DMagazine

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi "tìm con"

(Dân trí) - "Tôi chẳng thể nhớ nổi 10 năm qua, hai vợ chồng đã đưa nhau đi qua bao nhiêu phòng khám, bệnh viện lớn nhỏ từ bắc vào nam. Tôi cũng chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần các bác sĩ lắc đầu, khuyên vợ chồng tôi dừng lại. Đã có lúc chúng tôi tuyệt vọng, vợ tôi đối mặt với trầm cảm. Nhưng cuối cùng, Trúc Anh ra đời là điều kỳ diệu của tạo hóa, của khoa học dành cho sự nỗ lực không ngừng của vợ chồng tôi..."

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi 'tìm con'

"Tôi chẳng thể nhớ nổi 10 năm qua, hai vợ chồng đã đưa nhau đi qua bao nhiêu phòng khám, bệnh viện lớn nhỏ từ bắc vào nam. Tôi cũng chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần các bác sĩ lắc đầu, khuyên vợ chồng tôi dừng lại. Đã có lúc chúng tôi tuyệt vọng, vợ tôi đối mặt với trầm cảm. Nhưng cuối cùng, Trúc Anh ra đời là điều kỳ diệu của tạo hóa, của khoa học dành cho sự nỗ lực không ngừng của vợ chồng tôi..."

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 1

Hạnh phúc muộn màng ở tuổi xế chiều

Trong căn nhà nhỏ trên đường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), tiếng cười giòn tan vang lên khi ông Trần Đại Nghĩa (62 tuổi) và bà Lê Kim Khánh (50 tuổi) thấy cô con gái vừa bước sang tháng thứ 7 tự đẩy xe ùa vào lòng mẹ.

Ở cái tuổi mà người khác đã làm ông, làm bà thì đây lại là lần đầu tiên vợ chồng ông Nghĩa bà Khánh làm cha, làm mẹ. Bé Trần Lê Trúc Anh là "trái ngọt" sau 10 năm chữa trị hiếm muộn của hai vợ chồng.

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 2

Cô bé Trúc Anh có tên ở nhà là Thỏ, chào đời vào ngày 29/12/2018. Bé Thỏ sinh ra chỉ vỏn vẹn 2,8 kg nhưng là thành quả của 'cuộc chiến sinh tử' vừa ngoan cường vừa kì diệu của cha mẹ.

"Khi mang thai bé Thỏ, con phát triển rất kì diệu. Bác sĩ ngạc nhiên vì sự phát triển của con khi mẹ đã ở tuổi 50. Thế nhưng từ tuần 26, tôi bắt đầu bị rau tiền đạo, tiểu đường thai kì, bị dư ối. Bác sĩ nói tôi phải hết sức cẩn thận, kết hợp để bác sĩ theo dõi, điều trị nhưng chắc chỉ đến tuần 34 là phải sinh bé. Lúc đó, tôi buồn và lo lắng lắm.

Sinh con ở tuổi 50 mà con còn thiếu tháng, sinh non thì cháu sẽ rất còi, yếu, khó chăm sóc. Mình thì chưa từng có kĩ năng chăm con, sức khỏe cũng không tốt. Hai vợ chồng cứ ngày ngày động viên nhau, tiếp tục hy vọng. Thật tuyệt khi cuối cùng hai mẹ con cũng cố được đến đúng ngày đúng tháng.

Trước khi lên bàn mổ, bác sĩ đã chuẩn bị tâm lý trước cho tôi về hai trường hợp xấu nhất. Một là tôi phải cắt bỏ cổ tử cung, hai là khả năng mất nhiều máu. Nhưng lúc đó tôi chỉ tâm niệm, dù thế nào cũng gắng gượng bảo vệ cho con, làm tất cả vì con. Điều kỳ diệu là Trúc Anh ra đời lại 'hóa giải' thành công cả hai khả năng xấu đó", bà Khánh nghẹn ngào kể.

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 3

"Trên đường trở về phòng sau sinh, tôi có bảo bác sĩ: "Sao tôi thấy lạnh run người và hồi hộp quá". Bác sĩ điều trị cho tôi lúc bấy giờ cười và bảo: "Có riêng gì chị, tôi làm bác sĩ bao năm nay mà còn lạnh run người khi đón bé Trúc Anh chào đời. Hai mẹ con mẹ tròn con vuông đúng là kỳ tích với chúng tôi".

