Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, để tránh nắng nóng nhiều nông dân ngoại thành Hà Nội phải đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm.

Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm
Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm - 1

Cuối tháng 6, nhiều nơi ở miền Bắc bắt đầu vào vụ mùa Hè-Thu. Do thời tiết nắng nóng, nông dân trên cánh đồng các xã Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thuỷ (huyện Thanh Oai), phải đi cấy lúc nửa đêm về sáng, khoảng từ 3h mỗi ngày.

Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm - 2

Thời tiết nắng nóng như “đổ lửa”, kéo dài liên tục khiến người nông dân rất vất vả trong việc gieo cấy lúa. Chị Huyền dùng đèn pin soi sáng để cấy.

Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm - 3

Người dân cho hay, đi nhổ mạ, cấy lúa ban đêm mệt mỏi hơn vì trái giờ giấc, cũng vì thời tiết nắng gay gắt nên đành phải đi cấy đêm không còn cách nào khác.

Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm - 4

Ông Nguyễn Văn Tâm (xã Mỹ Hưng) gài đèn trong áo để cấy. Trong bóng tối, ông Tâm vừa dùng tay cắm từng cây mạ xuống bùn, vừa nói chuyện với vợ về mùa vụ và thời tiết nắng nóng.

Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm - 5

Một số nông dân ở Thanh Oai đi cấy trắng đêm để tránh nắng.

Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm - 6
Nông dân Hà Nội đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm - 7

Khoảng hơn 5h, trời hửng sáng, những gia đình có diện tích ruộng nhỏ bắt đầu ra ruộng. 

Toàn Vũ