Vượt qua định kiến để trở thành nam vũ công múa bụng đầu tiên Ấn Độ

(Dân trí) - Bất chấp sự phản đối của gia đình, Eshan Hilal, 27 tuổi, đã trở thành nam vũ công múa bụng đầu tiên của Ấn Độ và truyền cảm hứng cho những người có lựa chọn khác thường.

Vượt qua định kiến để trở thành nam vũ công múa bụng đầu tiên Ấn Độ - 1

Trong trang phục áo ngắn, váy dài, để lộ vùng bụng săn chắc, người vũ công chiếm lĩnh vị trí trung tâm sân khấu. Những chiếc vòng cổ, vòng tay, vòng mũi lắc lư theo từng chuyển động điệu nghệ của anh. Mái tóc ngắn được chải hất về phía sau, để lộ vầng trán rộng và bộ râu nam tính.

Âm nhạc nổi lên và hông vũ công bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Những cái lắc hông lúc đầu rất nhẹ nhàng và rồi mạnh dần lên nhưng vẫn vô cùng duyên dáng. Những chuyển động nhẹ và dẻo như không khi anh nhón chân, lắc hông, vai và xoay tròn người; tay và chân hòa quyện, làm nổi bật các chuyển động của bụng và hông.

Anh là Eshan Hilal, một vũ công múa bụng nam chuyên nghiệp đầu tiên của Ấn Độ. Là một nghệ sĩ biểu diễn, biên đạo múa và người mẫu thời trang, thanh niên 27 tuổi này là người đàn ông hiếm hoi trong lĩnh vực vốn là đặc quyền của phụ nữ bởi vẻ nữ tính đầy quyến rũ trong từng chuyển động của điệu múa.

Vũ công này bắt đầu nổi tiếng với màn trình diễn trong một chương trình truyền hình thực tế năm 2017. Màn biểu diễn của anh đã khiến ban giám khảo và khán giả không thể rời mắt.

Kể từ đó, Hilal đã biểu diễn trong nhiều sự kiện cũng như tổ chức nhiều lớp học nhảy trên khắp cả nước. Anh cũng đã từng diễn thuyết trong một vài sự kiện của TEDx (một chương trình có mục đích lan tỏa giá trị những ý tưởng) và trình diễn thời trang trong những chương trình của các nhà tạo mẫu hàng đầu Ấn Độ.

Hilal đã đạt giải Á quân trong cuộc thi nhảy quốc tế tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2016.

Tờ India Today, một tạp chí tiếng Anh hàng đầu của Ấn Độ, đã bình chọn anh là một trong 10 biểu tượng của đất nước năm 2017.

Vượt qua định kiến để trở thành nam vũ công múa bụng đầu tiên Ấn Độ - 2
Hilal lúc 10 tuổi cùng với cha Mohammad và mẹ Chaman

Bị cha mẹ đánh đập, chế nhạo

Để có được thành công nghề nghiệp trong vai trò một vũ công múa bụng hôm nay, Hilal đã phải đương đầu với sự phản đối từ gia đình Hồi giáo của mình. Trước đó, cha mẹ anh rất vui vì anh có thể bắt chước y hệt, từ động tác, nét biểu cảm đến cử chỉ nhảy múa của các diễn viên Bollywood lúc 5 tuổi.

“Tôi là một đứa trẻ ẻo lả. Tôi thích chơi với búp bê và không quan tâm gì đến thể thao. Bố tôi rất ghét điều này. Ông đã đánh tôi vì tức giận với vẻ nữ tính của tôi”, Hilal nói. Cha anh cũng từng chế nhạo anh, gọi anh bằng những cái tên dành cho những người không phải là nam hay nữ.

“Tôi từng nghĩ rằng tôi đã sai nhưng tôi không thể hiểu là mình sai ở đâu”, Hilal nhớ lại. Anh tuyệt vọng và tìm đến nhảy múa như một sự nương náu.

Vượt qua sự phản đối của gia đình mình, Hilal đã thành công trong vai trò là một vũ công múa bụng

Anh đã từng hỏi mẹ mình rằng liệu anh có thể học Kathak, một điệu múa truyền thống của Ấn Độ mà dành cho cả nam và nữ. Mẹ đã trả lời anh bằng 1 cái tát thẳng tay.

Không nản chí, Hilal đã tự liên hệ với các giáo viên dạy Kathak để xin học nhưng thất bại vì không có tiền trả học phí. Anh đã tự học từ sách và rồi may mắn được Pulkit Mishra, người thầy đầu tiên, đồng ý dạy múa miễn phí. Vậy là Hilal đã bỏ các lớp khoa học để học Kathak và nghiên cứu về múa trong suốt 6 năm.

“Kathak thực sự đã giúp tôi khám phá khía cạnh nữ tính trong con người mình”, anh nói.

Vượt qua định kiến để trở thành nam vũ công múa bụng đầu tiên Ấn Độ - 3
Chàng trai người Delhi đã bắt đầu học Kathak, một điệu múa truyền thống của Ấn Độ trước khi chuyển sang múa bụng

Khi thấy con trai múa Kathak ở trường, bố mẹ của Hilal đã giật các lắc khỏi chân và đánh vào mắt cá chân đến thành sẹo.