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 4

"Cả đời tôi chắc không bao giờ quên cảm giác lần đầu bế bé Thỏ trên tay. Tình phụ tử với tôi chưa bao giờ thiêng liêng hơn thế. Và có lẽ làm cha ở tuổi 60, khi đầu đã bạc trắng, chân tay run rẩy và sau 10 năm chữa trị hiếm muộn, sau nhiều lần làm cha 'hụt' thì cái cảm giác hạnh phúc ấy càng nhân lên gấp bội", ông Nghĩa rưng rưng tâm sự.

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi 'tìm con'

10 năm rong ruổi "tìm con" và những lần rơi vào tận cùng tuyệt vọng

Gặp và quen nhau khi cả hai đã ở tuổi trung niên (ông Trần Đại Nghĩa đã 52 tuổi, còn bà Lê Kim Khánh 40 tuổi) nên việc sinh nở với hai vợ chồng không hề dễ dàng. Cưới nhau năm 2008 nhưng chỉ trong vỏn vẹn 4 năm, hai vợ chồng ông Nghĩa bà Khánh đã 3 lần sẩy thai với nhiều lí do khác nhau. Hai vợ chồng khăn gói đưa nhau đến hàng chục phòng khám rồi 7 bệnh viện lớn nhỏ trong cả nước mong tìm ra nguyên nhân và tiếp tục giấc mơ được làm cha làm mẹ.

Năm 2012, tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười khi bà Khánh mang thai bé trai khỏe mạnh đến tháng thứ 8 của thai kỳ. Cả gia đình nội ngoại đều khấp khởi chờ mong ngày cậu bé chào đời. Vậy nhưng, sau một mũi tiêm bổ phổi, do thiếu kiến thức và không cẩn trọng xét nghiệm trước khi thực hiện, một lần nữa bà Khánh lại mất con.

Cú sốc này khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Bé trai mất vào 4h sáng thì đến trưa cùng ngày bà nội bé, tức mẹ đẻ ông Nghĩa cũng quá đau buồn mà qua đời. Mẹ đẻ của bà Khánh thì tai biến khi nhận hung tin sau đó không lâu. Còn chính bà Khánh rơi vào trầm cảm sau cú sốc tinh thần quá lớn.

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 5

"Lúc đó tôi nghĩ tôi chẳng còn gì, tôi mất tất cả rồi. Cả đời tôi chỉ mong một lần làm mẹ mà có lẽ cũng không thể. Mẹ tôi và người thân khuyên tôi nên từ bỏ việc sinh con, nên đi xin con nuôi. Còn tôi thì cực đoan lắm, tôi nghĩ đã không thể có con thì không thể có hạnh phúc. Thậm chí tôi nghĩ đến việc ly hôn với chồng", bà Khánh nghẹn giọng khi nhớ lại thời điểm tuyệt vọng đó. 

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 6

"Mẹ mất, con mất, vợ tuyệt vọng vì đau buồn. Tôi là con trai trưởng của gia đình, dòng họ nên tâm nguyện lớn nhất khi còn sống của mẹ tôi là được thấy cháu nội. Cả gia đình tôi rơi vào khủng hoảng tinh thần. Tôi cũng tưởng chừng mình không đứng dậy nổi.

Nhưng lúc đó tôi nghĩ, mình là trụ cột gia đình, lại là người lính, bộ đội cụ Hồ thì không thể buông bỏ. Tôi tự gắng gượng đứng dậy để động viên vợ, giúp vợ vượt qua giải đoạn khủng hoảng. Suốt thời gian đó, tôi không dám nhắc đến chuyện sinh con sợ vợ thêm buồn Tôi cứ ầm thầm chăm sóc vợ, nấu cho vợ ăn, đưa vợ đi đây đi đó cho khuây khỏa. Phải đến 3 năm sau khi nỗi đau nguôi ngoai, sức khỏe vợ tôi tốt dần lên, thì khao khát làm cha làm mẹ của hai vợ chồng lại một lần nữa cháy lên. 

Nhưng lúc đó chẳng ai còn đặt niềm tin lên vợ chồng tôi. Lặn lội vào tận TP HCM mà các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ lắc đầu, khuyên vợ chồng tôi tuổi cao rồi thì dừng lại. Người thân thì khuyên lên khuyên xuống là nên nhận con nuôi.

Có lúc tôi đã nghĩ hay là thuê người mang thai hộ nhưng lại không đủ 500 - 600 triệu, trừ khi là bán nhà đi. Khi mọi cánh cửa tưởng chừng đều đã đóng, thì chúng tôi được giới thiệu đến một bệnh viện tư nhân. Bác sĩ tại đó khẳng định, vợ tôi vẫn có khả năng mang thai và sinh con. Đó là động lực to lớn với vợ chồng tôi. Năm đó vợ tôi 48 tuổi còn tôi đã 60", ông Nghĩa chia sẻ.

