Những người phụ nữ quanh năm “ngủ ngồi”, không có ngày lễ 20/10

(Dân trí) - Không hoa, không quà cũng không môt lời chúc, những người phụ nữ mưu sinh ở chợ Long Biên vẫn ngày đêm làm việc, trong tiềm thức chưa từng nghĩ về ngày 20/10. Đối với họ 20/10 chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác

Chợ đầu mối Long Biên là nơi tập chung rất nhiều lao động nữ, Trong đó đa số đều là dân tỉnh lẻ, vì nghèo đói mà tìm về đây để kiếm sống. Những người phụ nữ ở đây đều có những điểm chung như: Phải xa quê tha hương cầu thực; gia cảnh khó khăn và lao động chủ yếu về đêm.
Chợ đầu mối Long Biên là nơi tập chung rất nhiều lao động nữ, Trong đó đa số đều là dân tỉnh lẻ, vì nghèo đói mà tìm về đây để kiếm sống. Những người phụ nữ ở đây đều có những điểm chung như: Phải xa quê tha hương cầu thực; gia cảnh khó khăn và lao động chủ yếu về đêm.
Lao động nữ ở chợ Long Biên phải làm đủ thứ nghề, thậm chí cả những nghề tưởng chỉ dành cho đàn ông như: Cửu vạn bốc vác hoặc các nghề: bán hàng rong; bán hoa quả, thực phẩm;…
Lao động nữ ở chợ Long Biên phải làm đủ thứ nghề, thậm chí cả những nghề tưởng chỉ dành cho đàn ông như: Cửu vạn bốc vác hoặc các nghề: bán hàng rong; bán hoa quả, thực phẩm;…
Cô Cao Thị Lạng (51 tuổi – Hà Nam) sau một ngày dài gánh hàng quanh phố cổ lại trở về chợ Long Biên ngồi một góc với hy vọng bán hết chỗ hàng còn lại. Cô xa quê lên thành phố đã được 5 năm và cả cuộc đời chưa từng biết đến ngày 20/10. Đối với cô, món quà ý nghĩ nhất trong ngày chỉ là bán hết thúng hàng để được về nhà trước 12 giờ đêm.
Cô Cao Thị Lạng (51 tuổi – Hà Nam) sau một ngày dài gánh hàng quanh phố cổ lại trở về chợ Long Biên ngồi một góc với hy vọng bán hết chỗ hàng còn lại. Cô xa quê lên thành phố đã được 5 năm và cả cuộc đời chưa từng biết đến ngày 20/10. Đối với cô, món quà ý nghĩ nhất trong ngày chỉ là bán hết thúng hàng để được về nhà trước 12 giờ đêm.
20/10 đối với những người phụ nữ ở chợ Long Biên chỉ giống như những ngày lao động bình thường. Thậm chí còn vất vả hơn bởi những ngày này, hàng hóa về nhiều, làm việc luôn tay không có lúc nghỉ.
20/10 đối với những người phụ nữ ở chợ Long Biên chỉ giống như những ngày lao động bình thường. Thậm chí còn vất vả hơn bởi những ngày này, hàng hóa về nhiều, làm việc luôn tay không có lúc nghỉ.
Chị Nguyệt tranh thủ chợp mắt trong lúc vắng khách. Thi thoảng lại giật mình tỉnh giấc khi có người gọi lấy hàng.
Chị Nguyệt tranh thủ chợp mắt trong lúc vắng khách. Thi thoảng lại giật mình tỉnh giấc khi có người gọi lấy hàng.
Vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, những nữ lao động ở đây chẳng dám mơ về một ngày nghỉ trọn vẹn chứ nào dám hy vọng được nhận quà, hoa dịp 20/10 như bao người.
Vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, những nữ lao động ở đây chẳng dám mơ về một ngày nghỉ trọn vẹn chứ nào dám hy vọng được nhận quà, hoa dịp 20/10 như bao người.

Cô Lan, bán hàng ở chợ Long Biên hơn 10 năm chia sẻ: “Không ai nói cô cũng quên mất mai là 20/10. Mà các chị em ở chợ này ngoài hỏi nhau về hàng hóa cô chả thấy ai kể cho nhau nghe về ngày 20/10 bao giờ. 20/10 ở chợ này thì cũng lặng lẽ trôi qua cùng với mấy xe hàng thôi.”
Cô Lan, bán hàng ở chợ Long Biên hơn 10 năm chia sẻ: “Không ai nói cô cũng quên mất mai là 20/10. Mà các chị em ở chợ này ngoài hỏi nhau về hàng hóa cô chả thấy ai kể cho nhau nghe về ngày 20/10 bao giờ. 20/10 ở chợ này thì cũng lặng lẽ trôi qua cùng với mấy xe hàng thôi.”
Quanh năm với những gánh hàng, những người phụ nữ ở đây đã quên mất ngày mà họ xứng đáng được tôn vinh và trân trọng.
Quanh năm với những gánh hàng, những người phụ nữ ở đây đã quên mất ngày mà họ xứng đáng được tôn vinh và trân trọng.
Nhưng không cần những lời chúc hay món quà giá trị, họ vẫn luôn lạc quan vui vẻ vì những điều giản dị.
Nhưng không cần những lời chúc hay món quà giá trị, họ vẫn luôn lạc quan vui vẻ vì những điều giản dị.

Thanh Thúy - Tuấn Minh