Góc quê hương trên xứ sở “Mặt trời mọc”

(Dân trí) - Hàng năm các DHS Việt tại trường ĐH Kanazawa lại tham gia ngày hội giao lưu văn hoá quốc tế tại tỉnh Ishikawa (phía Tây Nhật Bản) . Đây là dịp để giới thiệu nét ẩm thực độc đáo cũng như văn hoá Việt đến với người dân bản xứ và bạn bè quốc tế.

 

Năm nay ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế tại Ishikawa diễn ra trong hai ngày 27, 28/6. Bất chấp thời tiết không ủng hộ do mưa liên miên, vẫn có khá đông du khách tới tham gia.

Góc quê hương trên xứ sở “Mặt trời mọc”

Các du khách tới tham quan và thưởng thức ẩm thực Việt tại ngày hội giao lưu văn hóa tỉnh Ishikawa.

 

Tại đây các du khách đã rất bất ngờ khi thưởng thức ẩm thực Việt, đặc biệt món phở Việt truyền thống. Các vị khách quốc tế rất ngạc nhiên khi chứng kiến những gia vị hồi, quế, thảo quả được sử dụng để tạo nên vị rất riêng cho nước dùng phở Việt.

 

Bên cạnh đó, các DHS Việt còn cùng nhau cất cao bài hát "Hãy đến với con người Việt Nam tôi". Lời bài hát cùng tà áo dài, chiếc nón lá, lá cờ tổ quốc trên sân khấu khiến mỗi người con Việt Nam tại Ishikawa thêm tự hào và yêu tổ quốc hơn bao giờ hết.

DHS Việt trình diễn ca khúc tại ngày hội.

DHS Việt trình diễn ca khúc tại ngày hội.

 

Một nét độc đáo nữa trong lễ hội năm nay là tiết mục biểu diễn đàn bầu của bác Mi Tetuo (một người Nhật dành nhiều tình cảm cho đất nước, con người Việt Nam). Tiếng đàn bầu réo rắt bài “Lòng mẹ” khiến cho nhiều người không khỏi rưng rưng.

 

Ngày hội qua đi, mỗi DHS lại quay trở về cuộc sống thường ngày với những bộn bề lo toan nơi đất khách, với những bài tập, luận án còn đang dang dở. Nhưng những dịp ý nghĩa như ngày hội giao lưu này sẽ là những kỉ niệm không bao giờ quên khi chia tay đất nước mặt trời mọc để trở về quê hương.

 

Đồng thời đây cũng là dịp các DHS Việt tại ĐH Kanazawa gửi lời tri ân tới hai người Cha của hội là cụ Abe (mà DHS Việt tại đây hay gọi trìu mến là Otousan) và bác Mi Tetuo. Những người đã coi DHS Việt như người con trong gia đình và coi đất nước Việt Nam là một phần trong máu thịt của họ.

 

 

DHS Việt trình diễn ca khúc tại ngày hội.

Bác Mi Tetuo, một người Nhật dành nhiều tình cảm cho đất nước con người Việt Nam, biểu diễn tiết mục đàn bầu.

 

 

DHS Việt trình diễn ca khúc tại ngày hội.

Tờ báo của thành phố Kanazawa khi viết bài giới thiệu về lễ hội đã có ảnh minh họa là tiết mục bài hát do DHS Việt biểu diễn

Cụ Abe – là người Cha tinh thần của Sinh viên Việt Nam tại ĐH Kanazawa.

Cụ Abe – là người Cha tinh thần của Sinh viên Việt Nam tại ĐH Kanazawa.

Những thành viên trong nhóm phụ trách, tham gia lễ hội giao
lưu quốc tế.

Những thành viên trong nhóm phụ trách, tham gia lễ hội giao lưu quốc tế.

 

 

Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Kanazawa (Nhật Bản)