Xúc động hình ảnh cô dâu 9x bế con 1 tháng tuổi về nhà chồng

(Dân trí) - Hình ảnh cô phù dâu xinh xắn mới hơn một tháng tuổi nằm gọn trong lòng mẹ về nhà chồng khiến không ít người cảm động…

Mới đây, bức thư gửi “phù dâu xinh đẹp nhất thế gian” của cô dâu Nguyễn Ngọc Trâm (Lục Nam, Bắc Giang) khiến nhiều người cảm động. Theo đó, đám cưới của Trâm được tổ chức vào ngày 24/12 vừa qua. Sự xuất hiện của cô con gái nhỏ mới được hơn một tháng tuổi khiến ngày vui của đôi bạn trẻ trở nên đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa.

Lúc đón dâu, Trâm xúnh xính trong chiếc váy trắng lộng lẫy, tay bế con về nhà chồng. Trong suốt chặng đường, chú rể – Nguyễn Đức Trí ân cần đỡ con cho vợ, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn hình ảnh đó, Trâm ứa nước mắt vì cảm động.

Bức ảnh cô con gái nhỏ hơn 1 tháng tuổi theo mẹ về nhà chồng trong ngày vui khiến nhiều người xúc động
Bức ảnh cô con gái nhỏ hơn 1 tháng tuổi theo mẹ về nhà chồng trong ngày vui khiến nhiều người xúc động

Trâm tâm sự, cô là con út trong gia đình có 4 người con, bản thân là người mơ mộng, lãng mạn nên cô từng tự nhủ sẽ tìm một chàng trai có tính cách tương đồng. Trâm cũng ao ước có một màn cầu hôn “sến sẩm” trên đỉnh nóc tòa nhà cao nhất ở Hà Nội, đi Sapa chụp ảnh cưới và đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Thế nhưng, sự sắp đặt của số phận lại khiến Trâm gặp và yêu chàng trai có tính cách trái ngược.

Trí và Trâm quen nhau từ năm lớp 9 khi cả hai cùng xuống huyện ôn thi học sinh giỏi tuy nhiên, không có nhiều ấn tượng về nhau. Đợt Tết năm 2016, hai người kết bạn trên facebook rồi bắt đầu nhắn tin, trò chuyện. Sự chân thành, nhút nhát của Trí khiến Trâm có cảm tình đặc biệt.

Đúng đêm giao thừa năm đó, Trâm đánh bạo nhắn tin “tớ thích cậu” gửi đến Trí vì tin rằng tỏ tình với chàng trai mình thích đúng khoảnh khắc giao thừa sẽ được cưới người ấy. Không ngờ, Trí cũng bất ngờ thú nhận tình cảm dành cho Trâm, cả hai trở thành một cặp kể từ đó.

Ảnh cưới hạnh phúc của cặp đôi Ngọc Trâm - Đức Trí
Ảnh cưới hạnh phúc của cặp đôi Ngọc Trâm - Đức Trí

Trâm kể, thời điểm bấy giờ hai người đều đang học dưới Hà Nội. Thấy hai con quấn quít, dính nhau như sam, sợ đi qua giới hạn nên gia đình nội ngoại bàn tính việc tổ chức dạm ngõ cho đôi bạn trẻ. Không ngờ chỉ ít lâu sau, Trâm có bầu thật. Cô gái trẻ xúc động tâm sự, lúc đó mình còn rất trẻ nên việc đón nhận thiên chức mới khiến cô nhiều lúc cảm thấy áp lực, tủi thân.

“Thỉnh thoảng nhìn bạn bè còn vô tư, tôi tủi thân chỉ biết lặng lẽ khóc. Cũng may, Trí là người rất tình cảm nên thường xuyên động viên vợ. Không chỉ đưa đón vợ đi học, anh ấy cũng dành làm hết việc nhà. Tối đến lại tranh thủ massage và đọc truyện cho con gái”, Trâm kể.

Trâm cho biết, chồng cô - Đức Trí là người ít nói nhưng tình cảm và biết quan tâm đến vợ
Trâm cho biết, chồng cô - Đức Trí là người ít nói nhưng tình cảm và biết quan tâm đến vợ

Từ ngày có bầu Trâm tăng 21kg, về sống chung cùng nhà chồng, mỗi lần đi bên nhau nghe thấy những tiếng bàn tán, xì xào “chồng đẹp, vợ đen và xấu”, Trâm không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Cổ kể: “Có lần tủi thân, ấm ức quá mình nhắn tin cho chồng 'Tôi gửi con cho anh, anh trả lại tôi tuổi thanh xuân'. Ông xã chỉ nhắn: 'Anh biết vợ vất vả. Vợ cố lên nhé' rồi lảng chuyện khác”.

Ngày con gái nhỏ được hơn 1 tháng, đám cưới của cả hai mới được tổ chức. Cho đến tận bây giờ, Trâm vẫn không quên được cảm giác khi được tận tay chọn lựa con gái bộ váy trắng phù dâu để cùng mẹ xinh đẹp trong ngày trọng đại. Hôm tổ chức hôn lễ, trong khi bố vào đón mẹ thì một bác bên nội vào bế con. “Nghe chồng giới thiệu con với mọi người, không hiểu sao nước mắt cứ trào ra, bao tủi hờn tan biến hết… Trên đường đón dâu, con gái trộm vía rất ngoan và hợp tác với bố mẹ”, Trâm nhớ lại.

Ngọc Trâm xinh đẹp rạng ngời trong ngày cưới
Ngọc Trâm xinh đẹp rạng ngời trong ngày cưới

Hiện tại, chồng Trâm vẫn đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học. Cuối tuần tranh thủ được nghỉ, anh lại bắt xe về quê giúp vợ chăm sóc con gái. Trâm kể, trước đây cô học cao đẳng nhưng hiện tại đã nghỉ chuyển sang học tiếng Trung. Bà mẹ trẻ dự định khi con gái cứng cáp sẽ xuống Hà Nội để học chứng chỉ.

Cô gái trẻ cũng cho biết, bản thân thấy mình may mắn vì không chỉ được chồng yêu thương mà gia đình chồng cũng rất tốt. Thời gian cô bầu bí và ở cữ, đều được ông bà chia sẻ, chăm sóc tận tình như con gái.

“Bọn mình còn trẻ, cuộc sống hiện tại vẫn còn rất nhiều khó khăn do sống phụ thuộc vào bố mẹ hai bên. Thế nhưng cho đến giờ mình vẫn không hối hận về quyết định lấy chồng và sinh con ở thời điểm hiện tại”, Trâm nói.

Hà Trang