Thêm gia vị vào cuộc sống

Cuộc sống với bao bộn bề lo toan, nhiều phụ nữ đã quên dành cho mình chút ít thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Quả thật, không phải người phụ nữ nào cũng có thể mỉm cười khi trong người đang mệt mỏi, đầu bù tóc rối với bao nhiêu công việc từ cơ quan đến gia đình. Làm sao để họ có thể quẳng mọi lo toan tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn thoải mái và đầy ý nghĩa ? Nghỉ ngơi, đi dạo, đọc một cuốn sách yêu thích, đi uống café tám với bạn thân, làm đẹp …. mà vẫn chu toàn chuyện bếp núc ?

Nghỉ ngơi, đọc sách báo,... : thời gian thở còn chẳng có …

Làm đẹp: tháng này tiền điện, nước, xăng xe cái gì cũng tăng …

Đi dạo, uống café tám với bạn thân: đi rồi ai nấu cơm tối cho “cha con” nó …

Cứ như thế bao nhiêu là lý do để người phụ nữ không thể “tự thưởng” cho mình một vài khoảng thời gian “tận hưởng cuộc sống”. Không nói đến những chị em dư dả về về mặt tài chính, có người giúp việc nhà và lái xe đưa rước con đi học mỗi ngày thì tỷ lệ những người phụ nữ luôn phải đau đầu với bao nhiêu bài toán cơm, áo gạo tiền là con số không nhỏ bên ngoài xã hội hiện nay.

Quay cuồng trong những nỗi lo đó, dường như họ đã quên đi những mong muốn chính đáng của bản thân.

Việc tận hưởng cuộc sống như thế này với nhiều chị em là một quyết định rất khó khăn
Việc tận hưởng cuộc sống như thế này với nhiều chị em là một quyết định rất khó khăn

 

Người phụ nữ Việt Nam đa phần đều có bản tính chịu thương, chịu khó, dễ dàng “lùi một bước” để nhường chỗ cho những sự ưu tiên của chồng, của con. Khi đã lập gia đình, bản năng của người vợ, người mẹ dưới sức ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức xã hội làm cho phụ nữ Việt Nam rất tự nguyện thực hiện bổn phận, trách nhiệm đối với những đứa con, với chồng và với cả gia đình nội ngoại hai bên. Đây là vẻ đẹp muôn đời, là sự hy sinh đáng tự hào của người phụ nữ thế nhưng “thái quá bất cập” hay như ông bà ta nói “già néo, đứt dây”; việc gì mà đi tới mức độ quá đáng thì cũng đều mất hay, dù đó có là một việc tốt đi chăng nữa. Cái “mất hay” ở đây không bộc lộ trên phương diện trách nhiệm và nghĩa vụ mà âm thầm “di dời” qua những lĩnh vực khác: thiếu thốn thời gian và kiến thức để chăm sóc “nâng cấp” bản thân làm cho người phụ nữ dần trở nên kém tự tin vào vẻ đẹp của mình, dễ bất an trong đời sống vợ chồng và ngầm cảm thấy bất công khi mất lợi thế trong giao tiếp xã hội. Và như vậy, có trách nhiệm với những người thân yêu nhưng người phụ nữ lại “vô trách nhiệm” đối với chính bản thân mình. Thật ra, đâu phải cứ chăm sóc, làm đẹp cho bản thân là người vợ, người mẹ gây ảnh hưởng thời gian, tiền bạc của gia đình. Mất mát gì đâu nếu mỗi tối các chị dành thêm 15 phút massage mặt trước khi đi ngủ, vài ba phút hấp tóc khi gội đầu ? Nếu không trân trọng chính bản thân mình thì làm sao ta biết cách nâng niu người khác ? Nếu chính mình còn chưa biết cách thu xếp thời gian để cân bằng bản thân thì liệu ở một “cấp độ” lớn hơn, phức tạp hơn với 2, 3, 4 con người…trong một gia đình, làm sao người phụ nữ lo cho tròn ?

Chính vì vậy đừng để cuộc sống của mình mất cân bằng trầm trọng. Người phụ nữ cũng nên “tự thưởng” cho mình một vài phút giây thư giãn để nạp lại năng lượng. Tình yêu vợ chồng ngoài sự tôn trọng lẫn nhau mà phải có sự tham gia việc nhà của cả vợ lẫn chồng, phụ nữ nên tâm sự với chồng để chồng chia sẻ bớt việc nhà như dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chơi với con, dạy con học ….. Riêng chuyện bếp núc không phải quá lo lắng, thời gian chuẩn bị cho bữa cơm gia đình sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều với sự trợ giúp của hạt gia vị TASTY, dù là món canh, món xào hay món kho, tất cả đã được nhà sản xuất nghiên cứu và đưa ra công thức thích hợp để đảm bảo cho người nội trợ vừa không phải mất nhiều thời gian mà vừa nấu được bữa cơm hợp vị cho cả gia đình. Thêm một chút hạt gia vị TASTY vào bữa cơm gia đình, vừa đủ để cảm nhận cuộc sống này, gia đình này sao thật là đáng yêu.

Hạt gia vị TASTY được thiết kế túi zip tiện lợi, dễ dàng mở, đóng và bảo quản sản phẩm
Hạt gia vị TASTY được thiết kế túi zip tiện lợi, dễ dàng mở, đóng và bảo quản sản phẩm