Quán bánh trôi của cố nghệ sĩ Phạm Bằng mở cửa trở lại

(Dân trí) - Quán bánh trôi tàu nổi tiếng của cố nghệ sĩ Phạm Bằng trong khu phố cổ Hà Nội được gia đình mở hàng trở lại, hơn một năm sau khi ông qua đời.


Chiều 28/11, quán bánh trôi Bác Phạm Bằng nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Giầy mở hàng trở lại sau một thời gian dài đóng cửa. Quán vốn nổi tiếng, gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ giản dị trong đời thường khi thường xuyên đứng múc bánh phục vụ khách, trước khi ông qua đời vào cuối tháng 10/2016.

Chiều 28/11, "quán bánh trôi Bác Phạm Bằng" nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Giầy mở hàng trở lại sau một thời gian dài đóng cửa. Quán vốn nổi tiếng, gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ giản dị trong đời thường khi thường xuyên đứng múc bánh phục vụ khách, trước khi ông qua đời vào cuối tháng 10/2016.


Người quyết định mở quán trở lại là anh Phạm Thanh Tùng, con trai út của cố nghệ sĩ Phạm Bằng. Ngày đầu mở cửa trở lại, quán khá đông khách.

Người quyết định mở quán trở lại là anh Phạm Thanh Tùng, con trai út của cố nghệ sĩ Phạm Bằng. Ngày đầu mở cửa trở lại, quán khá đông khách.


Biển quán bánh trôi tàu quen thuộc trên phố Hàng Giầy với thực đơn như cũ gồm 3 món: bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù.

Biển quán bánh trôi tàu quen thuộc trên phố Hàng Giầy với thực đơn như cũ gồm 3 món: bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù.


Thực khách thưởng thức những bát bánh đầu tiên trong ngày quán mở cửa trở lại.

Thực khách thưởng thức những bát bánh đầu tiên trong ngày quán mở cửa trở lại.


Bát lục tàu xá thì có hạt sen, đậu xanh, thêm mùi hương vỏ quýt. Còn chí mà phù có màu vừng đen đặc trưng.

Bát lục tàu xá thì có hạt sen, đậu xanh, thêm mùi hương vỏ quýt. Còn chí mà phù có màu vừng đen đặc trưng.


Nồi bánh trôi trên bếp dầu quen thuộc của quán.

Nồi bánh trôi trên bếp dầu quen thuộc của quán.


Mỗi món có giá 20 nghìn đồng, là thức quà dễ ăn đối với nhiều người, đặc biệt vào mùa lạnh. Quán phục vụ khách vào buổi chiều và tối.

Mỗi món có giá 20 nghìn đồng, là thức quà dễ ăn đối với nhiều người, đặc biệt vào mùa lạnh. Quán phục vụ khách vào buổi chiều và tối.


Bà Phi Kim Loan (Ba Đình, Hà Nội ) chia sẻ: Tôi đã ăn bánh trôi ở đây từ rất nhiều năm trước. Nay hay tin quán trở lại, tôi lại đến. Bánh trôi vẫn thơm ngon như ngày nào, nhiều ký ức cũ ùa về...

Bà Phi Kim Loan (Ba Đình, Hà Nội ) chia sẻ: "Tôi đã ăn bánh trôi ở đây từ rất nhiều năm trước. Nay hay tin quán trở lại, tôi lại đến. Bánh trôi vẫn thơm ngon như ngày nào, nhiều ký ức cũ ùa về..."


Nhiều khách nước ngoài cũng đến thưởng thức món quà ăn giản dị.

Nhiều khách nước ngoài cũng đến thưởng thức món quà ăn giản dị.


Quán bánh ấm cúng trong con ngõ nhỏ của phố cổ Hà Nội.

Quán bánh ấm cúng trong con ngõ nhỏ của phố cổ Hà Nội.

Toàn Vũ