Xúc động bộ ảnh “đám cưới vàng” của cụ bà mắc bệnh ung thư ở Hà Nội

(Dân trí) - Kỷ niệm 50 năm ngày cưới cũng là lúc đánh dấu cột mốc gần 30 năm cụ ông Hồ Văn Thắng đồng hành với căn bệnh ung thư quái ác của vợ mình, cụ bà Phạm Thị Thịnh.

Bộ ảnh “đám cưới vàng” và câu chuyện tình yêu của ông bà đã làm lay động trái tim của nhiều bạn trẻ trong ngày lễ tình nhân. Nhân vật chính trong bộ ảnh “đám cưới vàng” đang được cộng đồng mạng quan tâm là cụ ông Hồ Văn Thắng (70 tuổi) và cụ bà Phạm Thị Thịnh (70 tuổi), vợ chồng ông bà hiện đang sinh sống cùng con cháu tại xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội.

Giống như nhiều cặp đôi khác cùng thời, ông bà trải qua quá tìm hiểu rồi quyết định về chung một nhà, cùng nhau vun đắp hạnh phúc cho gia đình nhỏ. Nhưng cuộc sống hôn nhân không dễ dàng khi cụ bà phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng, năm 1992.

Xúc động bộ ảnh “đám cưới vàng” của cụ bà mắc bệnh ung thư ở Hà Nội - 1
Ông Hồ Văn Thắng (70 tuổi) và cụ bà Phạm Thị Thịnh (70 tuổi) trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Bộ ảnh và câu chuyện tình yêu của ông bà thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Sau thời gian chữa chạy nhiều nơi, bác sỹ bệnh viện K “trả về”, cả gia đình lúc đó gần như không còn hy vọng gì cho sự sống mong manh của bà. Nhưng chỉ mình cụ ông vẫn không bỏ cuộc, kiên quyết tìm mọi cách chữa bệnh và trở thành nguồn động lực tích cực cho bà trong gia đoạn khó khăn nhất.

Việc điều trị phóng xạ khiến cụ bà bị thủng hai góc hàm, xương quai hàm co cứng không cử động được, không ăn đươc cơm và nói chuyện không rõ tiếng, lâu dần dẫn tới khuân mặt bị biến dạng. Thời gian đó, ông luôn là người ở cạnh bà chăm cho bà từ bữa ăn tới giấc ngủ.

Hàng ngày, ông Thắng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn riêng cho bà rồi tới giờ mang tận nơi bón cho bà ăn. Bà Thịnh hàng đêm phải trải qua nhiều cơn đau có lúc tưởng như không chịu được nhưng ông vẫn kiên nhẫn nắm tay động viên bà, bà thức thì ông cùng thức, bà ngủ ông sẽ cùng ngủ. Cứ như thế, ông bà đã cùng nhau từng giờ, từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Xúc động bộ ảnh “đám cưới vàng” của cụ bà mắc bệnh ung thư ở Hà Nội - 2
Năm 1992, bà Thịnh phát hiện mình mắc bệnh ung thư vòm họng, căn bệnh quái ác đã khiến khuân mặt của bà bị biến dạng sau nhiều lần xạ trị

“Ông đã phải bán gần như toàn bộ tài sản mà cả phần đời trước đó ông gây dựng để lấy tiền chữa bệnh cho bà. Người ta mách ở đâu, ông tìm đến đó, thuốc nam, thuốc tây xa mấy ông cũng tìm mua về cho bà uống chỉ cần bà được sống cùng ông và các con”, Nguyễn Khánh, cháu ngoại của ông bà chia sẻ.

Ít lâu sau, may mắn đã mỉm cười với tình yêu của ông bà khi ông tình cờ tìm được một bài thuốc dân gian chữa ung thư vòm họng. Hàng ngày, ông Thắng cần mẫn giã thuốc cho bà uống rồi lấy phần bã của lá thuốc đắp vào hai góc hàm bị thủng. Bà Thịnh bệnh tình thuyên giảm trước sự ngỡ ngàng của người thân và của chính chồng bà.

Xúc động bộ ảnh “đám cưới vàng” của cụ bà mắc bệnh ung thư ở Hà Nội - 3
Ông Thắng tìm mọi cách chữa bệnh cho bà và may mắn bệnh tình bà thuyên giảm nhờ kiên trì với một bài thuốc dân gian.
Xúc động bộ ảnh “đám cưới vàng” của cụ bà mắc bệnh ung thư ở Hà Nội - 4
Khoảnh khắc ông bà trao nhẫn cho nhau trong “đám cưới vàng” trước sự chứng kiến của con cháu.

Tuy phải sống với khuôn mặt biến dạng nhưng sự hiện diện của bà Thịnh trong phần đời còn lại của ông Thắng như một món quà kỳ diệu mà ông trời ban tặng cho tình yêu vĩ đại của ông bà. Sự chân thành, kiên định và tình nghĩa vợ chồng đã giúp ông bà trở thành một biểu tượng đẹp trong lòng con cháu và trong lòng tất cả mọi người.

Xúc động bộ ảnh “đám cưới vàng” của cụ bà mắc bệnh ung thư ở Hà Nội - 5
Sau khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật, vợ chồng ông bà đã nhận được hạnh phúc viên mãn cùng gia đình

Hiện nay, ông Thắng bà Thịnh có 8 người con cả dâu rể; 13 người cháu cả dâu rể và 3 người chắt. Tháng 2/2020 là kỷ niệm tròn 50 năm ngày cưới của ông bà, cũng là kỷ niệm một chặng đường đầy chông gai, thử thách những cũng lắm ngọt ngào và hạnh phúc.

Thanh Thuý