Nước sông Đà được thông báo "an toàn", người Hà Nội vẫn đổ xô mua nước đóng chai về dùng

(Dân trí) - Nhiều ngày sau khi Nhà máy nước sông Đà thông báo các mẫu nước đưa đi kiểm nghiệm đều đạt tiêu chuẩn, nhiều hộ dân tại các chung cư ở Hà Nội vẫn đi mua nước bình về sử dụng.

Gia đình chị Hằng, sống ở chung cư Gemek 1 (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) thuộc khu vực dùng nước sông Đà. Chiều ngày 22/10, BQL chung cư ra thông báo, các hộ dân có thể sử dụng nước bình thường cho ăn uống, sinh hoạt.

Hứng thử một bát nước từ vòi, chị Hằng và gia đình đều có chung cảm nhận, nước vẫn còn mùi khét dù không còn nồng nặc như những ngày đầu.

Đặc biệt, khi lấy bông tẩy trang buộc vào vòi nước, hết ngày bỏ ra xem chị Hằng bất ngờ khi thấy có hiện tượng bông chuyển màu vàng, lắng cặn rất bẩn.

“Chung cư tôi ở đã tiến hành thau bể cách đây 1 tuần, nên việc lắng cặn bẩn từ bể ngầm tòa nhà là khó xảy ra. Không chỉ riêng gia đình tôi, nhiều hộ dân khác ở chung cư, khi lọc nước qua khăn trắng đều ghi nhận hiện tượng tương tự”, chị Hằng khẳng định.

Nước sông Đà được thông báo an toàn, người Hà Nội vẫn đổ xô mua nước đóng chai về dùng - 1

Gia đình chị Hằng và nhiều hộ dân tại các chung cư Hà Nội phải sử dụng nước bình thay cho nước máy

Chưa thể yên tâm về chất lượng nguồn nước, chị Hằng và gia đình vẫn tiếp tục đặt mua nước đóng chai.

Nước chảy ở vòi dù đã qua hệ thống lọc nhưng chỉ được dùng để rửa tay, lau nhà, tắm giặt cho người lớn, cậu con trai 2 tuổi vẫn được mẹ tắm cho bằng nước đóng bình.

“Tôi hạn chế dùng nước ít nhất có thể. Hàng ngày nấu cơm, rửa rau vo gạo đến nước cuối cùng đều phải tráng lại một lần qua nước tinh khiết cho yên tâm”, chị Hằng nói.

Nhà có 5 người gồm 2 vợ chồng trẻ, ông bà ngoại và cậu con trai, mỗi tuần chị Hằng nhẩm tính phải mua hết 18 đến 20 bình loại 20 lít đóng chai, chi phí hết khoảng 800 nghìn.

Nước sông Đà được thông báo an toàn, người Hà Nội vẫn đổ xô mua nước đóng chai về dùng - 2

Bông trắng chuyển màu đen đục, lắng cặn bẩn sau một ngày gia đình chị Hằng buộc ở vòi nước máy.

Dù tốn kém nhưng chị Hằng cho biết, bản thân “không còn lựa chọn nào khác”.

“Nhà tôi toàn người già, trẻ nhỏ nên rất lo lắng. Tôi chỉ mong có các đơn vị mang nguồn nước đi xét nghiệm độc lập, kiểm nghiệm chất lượng nước kỹ càng, sớm có câu trả lời để người dân yên tâm”, chị Hằng nói.

Không riêng gì gia đình chị Hằng, nhiều cư dân ở chung cư Gemek Tower vẫn chưa dám sử dụng nước máy cho sinh hoạt hàng ngày.

Anh Hiệp, sống ở tầng 14 cho biết, gia đình anh đã phải đầu tư mua máy lọc nước. Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng nước, trong 1 tháng, anh tiến hành thay mới lõi lọc 2 lần, dù chưa đến định kỳ.

