáng đến 11h đêm, bao gồm hành trình di chuyển từ thành phố ra đến bờ hồ. Với một thử thách như vậy, ý chí và thể lực hẳn là hai điều quyết định.



Mê lòng người với nắng vàng rực, nước xanh biếc vào mùa hè, quyến rũ với sắc lá vàng úa in bóng hồ thu, Baikal mùa tuyết trắng – đóng băng cũng mang một vẻ đẹp đặc biệt, khó trộn lẫn. Đi bộ qua mặt hồ băng đã trở thành thử thách khó cưỡng với bất cứ ai đến nơi này trong mùa lạnh.

 

Mới đây, những du học sinh Việt Nam tại Irkutsk đã có một chuyến đi tuyệt vời như vậy. “Cuối cùng thì cùng với lũ bạn cũng đã đi bộ được qua cái hồ Baikal sâu nhất thế giới. Đã có cái để sau này kể với con cháu về những ngày học ở nước Nga rồi!”, bạn Tommy Nguyễn tếu táo.
 
Thú vị chuyến đi bộ qua hồ sâu nhất thế giới của DHS Việt
Hành trình dài giữa trời giá lạnh không là cản trở lớn cho những cô nữ sinh Việt ở xứ tuyết – bằng chứng là họ đã tham gia và về đích cùng đoàn.

Thú vị chuyến đi bộ qua hồ sâu nhất thế giới của DHS Việt
Sức hấp dẫn của chuyến đi mà “ở Việt Nam không thể nào có được” đã lôi kéo cả những bạn sinh viên năm nhất.

Thú vị chuyến đi bộ qua hồ sâu nhất thế giới của DHS Việt
Cầm cờ Tổ quốc tung bay trên mặt hồ sâu nhất thế giới có niên đại hàng triệu năm, kì quan của thế giới là một cảm giác khó diễn tả bằng lời.

Thú vị chuyến đi bộ qua hồ sâu nhất thế giới của DHS Việt


Tranh thủ tạo dáng với “bạn đường”.
Bên cạnh những người bạn Nga thì bạn đồng hành của đoàn còn là một chú chó dẫn đường hết sức đáng yêu, tưởng chừng chỉ có ở trong phim.

Tranh thủ tạo dáng với “bạn đường”.
Trải qua hàng tiếng đồng hồ thấm mệt, mồ hôi ướt áo và cảm giác đến đích thì dù lạnh đến mấy vẫn chấp nhận để có thể khoác lên mình chiếc áo mỏng mang màu cờ Tổ quốc.
 
Hải Anh