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 7

Vợ chồng ông Nghĩa - bà Khánh "đặt cược" tất cả cho lần mang thai này. 

"Tôi thực hiện chuyển phôi thai đúng vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch. Trong 4 bà mẹ được chuyển phôi ngày hôm đó, tôi là người lớn tuổi nhất nhưng lại là người duy nhất thành công. 8 ngày sau tôi đã biết mình đậu thai, đó là điều vui mừng khôn xiết. Cũng từ lúc đó, hai vợ chồng thận trọng từng ly từng tý, tất cả đều vì con.

Cứ mỗi tuần một lần, vợ chồng tôi đưa nhau đi thăm khám, kiểm tra. Ba tháng đầu, mỗi ngày tôi dùng mất khoảng 500.000 đồng tiền thuốc. Đến khi số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng cạn thì may sao, con phát triển tốt và bác sĩ đồng ý cho tôi tạm dừng một số loại thuốc. Tôi hay nói vui, bé Thỏ luôn là cứu tinh đúng lúc của cha mẹ.", bà Khánh hạnh phúc kể lại.

Bi hài chuyện học làm cha làm mẹ ở tuổi xế chiều

"Nói thì không ai tin chứ tôi thấy học làm cha còn khó hơn cả khi tôi học thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Hai vợ chồng học từ cách thay tã, tắm rửa, pha sữa cho con đến cách làm vệ sinh tai, thông mũi. Tôi cẩn thận quay phim lại cách y tá dạy tắm cho con, đọc đi đọc lại từng bước, thuộc làu làu lý thuyết thế mà lần đầu thực hiện vẫn lóng ngóng, quên cả rửa mặt cho Thỏ" - ông Nghĩa hài hước kể.

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 8
Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 9

"Thương vợ trông con đêm hôm nên tôi không nề hà gì. Việc gì tôi cũng làm giúp vợ được. Tôi lên mạng nghe các bài hát ru, chép đầy kín một cuốn sổ để học thuộc và hát cho con nghe. Tôi cũng học cách nấu ăn cho bà đẻ. Lúc đầu thì vợ chê nhưng mãi thành quen, tay nghề khá hẳn. Bây giờ tôi là đầu bếp chính lo thức ăn cho cả vợ và Thỏ rồi".

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 10
Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 11

Cuốn sổ chép lời hát ru của ông Nghĩa

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 12
Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 13
Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 14

"Các bạn trẻ thức đêm hôm đã khó, vợ chồng tôi đã 50, 60 tuổi thì càng vất vả hơn. Mấy tháng đầu, bé Thỏ cứ thức ngày, cày đêm nên bố mẹ cũng phải thức theo. Tôi bật điện cả đêm vì sợ không kịp bế ẵm con. Làm mẹ thật không phải chuyện dễ!

Nhưng có con làm tôi thay tính đổi nết nhiều, vui vẻ hơn, dễ chịu và ít cáu gắt hơn. Mọi mệt mỏi đều tan biến khi thấy con cười." - bà Khánh hạnh phúc chia sẻ.

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 15

Từ khi có bé Thỏ, căn nhà nhỏ của bà Khánh ông Nghĩa lúc nào cũng rộn ràng, hạnh phúc. Hai vợ chồng ở tuổi xế chiều có thể còn vụng về trong chăm sóc, nuôi nấng cô con gái nhưng tình thương của ông bà thì không gì đong đếm được. 

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 16

Người đại tá quân đội ở tuổi 62 tâm sự: "Bao năm trong quân ngũ tôi không sợ hãi điều gì. Giờ đây điều tôi lo nhất là viễn cảnh cha già con cọc, không có sức chăm bé Thỏ. Nhưng tôi không vì thế mà tuyệt vọng thay vào đó là cố gắng hết sức nuôi dạy con".

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 17

Ông Nghĩa chia sẻ thêm: "Bé Thỏ tên thật là Trần Lê Trúc Anh - cái tên gửi gắm ước nguyện của cha mẹ, tuy con là con gái, mảnh mai như cây trúc nhưng luôn dẻo dai, kiên cường trước sóng gió cuộc đời". 

Sinh con ở tuổi 60: Kỳ tích sau 10 năm ròng rã đi tìm con - 18

Toàn Vũ - Trang Hà