“Lõi lọc thay ra ố vàng và lắng rất nhiều cặn bẩn. Vì thế, tôi vẫn phải mua nước lọc ở bình về đun nấu, ăn uống, riêng nước máy chỉ dám dùng tắm rửa”, anh Hiệp cho hay.

Nước sông Đà được thông báo an toàn, người Hà Nội vẫn đổ xô mua nước đóng chai về dùng - 3

Nhiều hộ gia đình đầu tư sắm máy lọc nước nhưng chỉ dám dùng để rửa bát, rửa rau... 

Cho đến nay, gia đình anh Hiệp vẫn hạn chế dùng nước máy tối đa, thức ăn chủ yếu được ông bà nội ngoại chế biến sẵn gửi từ quê ra. Bữa nào phải nấu ăn thì ưu tiên các loại củ quả, ít phải rửa đến nước nhất có thể. Người đàn ông này mệt mỏi cho biết vẫn sẽ sử dụng nước đóng bình, ít nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán.

"Cư dân chúng tôi đang tiến hành mang nguồn nước đi xét nghiệm tại các cơ quan độc lập. Trong khi chờ đợi kết quả, tôi nghĩ bản thân vẫn phải chờ đợi thêm vài tháng để nguồn nước đầu vào thực sự ổn định mới dám dùng", anh Hiệp khẳng định. 

Nước sông Đà được thông báo an toàn, người Hà Nội vẫn đổ xô mua nước đóng chai về dùng - 4

Nước ố vàng, lắng cặn nên nhiều gia đình vẫn chưa an tâm sử dụng nước máy cho sinh hoạt

Tại một số chung cư khác ở Hà Đông, Thanh Xuân (Hà Nội), nhiều hộ gia đình cũng phản ánh, nước sông Đà cấp lại thỉnh thoảng vẫn có hiện tượng đục ngầu, khi cho nước chảy qua khăn trắng đều thấy lắng cặn vàng, đục bẩn. Điều này khiến cho các hộ dân vẫn chưa an tâm sử dụng.

“Nếu do sức hút của máy bơm cao áp mạnh, khiến cặn bẩn trong đường ống đến các hộ dân bị hút chảy ra thì chỉ xảy ra ở một thời điểm nhất định, sau đó phải trở lại bình thường. Đằng này tòa nhà tôi đã thau bể 1 tuần rồi nước vẫn chưa ổn định”, anh Thành - một người dân sống tại chung cư tại Thanh Xuân (Hà Nội) bày tỏ.

Trước đó, chung cư anh Thành đã tiến hành thau bể ngầm. Hơn 10 công nhân, phải lao động cật lực trong suốt 2 ngày mới làm sạch được lớp dầu lắng cặn nhầy nhụa trong bể: “Thời điểm mở nắp bể ngầm, mùi của dầu thải xộc lên nồng nặc. Xô nước công nhân múc lên đổ đi, đen đục, nhớt hơn cả nước cống”, anh Thành nói.

Nước sông Đà được thông báo an toàn, người Hà Nội vẫn đổ xô mua nước đóng chai về dùng - 5

Cận cảnh xô nước cặn đáy bể được múc lên mặt đất đầy dầu thải tại một chung cư quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: Quý Đoàn

Ở một diễn biến mới nhất, sau hơn 2 tuần xảy ra vụ nước sinh hoạt nhiễm dầu, Công ty cổ phần nước sạch sông Đà phát đi thông báo, thừa nhận chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp, dẫn đến lúng túng trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt bình thường của người dân.

"Chúng tôi mong muốn thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí gửi đến người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố lời xin lỗi và mong được lượng thứ", văn bản của công ty viết.

Ngoài ra, phía công ty cho biết sẽ cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố (tương đương một tháng tiền nước) vì đã "ý thức được sự lo lắng của khách hàng và sự hoang mang của người dân mới là tổn thất lớn nhất".

Hà Trang