Nhập viện vì ngồi chờ bạn gái quen qua mạng 10 ngày mà không gặp

(Dân trí) - Một người đàn ông 41 tuổi sống tại Amsterdam (Hà Lan) đã bay hàng ngàn km đến Trung Quốc để gặp mặt người bạn gái mà ông quen qua mạng. Sau 10 ngày chờ đợi tại sân bay mà cô gái này vẫn không xuất hiện, người đàn ông này đã phải nhập viện vì suy nhược sức khỏe.

Alexander Peter Cirk, 41 tuổi, đã bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến sân bay quốc tế Hoàng Hoa (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ngày 22/7 vừa qua để gặp mặt người bạn gái mà ông đã quen trước đó 2 tháng, với thông tin duy nhất cô gái này họ Trương và 26 tuổi, cùng những hình ảnh mà Trương đã chia sẻ cho ông qua mạng Internet.

Peter Cirk chờ đợi tại sân bay với hy vọng gặp gỡ người bạn gái đã quen qua mạng
Peter Cirk chờ đợi tại sân bay với hy vọng gặp gỡ người bạn gái đã quen qua mạng

Sau khi xuống sân bay nhưng nhận thấy không ai chờ sẵn mình ở đó như dự tính ban đâu, ông Cirk đã từ chối rời khỏi phòng chờ sân bay và ăn ngủ tại đây trong 10 ngày liên tục.

Sự chờ đợi kéo dài kết hợp với thiếu ngủ và ăn uống không đầy đủ khiến căn bệnh tiểu đường mà ông Cirk đang mang biến chứng mạnh hơn khiến ông bị bất tỉnh ngay tại phòng chờ sân bay. Xe cấp cứu lập tức được gọi đến hiện trường để đưa ông đến bệnh viện.

Câu chuyện của Cirk sau đó được truyền thông đăng tải và “gây sốt” trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhiêu cư dân mạng tại quốc gia này đã tiến hành tìm kiếm cô gái họ Trương trong câu chuyện này là ai để tìm hiểu nguyên do vì sao cô đã không đến gặp Cirk như đã hẹn.

Cirk ăn và ngủ ngay tại phòng chờ của sân bay trong 10 ngày liên tục
Cirk ăn và ngủ ngay tại phòng chờ của sân bay trong 10 ngày liên tục

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Trương thừa nhận không ngờ rằng Cirk thực hiện một chuyến đi xa như vậy để đến gặp cô, mặc dù ông đã nói với Trương sẽ đến Trung Quốc để gặp cô, nhưng cô cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa.

“Chúng tôi đã có một mối quan hệ lãng mạn qua Internet nhưng gần đây thái độ của anh ấy đã thay đổi. Một ngày anh ấy đột ngột gửi cho tôi hình ảnh tấm vé máy bay đến Trung Quốc và tôi nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Sau đó anh ấy không liên hệ với tôi nữa”, Trương cho biết.

Cirk bị suy nhược cơ thể và phải cần đến sự giúp đỡ của lực lượng y tế
Cirk bị suy nhược cơ thể và phải cần đến sự giúp đỡ của lực lượng y tế

Cô gái này cho biết thêm cô vừa mới rời tỉnh Hồ Bắc để đến thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) để thực hiện một câu phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian Cirk đến tìm cô tại Trung Quốc. Trong thời gian này, Trương đã tắt điện thoại của mình vì gương mặt cô phải băng bó trong băng gạc.

Trương chỉ biết câu chuyện của Cirk sau khi truyền thông đăng tải về một người đàn ông ngoại quốc chờ đợi bạn gái tại sân bay trong nhiều ngày và cô nhận ra rằng đó chính là bạn của mình.

Do vết thương chưa lành nên Trương không thể trở về nhà để gặp mặt Cirk, cô đã gọi điện cho Cirk tại bệnh viện và 2 người đã có cuộc nói chuyện kéo dài 2 giờ đồng hồ. Trương cũng đã gọi điện đến bệnh viện để nhờ các bác sĩ chăm sóc tốt cho Cirk.

Hình ảnh được cho là của Trương gửi cho Cirk được ông lưu trên điện thoại của mình
Hình ảnh được cho là của Trương gửi cho Cirk được ông lưu trên điện thoại của mình

Trương cho biết sau khi sự việc xảy ra cô hy vọng vẫn có thể tiếp tục mối quen hệ lãng mạn với Cirk trong tương lai. Về phần mình, hiện tại Cirk đã xuất viện và quay trở về nhà tại Hà Lan nhưng chưa rõ ông có muốn tiếp tục mối quen hệ với người bạn gái qua mạng của mình hay không.

Nhi Nguyễn