Lớp học tiếng Pháp của thầy giáo người Pháp yêu Việt Nam

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, thầy Yves David đã hướng dẫn hàng trăm bạn du học sinh và người Việt ở Nantes (Pháp) củng cố và nâng cao trình độ tiếng Pháp, giúp họ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đây.

Điều đặc biệt là các lớp học của thầy hoàn toàn miễn phí và thầy đứng lớp với tất cả sự nhiệt tình, kiên nhẫn cũng như tình yêu đối với người Việt và đất nước Việt Nam.

 

Dù nắng hay mưa thầy vẫn luôn đứng lớp

 

Với hai lựa chọn dành cho người học: lớp sơ cấp dành cho người mới bắt đầu và lớp trung cấp cho những ai muốn học nâng cao, lớp học tiếng Pháp của thầy Yves đã giúp hàng trăm sinh viên Việt Nam cải thiện trình độ ngôn ngữ và khả năng giao tiếp khi học tập và sinh sống tại Pháp. Cứ hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi hai tiếng, đều đặn dù nắng cũng như mưa, học sinh có thể nghỉ, chứ thầy Yves thì chưa bao giờ vắng mặt tại lớp học trong suốt 4 năm qua.

 

Được tổ chức từ năm 2010, lớp học tiếng Pháp miễn phí là sáng kiến của hội AVLA (Hội hữu nghị Việt Nam Loire Atlantique) và Hội sinh viên Việt Nam tại Nantes. “Khi đến Pháp, việc hòa nhập cuộc sống và thực hiện các thủ tục hành chính rất khó khăn đối với các bạn sinh viên nước ngoài nói chung. Ngay cả đối với những bạn học đã tiếp xúc với tiếng Pháp ở Việt Nam, việc học cũng không dễ dàng do sinh viên Việt Nam thường viết tốt chứ yếu trong giao tiếp và diễn đạt. Chính vì thế, chủ tịch hội AVLA đã đề nghị một số người Pháp yêu Việt Nam mở lớp, còn Hội sinh viên Việt Nam phụ trách việc liên hệ mượn phòng học và đưa thông tin về lớp học tới các bạn sinh viên”, Đặng Tuấn Minh, chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nantes, cho hay. Khởi đầu chỉ với 4,5 học viên, từ năm này qua năm khác, tới nay, mỗi lớp tiếng Pháp mở ra đều có trung bình 30 bạn đăng ký theo học.

 

Đức Dũng, hiện đang theo học tiến sỹ tại Nantes, cho biết: “Có nhiều hôm mùa đông, mưa lạnh, lớp học chỉ có 2-3 người, thầy Yves vẫn nhiệt tình giảng dạy chứ chưa bao giờ hủy lớp”. Những học sinh gắn bó với lớp học lâu đều cải thiện trình độ tiếng Pháp một cách rõ rệt. “Thầy dạy kĩ, dễ hiểu và luôn nhiệt tình giải thích mọi thắc mắc của sinh viên. Thầy đã giúp mình tiến bộ rất nhiều về ngữ pháp cũng như cách phát âm”, Phương Hạnh, học viên mới tại lớp học cho hay.

 

 

“Tôi yêu Việt Nam và tôi yêu tiếng thầy”


“Tôi yêu Việt Nam và tôi yêu tiếng thầy”

 

Đó là tâm sự của thầy Yves khi được hỏi về động lực đã giúp thầy nhận lời đề nghị và gắn bó với lớp học cho tới ngày hôm nay. Chuyến thăm Việt Nam lần đầu năm 2006 là khởi đầu cho tình yêu Việt Nam, yêu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cũng như yêu nụ cười thân thiện của người dân địa phương nơi thầy đã đi qua. Sau khi trở về Pháp, thầy Yves quyết định nhận đỡ đầu một cậu bé Việt Nam tại trại trẻ mồ côi. Những cánh thư qua lại giữa hai người là động lực giúp thầy Yves tự học tiếng Việt, tham gia vào Hội hữu nghị Việt Nam Loire Atlantique và thường xuyên giúp đỡ các sinh viên Việt Nam gặp khó khăn trong học tập.

 

Đã từng là một thầy giáo dạy toán, nắm rõ các phương pháp sư phạm và tâm lý học sinh, việc dạy tiếng Pháp với thầy Yves là một niềm vui khi nghỉ hưu. Thầy tự chuẩn bị giáo trình và tài liệu học tập cho học sinh mỗi buổi học, thầy cũng luôn tìm cách truyền đạt dễ hiểu và thú vị để sinh viên nắm bài nhanh hơn. Chủ đề của mỗi buổi học cũng được thầy để tâm tìm hiểu và thay đổi liên tục sao cho phù hợp với mối quan tâm và chuyên ngành khác nhau của các bạn học sinh trong lớp.

 

 

Học viên lớp trung cấp trao đổi bài tập

Học viên lớp trung cấp trao đổi bài tập

 

Khi được hỏi cảm nghĩ về các học viên, thầy Yves tâm sự, thầy thích đứng lớp vì sinh viên Việt Nam rất chăm chỉ, tình cảm và rất tôn trọng thầy cô: “Tôi rất yêu tiếng thầy, mỗi khi sinh viên Việt Nam gọi thầy ơi, tôi đều cảm thấy rất xúc động”.

 

Sẽ duy trì lớp học lâu dài

  

Khi được hỏi về tương lai của lớp học, Tuấn Minh – chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nantes cho biết từ năm học này, việc duy trì lớp tiếng Pháp sẽ là một trong những mục tiêu chính trong hoạt động của Hội. “Chúng tôi đã đưa thông tin rộng rãi về lớp học, phân công người phụ trách lớp để thường xuyên gửi tập tài liệu cho học viên vắng mặt, giúp các bạn theo kịp chương trình học, không ngại và bỏ lớp; thường xuyên trao đổi để biết được mong muốn nhu cầu của lớp để cải tiến chương trình học cho thật hiệu quả”.

 

Thầy Yves cùng các học viên trong buổi học đầu tiên trong năm học mới 2014

Thầy Yves cùng các học viên trong buổi học đầu tiên trong năm học mới 2014



Tuấn Minh cho biết thêm: “Việc tổ chức một lớp học tiếng miễn phí, lâu dài và có những người thầy tâm huyết  như thầy Yves là điều không dễ dàng. Không phải chi hội nào ở Pháp cũng có thể làm được điều này nên chúng tôi sẽ cố gắng duy trì lớp đều đặn, giúp sinh viên Việt Nam tại Nantes nâng cao khả năng ngôn ngữ và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống”.

 

Được biết, Nantes là một trong những thành phố tại Pháp thu hút hơn 200 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tới nghiên cứu và học tập.

Thu Anh