Tiểu thương hào hứng nhảy zumba ngay giữa chợ

(Dân trí) - Vào mỗi buổi chiều, tại chợ Bãi Đá, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), các chị em tiểu thương lại tham gia lớp học nhảy Zumba nhằm rèn luyện sức khỏe, mang lại niềm vui và phòng chống bạo lực gia đình. Tất cả những hoạt động này đều được miễn phí.

Lớp học miễn phí này do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và Trung tâm dạy nhảy Lazumba phối hợp tổ chức với mong muốn sau những giờ lao động mệt nhọc những điệu nhảy sẽ mang đến nhiều niềm vui cho những người phụ nữ ở đây.

Tiểu thương hào hứng nhảy zumba ngay giữa chợ - 1

Chỉ sau một vài buổi được các huấn luyện viên dạy nhảy, chị em tiểu thương ở chợ Bãi Đá đã có thể tự tập nhảy cùng nhau. Vào mỗi buổi chiều bắt đầu từ 16h các chị bán hàng lại vội vã dừng tay, mang loa đài ra, í ới gọi nhau đi tập.

Chị Cao Thị Loát, một tiểu thương bán rau ở chợ chia sẻ “Do mọi người còn ngại nên lúc đầu lớp học nhảy chỉ có hai, ba người tham gia. Nhưng sau đó, không khí lớp học lan tỏa số lượng người tham gia lớp học nhảy ngày một đông dần lên”.

Tiểu thương hào hứng nhảy zumba ngay giữa chợ - 2

Không còn ngại ngùng như lúc đầu, bây giờ chỉ cần nhạc nổi lên là chị em xung quanh chợ lại hào hứng chạy vào tập cùng nhau. Những người tập lâu có nhiều kinh nghiệm sẽ đứng ở hàng đầu để cho những người vào sau dễ dàng bắt nhịp học theo.

Không khí lớp học nhảy lan tỏa, thu hút rất nhiều đối tượng ở các độ tuổi khác nhau tham gia. Không chỉ có các chị mà các cô, các bà lớn tuổi cũng hào hứng tập nhảy.
Không khí lớp học nhảy lan tỏa, thu hút rất nhiều đối tượng ở các độ tuổi khác nhau tham gia. Không chỉ có các chị mà các cô, các bà lớn tuổi cũng hào hứng tập nhảy.
Lớp học nhảy thường diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi.
Lớp học nhảy thường diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi.
Ai cũng chăm chỉ, hăng say tập luyện
Ai cũng chăm chỉ, hăng say tập luyện
Nhiều cô tập luyện hăng say đến nỗi mồ hôi ra ướt cả áo
Nhiều cô tập luyện hăng say đến nỗi mồ hôi ra ướt cả áo

“Bọn tôi bán hàng ở đây cả ngày cũng mệt mỏi nên những lúc tập nhảy thế này bọn tôi vui lắm, vừa giảm được căng thẳng lại vừa khỏe người ra nữa. Vì ngày nào cũng đi bán hàng nên dù nắng hay mưa thì các chị em ngày nào cũng cùng nhau tập không bỏ một buổi nào”, chị Nguyễn Thu Hương kể.

Tiểu thương hào hứng nhảy zumba ngay giữa chợ - 7

“Tôi từng bị bạo lực gia đình ám ảnh, khi thường xuyên bị chồng đánh đập. Lúc đó, tôi luôn sống khép mình và không muốn giao lưu với mọi người xung quanh. Nhưng sau khi được biết đến lớp học nhảy này tôi đã tham gia. Và cũng nhờ những điệu nhảy, những giai điệu sôi động cùng sự quan tâm của các chị em học ở chợ tinh thần của tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi nói chuyện, chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Bây giờ tập nhảy đã trở thành niềm vui mỗi ngày của tôi”, một tiểu thương bị bạo lực gia đình ở chợ Bãi Đá tâm sự.

Không chỉ giảm stress trong công việc, khi việc buôn bán không thuận lợi hay các áp lực gia đình các chị em tiểu thương tại chợ Bãi Đá còn như được tiếp thêm sức sống khi hoà mình vào các giai điệu của Zumba
Không chỉ giảm stress trong công việc, khi việc buôn bán không thuận lợi hay các áp lực gia đình các chị em tiểu thương tại chợ Bãi Đá còn như được tiếp thêm sức sống khi hoà mình vào các giai điệu của Zumba
Do diện tích ở trong chợ hẹp nên một số chị em bán hàng ở phía ngoài chợ còn tự tập tại cửa hàng luôn. Đồng thời, cũng giúp chị em tiện trông hàng và bán hàng hơn
Do diện tích ở trong chợ hẹp nên một số chị em bán hàng ở phía ngoài chợ còn tự tập tại cửa hàng luôn. Đồng thời, cũng giúp chị em tiện trông hàng và bán hàng hơn
Tiểu thương hào hứng nhảy zumba ngay giữa chợ - 10
Một số tiểu thương không tham gia cùng các nhóm nhảy được thì đứng ngay tại cửa hàng nghe nhạc và hào hứng nhảy theo
Một số tiểu thương không tham gia cùng các nhóm nhảy được thì đứng ngay tại cửa hàng nghe nhạc và hào hứng nhảy theo
Một bác tiểu thương bán hoa quả cũng vui vẻ nhảy theo
Một bác tiểu thương bán hoa quả cũng vui vẻ nhảy theo
Những điệu nhảy đã trở thành niềm vui vào mỗi buổi chiều cho các tiểu thương ở ngôi chợ này
Những điệu nhảy đã trở thành niềm vui vào mỗi buổi chiều cho các tiểu thương ở ngôi chợ này

Bùi Linh