Chat với nữ sinh “tài năng Việt” ở xứ sở Hoa anh đào

(Dân trí) - Bằng chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc, cô gái 19 tuổi Lê Thị Quỳnh Anh đã chiếm trọn tình cảm khán giả và BTC với ca khúc “Cô gái vót chông”, trở thành người đăng quang cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt, lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản mới đây.

Du học Dân trí đã nhanh chóng kết nối với cô bạn 9x tài năng này.

 

Xin chào Quỳnh Anh, bạn đến với cuộc thi như thế nào?

 

Lê Quỳnh Anh:  Xin chào độc giả Dân trí! Mình may mắn được biết đến cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt tại Nhật từ khi mọi thứ còn mới là… ý tưởng. Là một thành viên trong Ban Văn hóa thuộc Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, mình rất hứng thú khi có một sân chơi như vậy để cho những người Việt trẻ xa quê có thể thử sức, thể hiện tài năng. Hơn nữa, nhờ đó mà Quỳnh Anh có dịp gửi gắm tình cảm tới những người thân yêu thông qua các bài hát mà mình thể hiện.

 

Quỳnh Anh ở vòng sơ loại của “Tìm kiếm tài năng Việt” tại Nhật
Quỳnh Anh ở vòng sơ loại của “Tìm kiếm tài năng Việt” tại Nhật



Con đường trở thành “quán quân” chắc hẳn gặp không ít khó khăn, bạn có thể chia sẻ gì về điều này?

 

Sau khi cuộc thi chính thức được công khai trên website của VYAS (Hội TN, SVVN tại Nhật Bản – PV), mình đã đăng kí tham gia và hoàn thành các thủ tục của Ban tổ chức như gởi ảnh, hồ  sơ, bài hát. Ở vòng Audition, ca khúc “Mẹ yêu con” đã được sự ủng hộ của ban giám khảo cũng như rất nhiều khán giả, khiến mình rất vui và cũng rất lo lắng cho vòng thi tiếp. 
 
Clip trình diễn bài "Cô gái vót chông" của Quỳnh Anh trong đêm chung kết
 
Tại đầu tiên của vòng chung kết vừa rồi, mình đã có một chút thay đổi trong việc chọn thể loại hát bằng việc chọn một ca khúc tiếng Anh(mặc dù hát tiếng Anh không phải là sở trường của mình) và thay may khi được khán giả yêu quý, bình chọn vào Top 3 để góp mặt trong đêm thi xếp hạng với ca khúc “Cô gái vót chông”.

 

Thời gian hoạt động này diễn ra lại trùng vào giai đoạn mình đang ôn thi và làm thủ tục thi đại học, rồi còn phải đi làm nữa nên việc tập luyện cùng với đàn chỉ vẻn vẹn được… hai lần mà thôi.

 

Cô gái 19 tuổi và chưa từng được đào tạo bài bản về thanh nhạc
Cô gái 19 tuổi và chưa từng được đào tạo bài bản về thanh nhạc



Vậy, kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn trong cuộc thi này là?

 

Để chuẩn bị cho đêm diễn chung kết, mình có đặt gửi một cây đàn guitar và may một chiếc váy ở Việt Nam nhưng vì một chút trục trặc nên đến sát ngày thi mọi thứ mới chuẩn bị xong. Lúc ấy, vì quá gấp gáp, mọi dịch vụ chuyển phát đều không thể chuyển sang kịp, mình thực sự rất lo lắng. Tối 11 biểu diễn, mà đến tận chiều mùng 10 mình vẫn chưa có một chút hi vọng nào.

 

Mãi đến tối hôm đấy, mình mới nghe tin có một anh từ Việt Nam bay sang Nhật trong đêm, nhưng xuất phát từ Nội Bài, trong khi đồ đạc của mình lại ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Lần này với sự giúp đỡ của bạn bè, các anh chị tại Nhật và ở Việt Nam, thậm chí những người chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện đã giúp đỡ rất nhiệt tình – mình đã có thể gửi đồ sang. Thế nhưng cũng chưa phải là… hết chuyện.  

