Tưởng mang thai, bà mẹ sinh ra khối u khổng lồ

(Dân trí) - Cứ tưởng sắp có thêm con, bà mẹ không thể ngờ được đứa trẻ thực chất là một khối u đang ngày một lớn dần trong tử cung.

Chưa vui mừng được bao lâu, bà mẹ đã biết mình mang thai khối u thay vì đứa trẻ
Chưa vui mừng được bao lâu, bà mẹ đã biết mình mang thai khối u thay vì đứa trẻ

Lauren Knowles đã vô cùng hạnh phúc khi phát hiện mình sắp có em bé nhưng đến khi thai được 7 tuần rưỡi, các bác sĩ lại chẩn đoán rằng cô mắc bệnh gestational trophoblastic (bệnh lý khiến các tế bào thai trở thành tế bào ung thư).

Lauren và chồng cứ nghĩ lại sắp được đón một thiên thần mới đến với gia đình
Lauren và chồng cứ nghĩ lại sắp được đón một thiên thần mới đến với gia đình
Không ngờ đó chỉ là một khối u quái ác phát triển trong tử cung
Không ngờ đó chỉ là một khối u quái ác phát triển trong tử cung

“Khối u đã phát triển trong tử cung của tôi giống như cách mà một em bé phát triển. Hormones được sản sinh, các xét nghiệm thai kỳ ban đầu cũng được biểu hiện theo hướng tích cực. Không ai ngờ được rằng đó là ung thư cho đến khi tôi bị chảy máu và đến viện kiểm tra vào tuần thai thứ 7. Tôi đã mất tóc và 5 tháng điều trị, cuối cùng là sinh ra một khối u khổng lồ trong nhà vệ sinh”, Lauren chia sẻ.

Bà mẹ 29 tuổi đã phải cạo đầu và tiến hành điều trị
Bà mẹ 29 tuổi đã phải cạo đầu và tiến hành điều trị

Bà mẹ kể khối u có kích thước tương tự như một em bé 17 tuần tuổi và không thể tự đào thải ra ngoài nếu thiếu sự trợ giúp của thuốc. Các bác sĩ cũng cảnh báo Lauren rằng cô khó có thể thụ thai thêm lần nữa bởi khối u đã phá hủy tử cung. Tuy vậy bà mẹ 29 tuổi vẫn cảm thấy hết sức nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi khối u quái ác.

Trước đó Lauren đã có một con trai tên Charlie và một con gái tên Indi
Trước đó Lauren đã có một con trai tên Charlie và một con gái tên Indi

Trà Xanh
Theo TS