Quảng Trị:

Tết Nguyên đán cận kề, người bán hoa thấp thỏm âu lo

(Dân trí) - Những ngày qua, thời tiết mưa lạnh khiến lượng người dân mua hoa về chơi Tết thưa vắng. Nhiều chủ vườn hoa, thương lái thấp thỏm lo thất thu khi ngày Tết đã cận kề nhưng chưa tiêu thụ được bao nhiêu.

Tại chợ hoa trung tâm thành phố Đông Hà, theo quan sát lượng hoa vẫn còn khá lớn. Dịp Tết năm nay, nhiều chủ vườn và thương lái đưa về trưng bày hoa rất lớn, chủng loại phong phú như: đào, mai, quất, … với đủ màu sắc để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Tuy nhiên, đã hơn 1 tuần trôi qua, nhiều chủ vườn chỉ bán ra với số lượng rất ít.

Những vườn cúc khoe sắc nhưng thưa vắng người mua
Những vườn cúc khoe sắc nhưng thưa vắng người mua
Người dân đứng ngồi không yên do sát Tết nhưng lượng hoa vẫn còn nhiều
Người dân đứng ngồi không yên do sát Tết nhưng lượng hoa vẫn còn nhiều

Theo các chủ bán hoa, phần do tâm lý của người dân chờ đến sát ngày Tết mới mua hoa. Hơn nữa, do năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa lạnh kéo dài hàng chục ngày liền, nhu cầu chơi hoa Tết chưa bao nhiêu. Thời điểm này những năm trước, các chủ vườn đã bán được số lượng hoa rất khá, thu hồi được phần vốn.

Đến cuối ngày 28 Tết, theo ghi nhận lượng người đi mua hoa chưa nhiều, khiến nhiều chủ vườn và thương lái đứng ngồi không yên, lo sợ thất thu khi ngày Tết đã đến rất gần.

Một số người dân đi tham khảo hoa Tết
Một số người dân đi tham khảo hoa Tết

Anh Lê Văn Xuân, chủ cửa hàng bán quất cảnh lo lắng: “Cứ sức mua như thế này tôi lo sợ đến Tết vẫn chưa bán hết. Trời thì mưa lạnh, người mua thưa thớt. Bao nhiêu vốn liếng đổ dồn vào để mua cây về bán dịp Tết nhưng hiện chưa bán được bao nhiêu”.

Để đưa được quất cảnh về thị trường Quảng Trị cung cấp dịp Tết, anh Xuân phải bỏ chi phí thuê phương tiện, nhân công vận chuyển từ Quảng Nam ra TP Đông Hà. Riêng chi phí vận chuyển đã tốn hàng chục triệu đồng. Mỗi cây quất có giá trung bình từ 500-600 ngàn đồng/chậu, loại cao hơn có giá từ 800- 1 triệu đồng/chậu.

Một số chủ vườn vận chuyển thêm hoa về trưng bán
Một số chủ vườn vận chuyển thêm hoa về trưng bán
Do trời mưa lạnh nên người mua thưa thớt
Do trời mưa lạnh nên người mua thưa thớt

Cẩn thận xếp đặt lại các chậu hoa thật ngay ngắn, anh Thái Văn Quang cho biết, dịp Tết này anh trưng bán gần 500 chậu hoa cúc Đà Lạt, nhưng đến hôm nay chỉ mới tiêu thụ được một phần ba. Trong khi đó, chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến giáp Tết, các chủ vườn dù không bán hết cũng phải trả lại mặt bằng để phục vụ các lễ hội, văn hóa văn nghệ.

Nhiều chủ vườn chỉ may mắn bán được ngày khoảng chục cây quất
Nhiều chủ vườn chỉ may mắn bán được ngày khoảng chục cây quất

“Bỏ ra chi phí mua giống hoa, thuê nhân công chăm sóc hàng tháng trời người dân chỉ mong có một cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn. Ai bán hoa cũng mong bán được giá, nhưng rẻ quá thì không bù được chi phí, cao hơn chút thì không mấy ai mua. Người bán hoa như chúng tôi chỉ mong bán hết sớm để còn sum họp gia đình trước giao thừa, chứ chẳng ai muốn ngồi đây cả”, anh Quang tâm sự.

Đã cận Tết nhưng sức mua hoa vẫn rất chậm
Đã cận Tết nhưng sức mua hoa vẫn rất chậm
Người bán thấp thỏm bên vườn hoa Tết
Người bán thấp thỏm bên vườn hoa Tết

Dù trời mưa lạnh, những người bán hoa phải canh lều bạt để canh suốt đêm. Một chủ vườn hoa đào cho hay, ai cũng muốn được nghỉ ngơi, nhưng gắng trông hoa bán kiếm chút tiền sắm Tết cho gia đình. Chúng tôi xem đây như một “canh bạc”, nếu bán được giá thì đón Tết sung túc, còn không thì chấp nhận ăn tiêu ít hơn cho qua mấy ngày Tết.

Những người bày bán hoa bên đường
Những người bày bán hoa bên đường

Đi khắp các vườn hoa tại Trung tâm TP Đông Hà, nhiều loại hoa đào, hoa mai, quất cảnh… khoe sắc, mang đến khí Xuân rạo rực, cùng cảnh nhộn nhịp khắp nơi. Nhưng, đằng sau những vườn hoa khoe sắc là tâm trạng lo âu, thấp thỏm của người bán hoa, bởi hoa còn nhiều cũng đồng nghĩa với ngày Tết của họ sẽ đến muộn hơn.

Đăng Đức