"Rạp Phim Yêu Thương" mang yêu thương đến mọi miền đất nước

Vừa qua, chương trình “Rạp Phim Yêu Thương” mùa thứ hai đã chính thức khép lại chuyến hành trình dài chiếu phim 3D, phát quà cho các em thiếu nhi trên khắp mọi miền. Với 30 điểm đến, chương trình ý nghĩa này đã “gieo” triệu tiếng cười, biến hàng ngàn ước mơ được xem phim công nghệ cao của các em nhỏ thành hiện thực.

“Rạp Phim Yêu Thương” 2015 do LG tổ chức đã chính thức trở lại
“Rạp Phim Yêu Thương” 2015 do LG tổ chức đã chính thức trở lại

Xúc động xen lẫn tự hào, đó là cảm xúc chung của những người thực hiện “Rạp Phim Yêu Thương" sau khi trải qua hai tháng rong ruổi cùng chương trình. Anh Quốc Thiện, thành viên Ban Tổ Chức chia sẻ: “Nhiều trẻ em tại các làng quê, ngoài thời gian học còn phải làm thêm phụ giúp gia đình, chưa một lần trong đời được xem phim 3D. Các em đến những buổi chiếu với tâm trạng háo hức. Nhìn niềm hạnh phúc lẫn trong nét hồn nhiên đáng yêu đó, chúng tôi cảm thấy rất vui vì những vất vả và khó khăn của cả đoàn đã được đền đáp xứng đáng.”

Ngày 28/10, hành trình“Rạp Phim Yêu Thương” bắt đầu tại Vĩnh Long, lần lượt qua các tỉnh thành miền Tây, đổ ngược lên miền Trung nắng gió và kết thúc ở 10 tỉnh thành phía Bắc. Chuyến xe mang thông điệp yêu thương chở 2 chiếc TV LG màn hình khổng lồ 84 inch và nhiều phần quà rong ruổi khắp mọi miền đất nước, đến các trường học, trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật tại nhiều xã nghèo, đảo xa, giúp học sinh nơi đây được xem những bộ phim 3D thú vị.

Chiếc xe của“Rạp Phim Yêu Thương”ngược xuôi khắp 30 tỉnh thành cả nước
Chiếc xe của“Rạp Phim Yêu Thương”ngược xuôi khắp 30 tỉnh thành cả nước

Ở mỗi nơi“Rạp Phim Yêu Thương” đặt chân đến, đều là những câu chuyện khiến người thực hiện chương trình bồi hồi khi nhớ lại. Mặc cho trời nắng hay mưa, các em học sinh đều tập trung đầy đủ tại các điểm chiếu từ khá sớm. Do ở vùng xa với điều kiện còn thiếu thốn, công nghệ 3D là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với hầu hết các em, thầy cô. Cũng chính vì thế, không khí tại các điểm chiếu luôn trở nên sôi động, háo hức khi chiếc xe xuất hiện và khi màn hình bắt đầu “bùng nổ” những cảnh phim. Những tiếng la hét, nụ cười phấn khích, những cánh tay vươn dài của các em để chạm đến vật thể kì diệu đang “bay ra” khỏi màn hình khiến cho những mệt mỏi của đoàn chiếu phim bỗng trở nên vơi đi.

 

Những cảm xúc “hết cỡ” với “Rạp Phim Yêu Thương”
Những cảm xúc “hết cỡ” với “Rạp Phim Yêu Thương”
Rạp phim yêu thương chắn chắn sẽ đong lại như một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ
Rạp phim yêu thương chắn chắn sẽ đong lại như một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ

Tiếp nối thành công của mùa 1 năm 2014, "Rạp Phim Yêu Thương" đã hoàn thành sứ mệnh trong năm 2015. Rạp phim đã đến với hơn 30 tỉnh thành, đưa hàng trăm suất chiếu 3D cho hơn 15.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ của thầy hiệu trưởng trường trường tiểu học A Roàng, tỉnh Thừa Thiên Huế về ý nghĩa của chương trình:“Sau những buổi chiếu phim, các em học sinh đã có thêm được những trải nghiệm vô cùng mới lạ và đáng quý. Chúng tôi thật sự cảm thấy xúc động vì tuy thời tiết khắc nghiệt, đường xá đi lại còn nhiều khó khăn nhưng những thành viên trong đoàn chiếu phim đã vượt qua tất cả để mang món quà tinh thần có ý nghĩa này đến cho các em học sinh của chúng tôi.”

Tuy niềm vui mang đến cho các em nhỏ vùng sâu chỉ trong chốc lát, nhưng những người làm “Rạp phim yêu thương” hy vọng, những trải nghiệm thú vị với công nghệ phim 3D và những tình cảm yêu thương, ấm áp của Rạp phim yêu thương sẽ còn theo mãi với các em như một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Bích Phương