"Ông Tây" đạp xe xuyên Việt gây quỹ giúp trẻ em Việt Nam phẫu thuật tim

(Dân trí) - Scott Kirkham, ông Tây nặng lòng với trẻ em nghèo Việt Nam gây bất ngờ khi hoàn thành 1.600km xuyên Việt của mình tại điểm cuối cùng, TP.HCM. Tinh thần của Scott đã được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt liệt suốt những ngày qua. Tổng số tiền mà Scott kêu gọi đóng góp lên đến hơn 72.000USD, đủ để phẫu thuật tim cho hơn 60 bệnh nhi, một con số vượt xa so với mục tiêu giúp được 16 em khi Scott khởi động chiến dịch.

Gặp Scott Kirkham ở điểm kết thúc của hành trình dài 1.600 km bằng xe đạp, gương mặt vẫn còn dẫm mồ hôi sau một quãng đường dài, anh hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình: “Một trải nghiệm tuyệt vời!”.

Đến Việt Nam sinh sống hơn một năm nay, Scott cho biết, anh đã có những trải nghiệm thú vị trên đất nước này. Tuy nhiên, điều khiến anh phải nặng lòng suy nghĩ là trong khi gia đình và nhất là hai con mình đang sống đầy đủ, khỏe mạnh và hạnh phúc thì xung quanh vẫn còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. “Chia sẻ điều này với vợ tôi, cô ấy bảo cũng muốn giúp trẻ em nghèo nhưng nếu chỉ mang tiền đến giúp đỡ thì không thật sự hiệu quả và sức mình cũng có hạn. Chúng tôi muốn làm gì đó khác”, Scott kể. Chia sẻ với những người bạn, anh cũng nhận được ủng hộ từ họ nên bắt đầu lên kế hoạch cho một chương trình kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp sức, bắt đầu từ ý thích đạp xe của mình. “Tôi gửi mail đến quỹ từ thiện Nhịp tim Việt Nam, không ngờ, họ lại phản hồi rất nhanh và trân trọng ý tưởng đạp xe gây quỹ cho trẻ em nghèo”, Scott kể. Càng bất ngờ hơn khi những người bạn trong tổ chức này cũng quyết định đồng hành của Scott trên hành trình xuyên Việt.

Là một doanh nhân, tuy thường xuyên luyện tập thể thao nhưng Scott biết, đạp xe qua tất cả các vùng miền ở Việt Nam là điều bản thân không thể làm được. “Tôi nghĩ đến số tiền mình có thể quyên góp được, quy ra kinh phí, thấy chữa bệnh tim cho được 16 trẻ em nên nghĩ đến con số 1.600 và mốc thời gian 16 ngày”, Scott nói. Với anh, đây cũng là một con số “khó nhằn”, vượt quá khả năng của bản thân nhưng anh vẫn muốn cố gắng.

Xuất phát từ Hà Nội, Scott đạp xe theo chiều dọc Việt Nam, qua rừng Cúc Phương, Huế, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang rồi về TP.HCM. Ngay từ những ngày đầu, trên internet, chiến dịch mang tên Cyclefor16 của Scott đã được hưởng ứng mạnh mẽ, cả trên trang facebook của Cyclefor16 và website www.gofundme.com . “Tôi được cổ vũ rất nhiều từ những người bạn không quen, sự đóng góp của họ ngày một tăng lên và là động lực cho tôi mỗi ngày trên suốt hành trình”, Scott chia sẻ. Người bạn đến từ Anh Quốc này cho biết, trong những ngày rong ruổi, quãng đường anh ấn tượng nhất là từ Dak Lak đổ xuống Đà Lạt. Địa hình vừa đèo dốc, thời tiết thì mưa nắng thất thường khiến anh cùng những bạn đồng hành gần như kiệt sức. Anh kể: “Lúc đó, con trai lớn của tôi đã gọi điện, con bảo với tôi rằng ba đừng bỏ cuộc, ba sẽ làm được”. Lời động viên của con càng giúp Scott có thêm sức mạnh để tiếp tục.

Những khoản đóng góp nhận được, ngay lập tức được chuyển để tiến hành mổ tim cho các bệnh nhi. Nghĩa là, ngay khi Scott khởi hành, đã có những trái tim không khỏe được chữa lành. Nhờ vậy, trên hành trình của mình, Scott đã dành thời gian đến với em bé đầu tiên chiến dịch Cyclefor16 hỗ trợ, một ca phẫu thuận hở lồng ngực tại viện tim Tâm Đức. Đáng trân trọng là khoản đóng góp đầu tiên này là do chính vợ Scott, người đã ũng hộ ý tưởng Cyclefor16 ngay từ những ngày đầu. “Thật hạnh phúc khi biết cố gắng của chúng tôi có thể mang lại sự sống mạnh khỏe cho nhiều người khác”, Scott chia sẻ.

