Những hình ảnh mới nhất của cháu trai 1 tuổi bị bạo hành dã man

(Dân trí) - Sau 7 ngày xuất viện, cháu trai 14 tháng tuổi bị bạo hành, bỏ rơi ở bệnh viện có sức khỏe tốt, con chơi ngoan, không còn sợ sệt và đã cười đùa trong vòng tay của người thân…

Cháu bé 14 tháng tuổi hiện được ông bà ngoại chăm sóc trong một căn nhà nhỏ ở phố Khâm Thiên (Hà Nội). Bà Hoàng Thị Nga (bà ngoại cháu) cho biết, những ngày mới ra viện, thỉnh thoảng con hay bị giật mình, hoảng loạn, đêm xuống hay khóc. Nhưng mấy hôm nay, sức khỏe con đã tốt hơn nhiều, bé chịu ăn và chơi đùa cùng mọi người.

Đặc biệt con rất hay cười và đã bắt đầu có thể đứng, ngồi khá cứng cáp. “Con hiếu động lắm, cũng thích chơi các trò chơi leo trèo, vận động như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, có lẽ do vẫn ám ảnh bởi những trận đòn roi trước kia nên giờ con rất sợ ở một mình. Chỉ cần không nhìn thấy ông bà trong tầm mắt là bé khóc, đòi bế ngay…”, bà Nga nói.

Hiện mỗi ngày con vẫn phải uống thuốc và tái khám theo lịch của bác sỹ. Tuy nhiên, theo bà Nga sự tiến triển của con được các bác sỹ đánh giá là “thần kỳ”.

Bà Nga kể, mấy hôm trước trong viện con mê man, khắp người thâm tím, thỉnh thoảng lại nên cơn co giật. Thậm chí, đã có những tiên lượng rất xấu. Thế nhưng như một phép màu, bé hồi phục rất nhanh, đến giờ mỗi bữa con ăn được hơn 1 bát cháo và uống một bình sữa đầy.

Hiện giờ, cháu bé vẫn phải uống thuốc và tái khám theo chỉ dẫn của bác sỹ
Hiện giờ, cháu bé vẫn phải uống thuốc và tái khám theo chỉ dẫn của bác sỹ
Sự hồi phục của cháu bé được đánh giá là thần kỳ. Sau khi ra viện, sức khỏe của con tiến triển tốt, mỗi bữa con ăn được một bát cháo và uống một bình sữa đầy
Sự hồi phục của cháu bé được đánh giá là "thần kỳ". Sau khi ra viện, sức khỏe của con tiến triển tốt, mỗi bữa con ăn được một bát cháo và uống một bình sữa đầy

Cũng theo lời bà Nga, gia đình không hề biết đến sự tồn tại của cháu trai này. Phải đến khoảng tháng 7 khi con gái bà là Đinh Lan Hương bị công an bắt, gia đình mới biết cô con gái 34 tuổi đã sinh một bé trai bụ bẫm. Trước đó, Hương sống lang thang với đám bạn, không liên lạc với gia đình.

Ba đứa con đầu của Hương được gia đình bà Nga đón về nuôi từ những ngày tháng đỏ hỏn. Hiện giờ, một cháu đã học lớp 8, hai cháu còn lại đang học cấp 1 nhưng cũng chưa hề biết mặt mẹ.

“Từ lâu, tôi không nhận được tin tức gì của Hương, mấy bà con cứ dựa vào nhau sống qua ngày. Hôm được công an thông báo về tình trạng của bé trai con Hương bị bạo hành, cả gia đình tôi chết lặng, đứng ngồi không yên. Giờ chỉ mong kẻ xấu, gây ra tội ác sẽ bị trừng trị thích đáng”, bà Nga rơm rớm nói.

Cháu bé hiếu động rất quấn ông bà ngoại
Cháu bé hiếu động rất quấn ông bà ngoại

Cũng theo bà Nga, hiện cả gia đình 6 người chỉ trông chờ vào đồng lương hưu công chức hơn 3 triệu của ông Vượng. Thời gian gần đây, buổi sáng bà Nga cũng tranh thủ đi rửa bát, phụ việc bán hàng thuê để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống chắp vá cũng gọi là tạm đủ qua ngày.

“Kinh tế gia đình khó khăn nhưng cũng may các cháu đều rất ngoan, chăm học và thương ông bà lắm. Lúc nào không bận học lại giúp ông bà làm các việc lặt vặt. Từ ngày có em, chúng nó suốt ngày quấn quít và chơi đùa”, bà Nga kể.

Bé đã tập đứng và liên tục nhoẻn miệng cười với mọi người xung quanh
Bé đã tập đứng và liên tục nhoẻn miệng cười với mọi người xung quanh
Hiện bé được ông bà ngoại chăm sóc chu đáo
Hiện bé được ông bà ngoại chăm sóc chu đáo

Trong khi đó, ông Đinh Văn Vượng (ông ngoại cháu) cho hay, từ khi cháu trai xuất viện trở về nhà, gia đình ông đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại xin nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, ông Vượng khẳng định dù cuộc sống có khó khăn, thiếu thốn đến mấy cũng quyết tâm nuôi dạy cháu nên người.

Mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm nhận được giấy ủy quyền của Hương (mẹ cháu bé) để ông bà có thể làm giấy khai sinh, bảo hiểm cho con đỡ thiệt thòi. “Chúng tôi định đặt tên khai sinh mới cho cháu là Nam Phong với ý nghĩa là ngọn gió, mong cháu cứng cáp, luôn vượt qua mọi bão táp trong cuộc sống. Điều duy nhất chúng tôi lo lắng là hiện tại ông bà đều đã già, sức khỏe kém không biết có thể chăm lo cho các cháu đến bao giờ”, ông Vượng rơm rớm.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thổ Quan cũng đến thăm hỏi cháu bé
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thổ Quan cũng đến thăm hỏi cháu bé

Trước đó, 12h trưa ngày 4/8, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai khoảng 14-15 tháng tuổi trong tình trạng bầm tím toàn thân. Trong đó phần đầu, chân, lưng, bụng, cổ bị xước, mắt bị dãn, phần bìu của bộ phận sinh dục có vết xước, đỏ. Đặc biệt, cháu bé này bị tổn thương vùng não. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.

Theo hồ sơ từ BV Xanh Pôn chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương, bé trai này ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Trước khi nhập viện Xanh Pôn, khoảng 9h-10h sáng, cháu bé được một thanh niên khoảng 30 tuổi đưa đến Bệnh viện Việt Nam Cu Ba trong tình trạng trán, chân tay, đùi bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ, cổ bị xước, mắt bị dãn, co giật, hôn mê...

Hiện, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án để làm rõ vụ việc.

Hà Trang