Nơi phụ nữ gặp nhau là… hút thuốc lào

(Dân trí) - Không kể bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, những người phụ nữ dân tộc Mường ở huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cứ gặp nhau là lại ngồi quây quần… hút thuốc lào. Thứ hương say độc đáo này được họ lưu giữ như một nét văn hoá bản địa đặc sắc.

Chợ phiên Lâm Hóa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình họp vào các ngày chẵn trong tuần. Đây là nơi trao đổi hàng hóa lớn của người dân các xã Vũ Lâm, Tân Mỹ, Ân Nghĩa... Ngoài bán đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm thường ngày, chợ còn bán nhiều thuốc lào như một món hàng đặc sản.
Chợ phiên Lâm Hóa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình họp vào các ngày chẵn trong tuần. Đây là nơi trao đổi hàng hóa lớn của người dân các xã Vũ Lâm, Tân Mỹ, Ân Nghĩa... Ngoài bán đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm thường ngày, chợ còn bán nhiều thuốc lào như một món hàng đặc sản.
Sở dĩ, người dân gọi thuốc lào là đặc sản bởi hàng thuốc lào trong chợ luôn được sự quan tâm của nhiều phụ nữ trong vùng. Họ vượt nhiều cây số đến chợ, ngoài mua bán còn tập chung hút thuốc lào như một nơi giao lưu văn hóa của chị em phụ nữ dân tộc Mường.
Sở dĩ, người dân gọi thuốc lào là đặc sản bởi hàng thuốc lào trong chợ luôn được sự quan tâm của nhiều phụ nữ trong vùng. Họ vượt nhiều cây số đến chợ, ngoài mua bán còn tập chung hút thuốc lào như một nơi giao lưu văn hóa của chị em phụ nữ dân tộc Mường.
Hình ảnh phụ nữ ngồi quanh bên hàng bán thuốc lào hút thuốc không xa lạ với người dân địa phương. Những phụ nữ Mường hút thuốc lào không kể tuổi tác, địa vị xã hội khác nhau, họ cùng chung cảnh là nghiện thuốc lào và say như điếu đổ loại hương say này.
Hình ảnh phụ nữ ngồi quanh bên hàng bán thuốc lào hút thuốc không xa lạ với người dân địa phương. Những phụ nữ Mường hút thuốc lào không kể tuổi tác, địa vị xã hội khác nhau, họ cùng chung cảnh là nghiện thuốc lào và "say như điếu đổ" loại hương say này.
Một phụ nữ nghiện thuốc lào cho hay, biết hút từ khi 13 - 14 tuổi. Thấy những người lớn tuổi trong xóm hút, chúng tôi tập hút, lúc đầu say, sau cũng quen và thành nghiện. Giờ mỗi ngày không có thuốc lào không chịu được, bà Chung hơn 50 chia sẻ.
Một phụ nữ nghiện thuốc lào cho hay, biết hút từ khi 13 - 14 tuổi. "Thấy những người lớn tuổi trong xóm hút, chúng tôi tập hút, lúc đầu say, sau cũng quen và thành nghiện. Giờ mỗi ngày không có thuốc lào không chịu được", bà Chung hơn 50 chia sẻ.
Thuốc lào được bày bán ở chợ Lâm Hóa chủ yếu là từ Thanh Hóa, Hải Phòng đưa đến. Tùy mỗi loại ngon, nặng nhẹ mà có giá khác nhau. Một phụ nữ cho hay, mỗi tháng họ cũng hút đến cả cân thuốc lào.
Thuốc lào được bày bán ở chợ Lâm Hóa chủ yếu là từ Thanh Hóa, Hải Phòng đưa đến. Tùy mỗi loại ngon, nặng nhẹ mà có giá khác nhau. Một phụ nữ cho hay, mỗi tháng họ cũng hút đến cả cân thuốc lào.
Không kể đi chợ, trong các ngày lễ tết, ma chay cưới hỏi ở địa phương, cứ có dịp gặp nhau những người phụ nữ Mường lại quây quần hút thuốc lào. Người trẻ phải châm thuốc cho người già, họ cùng nhau hút một điếu, mỗi người một mùi thuốc để cùng thưởng thức.
Không kể đi chợ, trong các ngày lễ tết, ma chay cưới hỏi ở địa phương, cứ có dịp gặp nhau những người phụ nữ Mường lại quây quần hút thuốc lào. Người trẻ phải châm thuốc cho người già, họ cùng nhau hút một điếu, mỗi người một mùi thuốc để cùng thưởng thức.
Nhiều khách đến chợ phiên Vũ Lâm khá bất ngờ bởi những phụ nữ người nhỏ nhắn nhưng hút những ống điếu thuốc lào to gấp đôi, gấp 3 miệng mình. Hút thuốc lào không chỉ thỏa mãn cơn thèm thuốc mà còn là nét văn hóa đó chú à, một phụ nữ hơn 40 tuổi vừa châm thuốc vừa nói với chúng tôi.
Nhiều khách đến chợ phiên Vũ Lâm khá bất ngờ bởi những phụ nữ người nhỏ nhắn nhưng hút những ống điếu thuốc lào to gấp đôi, gấp 3 miệng mình. "Hút thuốc lào không chỉ thỏa mãn cơn thèm thuốc mà còn là nét văn hóa đó chú à", một phụ nữ hơn 40 tuổi vừa châm thuốc vừa nói với chúng tôi.

Khi hút thuốc lào cùng nhau, những người phụ nữ Mường chia sẻ cùng nhau nhiều câu chuyện về đời sống, gia đình, giá cả thị trường... Đây không chỉ là niềm vui của mỗi người mà còn là nơi để họ giao lưu, giãi bày tâm sự.

Khi hút thuốc lào cùng nhau, những người phụ nữ Mường chia sẻ cùng nhau nhiều câu chuyện về đời sống, gia đình, giá cả thị trường... Đây không chỉ là niềm vui của mỗi người mà còn là nơi để họ giao lưu, giãi bày tâm sự.

Trức kia, người phụ nữ nào không biết hút thuốc lào thì được cho là khó lấy chồng. Vì thế, một thời gian dài phụ nữ nơi đây luôn chìm trong men say của khói thuốc. Giờ hút thuốc chỉ còn lại những người trung niên, cao tuổi trong làng.
Trức kia, người phụ nữ nào không biết hút thuốc lào thì được cho là khó lấy chồng. Vì thế, một thời gian dài phụ nữ nơi đây luôn chìm trong men say của khói thuốc. Giờ hút thuốc chỉ còn lại những người trung niên, cao tuổi trong làng.
Có những gia đình cả hai vợ chồng đều mê thuốc lào. Vì thế, vợ đi chợ thử, mua thuốc về cả nhà dùng chung với nhau.
Có những gia đình cả hai vợ chồng đều mê thuốc lào. Vì thế, vợ đi chợ thử, mua thuốc về cả nhà dùng chung với nhau.
Nơi phụ nữ gặp nhau là… hút thuốc lào - 11
Những hình ảnh quen thuộc ở các chợ phiên huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Những hình ảnh quen thuộc ở các chợ phiên huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Thái Bá