Kết thúc một hành trình nhiều trải nghiệm, có những người bạn cùng Scott đến đích, cũng có người bạn gặp tai nạn, gãy tay phải bỏ dang dở hành trình nhưng ai cũng phấn khởi với kết quả chiến dịch thu được: 72.000 USD, đủ để phẫu thuật cho hơn 60 bệnh nhi có trái tim không khỏe mạnh. Scott xúc động: “Sau tất cả, tôi cảm thấy mình đã là một phần của Việt Nam”. Chưa có kế hoạch cụ thể sau Cyclefor16 nhưng Scott bảo, năm tới, anh và các bạn của mình sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình kêu gọi khác để mọi người có thể chung tay, cùng giúp những người kém may mắn trên đất nước này. “Xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi mỗi người cố gắng làm những việc tốt, chỉ là trong khả năng của mình thôi chứ không cần to tát”, Scott nói vậy. Nét mặt của ông bố trẻ rạng ngời khi hướng về hai đứa con trai nhỏ, đang gào lên cho tất cả mọi người nghe là chúng nó yêu và tự hào về những gì bố chúng đã làm được.

Scott Kirkham cùng con trai và các bạn đồng hành vẫy tay chào khi đạp xe qua Nhà hát thành phố.
Scott Kirkham cùng con trai và các bạn đồng hành vẫy tay chào khi đạp xe qua Nhà hát thành phố.
Điểm dừng chân cuối cùng tại một khách sạn để kết thúc chặng đường 1.600 km.
Điểm dừng chân cuối cùng tại một khách sạn để kết thúc chặng đường 1.600 km.
Xuất phát từ Hà Nội, Scott đạp xe theo chiều dọc Việt Nam, qua rừng Cúc Phương, Huế, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang rồi về TP.HCM
Xuất phát từ Hà Nội, Scott đạp xe theo chiều dọc Việt Nam, qua rừng Cúc Phương, Huế, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang rồi về TP.HCM
Scott cùng hai con trai và người bạn đạp xe đồng hành chụp hình lưu niệm trước truyền thông.
Scott cùng hai con trai và người bạn đạp xe đồng hành chụp hình lưu niệm trước truyền thông.
Một cái ôm thật chặt với người vợ thân yêu khi vừa kết thúc chặng đường dài.
Một cái ôm thật chặt với người vợ thân yêu khi vừa kết thúc chặng đường dài.
Trong những ngày rong ruổi, quãng đường anh ấn tượng nhất là từ Dak Lak đổ xuống Đà Lạt. Địa hình vừa đèo dốc, thời tiết thì mưa nắng thất thường khiến anh cùng những bạn đồng hành gần như kiệt sức
Trong những ngày rong ruổi, quãng đường anh ấn tượng nhất là từ Dak Lak đổ xuống Đà Lạt. Địa hình vừa đèo dốc, thời tiết thì mưa nắng thất thường khiến anh cùng những bạn đồng hành gần như kiệt sức
Những người thân ra chào đón đoàn của Scott về tại điểm cuối.
Những người thân ra chào đón đoàn của Scott về tại điểm cuối.
Scott chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chặng đường đạp xe dài tới 1.600 km của bản thân và những người bạn đồng hành.
Scott chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chặng đường đạp xe dài tới 1.600 km của bản thân và những người bạn đồng hành.
Anh ký vào tấm bảng có 70.000 USD do anh và bạn bè đạp xe quyên góp được cho các bệnh nhân tim.
Anh ký vào tấm bảng có 70.000 USD do anh và bạn bè đạp xe quyên góp được cho các bệnh nhân tim.
Những người đến tham dự chương trình ký vào tấm biển lớn với mong muốn sẽ cùng đồng hành lâu dài.
Những người đến tham dự chương trình ký vào tấm biển lớn với mong muốn sẽ cùng đồng hành lâu dài.

Scott nhận món quà từ người anh trai, cũng là người đã giúp đỡ cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân mang bệnh tim của anh

Scott nhận món quà từ người anh trai, cũng là người đã giúp đỡ cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân mang bệnh tim của anh