 

Cả đêm hôm đấy mình không ngủ được: phần thì lo máy bay có thể trễ chuyến, phần thì lo vận chuyển xa xôi như thế có hỏng hóc gì không, chỉ chờ đến sáng là mình chạy vội ra sân bay Narita. Cho đến khi cầm được những món đồ từ Việt Nam sang, chỉ kịp nói lời cảm ơn đến anh bạn nọ xong, mình lại chạy vội về Tokyo để kịp tổng duyệt chương trình. Vậy nên, có thể nói “chiến thắng” nho nhỏ mình có được chính là nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ tuyệt vời của các anh chị, các bạn và mình luôn biết ơn vì điều đó!

 

Sở hữu một giọng hát đẹp và phong cách biểu diễn tạo thiện cảm cho khán giả
Sở hữu một giọng hát đẹp và phong cách biểu diễn tạo thiện cảm cho khán giả



Trong gia đình Quỳnh Anh, có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và định hướng phong cách cho bạn không?

 

Gia đình mình không có ai theo nghệ thuật, tuy nhiên thì mẹ mình có giọng hát khá hay, mình nghĩ mình có thừa hưởng một chút giọng hát của mẹ. Mặc dù thích hát từ bé và từng mơ ước trở thành một ca sỹ nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa theo học một lớp thanh nhạc nào cả, và chính vì thế - có lẽ con đường trở thành người hoạt động nghệt thuật chuyên nghiệp đối với mình còn… xa lắm (cười). 

 

Cảm xúc của bạn khi được xướng tên là người chiến thắng như thế nào?

 

Mình là người biểu diễn cuối cùng trong vòng hai của đêm chung kết nên ngay sau khi hát xong, lập tức phải ra sân khấu để đợi nêu tên người thắng cuộc. Tâm trạng mình lúc đấy rất lẫn lộn: vừa lo lắng, hồi hộp lại có một chút mệt sau gần hai ngày chuẩn bị và biểu diễn nên gần như mình không… nghĩ được gì cho đến khi MC chính thức công bố kết quả. Hạnh phúc đến khó tả, mọi cảm xúc lúc ấy vỡ òa, mình vừa vui vừa xúc động.

 

Vậy, kế hoạch sắp tới của bạn là gì?

 

Hiện tại, mình đang tập trung cho nhiệm vụ cần kề và quan trọng nhất của mình là chuẩn bị cho kì thi đại học. Tuy nhiên mình cũng nhận được khá nhiều lời góp ý và giúp đỡ cho việc tiếp tục phát triển con đường ca hát. Sắp tới, có cơ hội tốt và mọi thứ thuận lợi thì mình có thể sẽ thực hiện một MV cá nhân như lời cám ơn gởi đến tất cả các anh chị và bạn bè đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Còn trước mắt, mình vẫn tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt bên này như các chương trình văn hóa, văn nghệ hay các nhạc hội từ thiện…
 
Đăng quang, nhưng không coi cuộc thi là bệ phóng bản thân bằng mọi giá

Đăng quang, nhưng không coi cuộc thi là bệ phóng bản thân bằng mọi giá


Rất nhiều người nổi lên từ các cuộc thi tìm kiếm tài năng, và họ coi đó là một bệ phóng cho bản thân, với Quỳnh Anh thì sao?

 

Theo cá nhân mình thì các cuộc thi là nơi để mọi người thể hiện tài năng và đam mê, còn kết quả cũng mới là một trong những thước đo để đánh giá phần nào, chính sự sự ủng hộ, tin yêu của mọi người mới là phần thưởng đáng quý nhất. Dù kết quả mà mình giành được còn rất khiêm tốn, mình cũng không hề muốn thành người “ngủ quên trên chiến thắng”, để rồi tự thỏa mãn, buông thả và sa ngã, sau đó thậm chí “chìm nghỉm” vì những scandal không nên có. Mình còn trẻ và còn rất nhiều điều điều phải học ở phía trước, kể cả ca hát, mình luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy.

 

Cảm ơn Quỳnh Anh và xin chúc bạn học tập tốt, luôn mang giọng hát đẹp của mình làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người Việt ở xứ mặt trời mọc.
 

Lê Thị Quỳnh Anh – biệt danh: Anh Nhím

Sinh ngày : 02/07/1994

Quê quán: Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Hiện đang sống tại quận Shibuya, Tokyo và theo học trường tiếng Nhật thuộc Đại học Quốc tế Tokyo – Nhật Bản.
Sở thích: ca hát, đọc sách, kinh doanh và du lịch.

Hải Nam

   Ảnh: nhân vật cung cấp