Hà Tĩnh:

Những đứa trẻ hái sim kiếm tiền đi học

(Dân trí) - Dưới cái nắng như thiêu như đốt, những đứa trẻ tại vùng quê Can Lộc đang tranh thủ đi hái những trái sim đầu mùa. Đây sẽ là “món hời” cho lũ trẻ để chuẩn bị cho năm học sắp tới.

Đi dọc các sườn đồi gần khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những cô cậu học trò đang mải miết hái sim.
 
Những đứa trẻ hái sim kiếm tiền đi học
Đến hẹn lại lên, những đứa trẻ sống tại các vùng lân cận lại đến sườn đồi quanh khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc hái sim
 
Bắt đầu từ trung tuần tháng 7 sim bắt đầu chuyển sang màu tím. Có quả vỏ chỉ mới nhuộm sắc đỏ chen với những quả tím lịm núp dưới những lùm lá xánh rờn. Sim chín, ấy cũng là lúc những đứa trẻ quanh vùng  tất tả nào bao bì, mủ nón lên đồi hái sim. Chúng không hái sim về ăn như một thứ quà quê của trẻ em thành phố, với chúng đây là một thứ hàng hóa đổi thành tiền mua sách vở, bút thước và có thể là 1 bộ quần áo đẹp đẽ cho năm học tới.

Từ xa, chen dưới đám cây bụi xanh bạt ngàn là những chiếc nón trắng nhấp nhô. Cứ 1 khóm lại tụm 2 tụm 3 đứa trẻ. Công việc đã quá quen thuộc, nên các em làm thoăn thoắt. Mắt vừa thoáng thấy thứ quả tím lấp ló sau lá, tay đã hái cho vào túi. Những rổ sim  hái về được các em phân loại. Trái nào chín mọng để qua một bên, trái nào chưa chín lắm thì cho qua rổ khác rồi ủ thêm bằng lá sim cho chín thêm. “Nhìn vậy chứ nhanh chín lắm, chỉ qua 1 đêm hay có khi chi đến buổi chiều là sim chín hết rồi”, một cô bé chừng 9 tuổi nhanh miệng.

Dụng cụ để hái sim cũng thật đơn giản chỉ 1 chiếc bì, 1 chai nước lọc và 1 chiếc bát để đong sim bán cho khách. Công việc này được chia làm 2 buổi sáng và chiều, khi những chiếc túi dắt trên lưng quần bắt đầu nặng dần là lúc kết thúc 1 buổi công. Sau khi hái, những quả sim này sẽ được đem bán ở các chợ trung tâm gần đó. Hoặc may mắn hơn chúng có thể  bán cho người dân, khách du lịch qua lại gần khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc với giá cao hơn 1 hoặc 2 nghìn đồng/túi.
 
Theo mẹ đi hái sim
Theo mẹ đi hái sim

Một đứa trẻ tên Hiền (học sinh lớp 8) cho biết: “Mấy bữa trước, sim còn ít chúng em bán được 10.000 – 12.000/kg. Nhưng giờ sim chín rộ nên cũng chỉ bán  khoảng 9.000/kg. Mỗi ngày chúng em có thể bán được từ 5kg đến 7kg, có khi hơn. Nếu gặp khách du lịch có khi cũng bán được 12.000/kg.”

Những đứa trẻ đi hái sim ở đây đủ mọi lứa tuổi nhưng đứa lớn nhất cũng chỉ học lớp 9, đứa nhỏ có khi chỉ mới học lớp 2. Không chỉ những đứa trẻ, mà người lớn cũng tranh thủ mùa sim để kiếm thêm chút tiền cho cho đầu năm học.

Chị Nguyễn Thị Nga (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) bộc bạch: "Những năm trước thì tôi đi lao động tại Thái Lan. Nhưng kể từ khi chính quyền Thái Lan xảy ra bạo lọan, lao động phải về nước. Tính đến cũng đã hơn 2 tháng không có việc làm và một nguồn thu nào. Tôi cũng tranh thủ đi hái ít sim về bán thêm chút tiền cho con đóng đậu đầu năm. Thêm một đồng cũng là lo cho con thêm được 1 chút”.

Trời ngả về chiều, những chiếc túi cũng đã bắt đầu trĩu nặng, trẻ em và người lớn lại tất tả tìm nơi để bán. Sót lại trên triền đồi chỉ còn tiếng rao "sim chín" văng vẳng dội lại...

Bán sim cho khách du lịch tại ku di tích Ngã Ba Đồng Lộc
Bán sim cho khách du lịch tại ku di tích Ngã Ba Đồng Lộc
Một túi sim này có giá khoảng 9 ngàn đồng.
Một túi sim này có giá khoảng 9 ngàn đồng.
 
Phương Hồ