Nữ sinh Việt đẹp nhất quốc đảo sư tử: Sẽ hát quan họ đón Giao thừa

(Dân trí) - Ngô Mai Linh - chủ nhân vương miện “Miss V-Charming - Duyên dáng nữ sinh Việt Nam tại Singapore” cho biết, cô bị mê hoặc bởi những câu dân ca quan họ ngọt ngào, tình tứ quê mình từ thuở bé.

Tỏa sáng nét đẹp duyên dáng, tự tin, năng động

 

Cô gái của miền quê quan họ Bắc Ninh sinh năm 1994, hiện là sinh viên năm 2, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học quốc gia Singapore (NUS).

 

Mới đây, Mai Linh đã xuất sắc giành ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi nhan sắc, tài năng dành cho du học sinh Việt tại Singapore “Miss V- Charming” bằng sự sắc sảo, quyến rũ và tự tin toát ra từ phong cách, tài năng đến ứng xử.

 

Lớp 9, Linh đạt giải Nhất HSG Toán tỉnh Bắc Ninh. Năm 2009, cô bạn  xuất sắc giành học bổng toàn phần AStar trường Victoria Junior college và sang Singapore học cấp 3. Năm 2010, Linh giành huy chương vàng tại “Singapore Mathematics Olympiad”.  Năm 2013, cô “ẵm” tiếp tục giành học bổng toàn phần Đại học Asean – Đại học quốc gia Singapore (NUS).

 

Linh chia sẻ: “Sở thích của mình là hát những ca khúc Việt Nam, đặc biệt là quan họ, đọc truyện viễn tưởng, nấu ăn, nướng bánh, shopping. Mình cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và tham gia Ban chấp hành Hội học sinh của trường với mục đích hoàn thiện kỹ năng mềm”.
 
Mai Linh trong phút đăng quang Miss V-Charming tại Singapore.
Mai Linh trong phút đăng quang Miss V-Charming tại Singapore.

 

Với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Việt Nam tại Singapore, Linh cho biết, học hành vẫn là nhiệm vụ chính. Bên cạnh đó, cô nàng mong muốn sẽ giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua việc tham gia các sự kiện của cộng đồng sinh viên Việt Nam ở quốc đảo sư tử.

 

Năm Ất Mùi đến, nhìn lại chặng đường năm cũ, Linh tâm sự: “Điều mình hài lòng nhất là cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn trong 1 năm vừa qua. Bên cạnh việc học tập, mình cũng đã tích luỹ được thêm nhiều kinh nghiệm từ 3 công việc part-time.

 

Nhờ việc tham gia nhiều hoạt động của hội Việt Nam tại NUS và cộng động Việt Nam tại Singapore, ví dụ như chương trình V-Charming, mình đã làm quen được với nhiều bạn mới, và học được những điều mà trường học không thể dạy.

 

Chưa hài lòng thì có lẽ là rất nhiều, tuổi trẻ nên bao giờ cũng rất hoài bão. Mình chỉ mong rằng những điều bản thân chưa hài lòng, thì qua năm Ất Mùi này, mình sẽ cố gắng để tiến bộ hơn”.

 
Mai Linh rạng ngời, duyên dáng trong tà áo dài Việt
Mai Linh rạng ngời, duyên dáng trong tà áo dài Việt
 

Tết ấm, đượm vị truyền thống ở quê hương quan họ

 

Du học từ những năm cấp 3, Mai Linh có nhiều kỉ niệm đón Tết xa nhà. Linh kể: “Hồi cấp 3 thì trường mình chỉ có khoảng 10 người Việt nên bọn mình rất thân với nhau. Tết năm đó chúng mình mang đàn, pháo bông và có cả bánh chưng ra bờ biển gần trường để quây quần đón Tết. Dù xa quê nhưng nhờ những người bạn như thế mà mình rất vui và bớt nhớ nhà”.

 

Linh cho biết, may mắn vì kì nghỉ giữa kì của trường trùng với dịp Tết Nguyên đán, nên năm nay cô sẽ về Việt Nam ăn Tết. Trong suốt 6 năm học tập tại Singapore, đây là lần thứ 2 Linh được về sum họp gia đình vào dịp Tết cổ truyền.

 

Cô bạn háo hức: “Cũng đã gần 2 năm mình chưa được ăn bánh chưng, nên Tết này mình đã bảo mẹ phải đặt riêng cho 3 cái, để ăn bù cho cả Tết năm ngoái”.

 
Mai Linh rạng ngời, duyên dáng trong tà áo dài Việt
 

Sinh ra và lớn lên lên ở cái nôi quan họ Bắc Ninh, dù không học nghệ thuật để trở thành những liền anh, liền chị nhưng cô gái học kinh doanh vẫn rất yêu những làn điệu dân ca mềm mại, say đắm lòng người.

 

“Mảnh đất quê hương với những làn điệu quan họ đã đi vào tiềm thức của mình từ lúc nào không biết. “Bèo dạt mây trôi”, “Vào chùa”, “Người ở người về”… mình đều đã nghe rất, rất nhiều lần và có thể tự tin hát quan họ - dù không thể so sánh được với các liền anh liền chị”, Linh chia sẻ.

 

Vì thế, cô gái xinh đẹp dự định sẽ hát quan họ trong đêm giao thừa cho gia đình, bạn bè nghe: “Đêm Giao thừa, cả gia đình sẽ  quây quần bên mâm cỗ Tất niên và cùng nhau đếm ngược đến thời khắc đất trời chuyển giao năm mới. Dĩ nhiên, sau đó, Linh sẽ không quên “trổ tài” hát quan họ cùng cả gia đình rồi. Ở quê, dịp Tết cũng có ngày hội giao duyên, mình sẽ không bỏ qua cơ hội tham gia đâu”.
 
Mai Linh rạng ngời, duyên dáng trong tà áo dài Việt

 

Dù đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng Linh vẫn rất thích nhận lì xì. Linh nói: “Mình thích nhất những phút giây cả gia đình quây quần bên nhau, tạm gác lại những lo toan của cuộc sống. Từ bé đến tận bây giờ, mỗi khi Tết đến, mình và gia đình thường đi lên chùa, thắp hương cho tổ tiên, và đi thăm họ hàng cô bác.

 

Có một kỉ niệm hồi mình học lớp 3, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi. Năm ấy, mẹ sắm cho mấy chị em quần áo mới đón Tết, riêng mình vì là con út, mẹ còn tặng thêm một cái túi rất đẹp; nhưng ngay khi nhìn thấy cái túi thì mình thốt lên “túi bé thế này, sao đựng đủ tiền lì xì?!”

 

Đến tận bây giờ, mình vẫn thích được lì vì. Bố mẹ và các chị vẫn trêu mình là từ nhỏ đã biết kiếm tiền, nên bây giờ mới học ngành kinh doanh” (cười).

 

Năm Mùi, cô gái duyên dáng gửi gắm mong ước “Mong sang năm mới, gia đình mình luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều niềm vui. Bản thân mình sẽ kết thúc năm học thứ 2 và mình hi vọng sẽ tìm được một công việc thực tập phù hợp, cho mình cơ hội học tập tốt.

 

Mai Linh cũng xin chúc Ban biên tập báo điện tử Dân trí có một năm mới tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Chúc báo Dân trí ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lòng độc giả mọi miền”.

 

Lệ Thu

(Ảnh: NVCC)