Vì không thể chịu đựng những lời mắng nhiếc và đánh đập, Hilal đã bỏ nhà ra đi. Khi đó anh mới 14 tuổi. Anh đã đi xe buýt đến Nainital (cách thủ đô Delhi 300km) để tham gia một buổi tuyển chọn cho một chương trình nhảy truyền hình thực tế và rồi làm tạp vụ trong 1 khách san suốt 6 tháng trước khi cảnh sát tìm thấy và đưa anh về nhà. Anh lại bị cha đánh một trận nhừ tử.

“Hilal là con đầu lòng của tôi. Tôi rất yêu nó nhưng nó làm tôi thất vọng”, mẹ anh, bà Chaman Hilal, 48 tuổi, người đã kết hôn khi 14 tuổi, nói.

Còn cha của Hilal, ông Mohammad Hilal, 50 tuổi, rất hiếm khi nói chuyện với anh dù họ ở cùng nhà. “Nhảy múa là sai trái. Hilal làm chúng tôi xấu hổ. Sự tôn trọng của cộng đồng quan trọng hơn nó”, Mohammad nói.

Để xoa dịu cha mẹ, Hilal đã bỏ nhảy múa khi anh 18 tuổi. Anh chật vật nỗ lực trở thành 1 người mà anh không hề muốn. Và rồi một cuộc nói chuyện với mẹ đã khiến anh quay trở lại niềm đam mê của mình. “Bà nói con phải có trách nhiệm với không ai khác ngoài thánh Allah. Điều này đã giúp xóa tan mọi nghi ngờ và sợ hãi trong tôi. Tôi tin rằng không có tôn giáo nào nói nhảy múa là sai trái”, Hilal nói.

Múa bụng - Thử thách với nam giới

Trong khi học múa Kathak, Hilal đã gặp 2 nam vũ công múa bụng nổi tiếng quốc tế là Illan Riviere (Pháp) và Jamil Halaby (Australia). Bị mê hoặc bởi sự chuyển động đầy nữ tính đó, anh đã quyết định học môn này tại trường nhảy Banjara do Meher Malik, một vũ công múa bụng nổi tiếng Ấn Độ, làm chủ.

Ban đầu trường không nhận anh vì là nam giới nhưng rồi anh cũng được học. Hilal thừa nhận học múa bụng là rất khó. Nó đòi hỏi sự uyển chuyển và mềm dẻo ngay từ mỗi động tác nhỏ nhất. Có tới 50 động tác trong múa bụng và có vài động tác khác nhau cho cùng 1 giai điệu.

Vượt qua định kiến để trở thành nam vũ công múa bụng đầu tiên Ấn Độ - 4
Hilal thừa nhận học múa bụng rất khó

“Các chuyển động trông thì rất đơn giản nhưng rất khó để đạt tới sự thành thạo, từ các động tác lơi lỏng như sóng đến những động tác gõ nhịp đòi hỏi sự mạnh mẽ, chính xác và dứt khoát”, Hilal cho biết.

Mạng xã hội chính là nơi để anh truyền tải đến công chúng những bài biểu diễn của mình. Những điệu múa độc đáo của anh đã lan truyền nhanh chóng nhưng cũng chính sự nổi tiếng đó đã làm dấy lên những tranh luận về giới tính của anh.

Vượt qua định kiến để trở thành nam vũ công múa bụng đầu tiên Ấn Độ - 5
Hilal cũng rất thành công với vai trò người mẫu

“Nhiều người nghĩ rằng tôi là người chuyển giới, người đồng tính luyến ái hay lưỡng giới bởi vì tôi là nam vũ công. Nhảy không phân biệt giới tính, đơn thuần nó chỉ là cảm xúc”, Hilal nói và nhấn mạnh rằng anh sẽ không tranh luận với mọi người về giới tính của mình.

Hilal cũng nổi tiếng trong vai trò 1 người mẫu phi giới tính. Aayushi Bhatnagar, một kỹ sư, cũng đã đăng ký học múa bụng sau khi xem màn biểu diễn của Hilal và hiện là một học viên sáng giá của Hilal.

Vượt qua định kiến để trở thành nam vũ công múa bụng đầu tiên Ấn Độ - 6
Hilal mở lớp múa bụng ở Delhi

Hilal mong muốn các bậc cha mẹ, những người xem anh múa hay đọc được câu chuyện của anh, hãy chấp nhận sự lựa chọn không giống ai của con cái họ để niềm đam mê của chúng được thuận lợi hơn.

Dù Hilal nổi tiếng như vậy nhưng cha mẹ Hilal chưa bao giờ chấp nhận anh. “Họ chưa bao giờ nói rằng họ tự hào vì có con trai như tôi”, Hilal nói và anh hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận được chia sẻ này từ cha mẹ mình.

Hiện anh vẫn tiếp tục sự nghiệp nhảy múa của mình với niềm tin mãnh liệt nhảy múa là trời ban.

Nhân Hà

Theo SCMP