Tủ sữa mẹ miễn phí của cặp vợ chồng trẻ người Nghệ

(Dân trí) - Hiểu được tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ, vợ chồng chị Mạnh Thị Phước Ngọc đã đứng ra gom sữa mẹ và tổ chức phân phối miễn phí cho những ai cần. Từ nguồn sữa mẹ miễn phí này, nhiều em bé không may mắn đã được hưởng dòng sữa ngọt ngào để lớn lên.

Vợ chồng chị Ngọc bên tủ sữa miễn phí của mình.
Vợ chồng chị Ngọc bên tủ sữa miễn phí của mình.

Căn nhà nhỏ trên đường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) vừa là nơi sản xuất, kinh doanh của vợ chồng chị Mạnh Thị Phước Ngọc, anh Nguyễn Văn Bình (đều SN 1988), vừa là nơi đặt tủ sữa mẹ miễn phí. Tủ sữa này là kế hoạch ấp ủ của vợ chồng chị Ngọc và những bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ tại TP Vinh.

Từ đây, những gói sữa mẹ được chuyển đến những gia đình có con nhỏ thiếu nguồn sữa mẹ trong thành phố Vinh, các huyện xa, thậm chí là ở Thanh Hóa hay Hà Nội.

“Trong thời kỳ mang thai, tôi tìm hiểu phương pháp nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và nhận thức được tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Vào thời điểm đó, thông qua mạng xã hội, tôi thấy có nhiều gia đình có con nhỏ có nhu cầu xin sữa mẹ nhưng không biết xin ở đâu.

Trong khi đó, có những bà mẹ muốn tặng sữa nhưng cũng không biết ai cần. Tại sao mình không thiết lập 1 điểm để nối người tặng với người cần? Tôi nghĩ thế nên bàn với chồng, rất may anh ấy hết sức ủng hộ vợ”, chị Ngọc tâm sự.

Chị Ngọc chia sẻ về quá trình hình thành và phân phối nguồn sữa mẹ quý giá đến những em bé không may mắn.
Chị Ngọc chia sẻ về quá trình hình thành và phân phối nguồn sữa mẹ quý giá đến những em bé không may mắn.

Có người cho sữa, nhiều người có nhu cầu nhận sữa nhưng cái quan trọng nhất là phải có tủ trữ đông chuyên biệt để có thể bảo quản một cách tốt nhất. Bởi vậy, kế hoạch ấp ủ từ lâu nhưng mãi đến tháng 9 vừa rồi, hai vợ chồng mới có thể gom góp tiền, cùng với sự hỗ trợ của các bà mẹ khác để mua được tủ đựng sữa.

Cứ hễ biết ở đâu có người tặng sữa, Bình lại chạy xe tới nhận. Sữa sau khi tiếp nhận sẽ được phân loại theo thời gian để thuận tiện hơn trong việc bảo quản và phân phối đến nơi cần. “Tủ sữa mẹ hoàn toàn miễn phí nhưng chúng tôi khuyến khích người nhận có trách nhiệm trong việc thụ hưởng. Người nhận “đóng góp” cho tủ sữa bằng cách khi đến nhận sữa thì đổi túi sữa mới tuy nhiên, nếu họ thực sự khó khăn thì không nhất thiết phải mang túi đến đổi”, anh Bình chia sẻ.

Những túi sữa được ghi rõ ngày giờ tiếp nhận để thuận tiện hơn trong việc bảo quản, chuyển đến nơi cần.
Những túi sữa được ghi rõ ngày giờ tiếp nhận để thuận tiện hơn trong việc bảo quản, chuyển đến nơi cần.

Với quy trình bảo quản khoa học, từng túi sữa đến với các trẻ có nhu cầu luôn đảm bảo chất lượng. Nguồn sữa ưu tiên trước hết đến những bé có hoàn cảnh khó khăn như mất mẹ, các bé được nhận làm con nuôi hoặc bé có vấn đề về sức khỏe nhưng mẹ không có sữa.

Vừa ra đời thì người mẹ tái phát căn bệnh tâm thần nên bé H.A (xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) không được bú sữa mẹ như những đứa trẻ khác. Thương cháu, bà Phạm Thị Phương bế H.A đi khắp xã xin bú nhờ hoặc phải cho bé ăn sữa ngoài. Biết được hoàn cảnh của bé, chị Ngọc và các mẹ trong Hội sữa mẹ TP Vinh đã tìm đến nơi, trao tặng một thùng sữa mẹ đã được cấp đông, hướng dẫn cụ thể cách bảo quản, rã đông cho bé sử dụng.

Không có bố, mẹ mắc bệnh tâm thần, bé H.A lớn lên bằng những giọt sữa ngọt ngào đầy tình nghĩa của các bà mẹ khác qua tủ sữa miễn phí.
Không có bố, mẹ mắc bệnh tâm thần, bé H.A lớn lên bằng những giọt sữa ngọt ngào đầy tình nghĩa của các bà mẹ khác qua tủ sữa miễn phí.

Bà Phạm Thị Phương xúc động: “Cháu không được bú mẹ hoàn toàn nên sức khỏe kém hơn các cháu khác. Mà ông bà thì nghèo, cũng không có tiền mua sữa ngoài cho cháu. Được các mẹ ở TP Vinh lên cho sữa miễn phí, tôi mừng lắm. Cháu có sữa mẹ sẽ cứng cáp hơn, sức đề kháng cũng tốt hơn”.

Biết đến tủ sữa miễn phí của chị Ngọc và các mẹ ở TP Vinh, vợ chồng anh N.T.V (trú Thanh Hóa) cũng gọi điện vào đặt vấn đề. Hai vợ chồng anh chị hiếm muộn, vừa nhận con nuôi. Thương con nên anh chị muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, trong đó đảm bảo con được hưởng nguồn sữa mẹ ngọt ngào. Hiểu tấm lòng của người làm cha, làm mẹ, ngay lập tức vợ chồng chị Ngọc đóng thùng 50 túi sữa gửi ra Thanh Hóa.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của vợ chồng anh Bình, chị Ngọc.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của vợ chồng anh Bình, chị Ngọc.

“Dù trên thị trường có nhiều loại sữa công thức nhưng nhận thức của các bà mẹ trẻ về nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ngày càng được nâng cao. Bởi vậy, nguồn sữa cung cấp cho tủ luôn ổn định, thậm chí một số bà mẹ ở Hà Nội cũng gửi sữa về ủng hộ cho tủ. Nguồn sữa được tiếp nhận luôn đảm bảo chất lượng, vệ sinh. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp sữa cho những gia đình biết quý trọng giọt sữa mẹ, hiểu tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ”, chị Ngọc tâm sự.

Hoàng Lam