Tay không chiến đấu với cá sấu để cứu con

(Dân trí) - Một người đàn ông tại Zimbabwe đã tay không chiến đấu với cá sấu để giải thoát con trai khỏi miệng nó, báo chí Zimbabwe đưa tin.

Cậu bé Tapiwa đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Cậu bé Tapiwa đang nằm điều trị tại bệnh viện.
 
Tờ Herald cho biết, Tafadzwa Kachere và con trai 11 tuổi Tapiwa đang cố gắng vượt sông tại Mutoko, đông bắc Zimbabwe, hôm 24/12 thì một cá sấu tấn công cậu bé.

Rất nhanh chóng, ông Kachere đã nhảy lên lưng con cá sấu và cố gắng cạy hàm của nó, dùng tay đánh vào đầu và mắt nó.

Con cá sấu đã nhả cậu bé ra nhưng lại quay sang tấn công Kachere. Người cha sau đó đã phải vật lộn để thoát khỏi con cá sấu.

Herald cho biết, hai cha con đã may mắn sống sót nhưng cậu bé Tapiwa bị mất một chân sau vụ tấn công trong khi tay người cha bị thương rất nặng.

Các vụ tấn công của cá sấu xảy ra thường xuyên tại Zimbabwe trong mùa mưa nhưng nhiều vụ không được thông báo.

An Bình
Theo Metro