Đà Nẵng:

Người người, nhà nhà đi "giải nhiệt" vì cái nóng đầu hè

(Dân trí) - Thời tiết Đà Nẵng những ngày đầu hè nóng bức, khó chịu. Người người , nhà nhà đều tìm cách giải nhiệt để giảm cái nắng nóng như thiêu đốt.


Biển là nơi giải nhiệt lý tưởng cho người dân và du khách đến Đà Nẵng trong những ngày đầu hè nắng nóng gay gắt

Biển là nơi giải nhiệt lý tưởng cho người dân và du khách đến Đà Nẵng trong những ngày đầu hè nắng nóng gay gắt

Nhiệt độ tại Đà Nẵng những ngày đầu hè vừa qua đã lên đến 36 độ C. Ban ngày trời nắng nóng, hanh khô; ban đêm thì oi bức, khó chịu. Người dân đã phải tìm nhiều cách để trốn nóng, giải nhiệt: đi tắm biển vào sáng sớm, chiều tối; đi dạo hóng gió vào ban đêm tại các công viên, các cây cầu, các tuyến đường ven sông Hàn.

Theo ghi nhận của PV, tại các bãi biển của Đà Nẵng như Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Mỹ An, Nguyễn Tất Thành..., vào sáng sớm từ 6 – 8h, và lúc chiều tối từ 16 – đến 18h mỗi ngày có hàng ngàn người dân và du khách tìm đến tắm biển giải nhiệt trong cái nóng như thiêu như đốt đầu mùa hè.

Người người, nhà nhà đi "giải nhiệt" vì cái nóng đầu hè - 2
Người người, nhà nhà đi "giải nhiệt" vì cái nóng đầu hè - 3
Các bãi biển luôn đông người, nhất là vào sáng sớm và chiều tối
Các bãi biển luôn đông người, nhất là vào sáng sớm và chiều tối

Anh Văn Long đi tắm tại biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng) chia sẻ: “Thời tiết đầu mùa quá oi bức khiến cuộc sống gia đình anh như xáo trộn cả lên. Ban ngày đi làm thì mồ hôi chảy ra như tắm, ban đêm nằm bứt rứt không ngủ được vì nóng, mặc dù đã bật quạt. Chiều nào đi làm về tôi cũng tranh thủ đưa 2 con nhỏ đi tắm biển để giải nhiệt”.

Vào buổi tối, các công viên bờ Đông và bờ Tây cầu Rồng, vỉa hè đi bộ trên đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, trên các cây cầu, các khu vui chơi, công viên… của thành phố là những địa điểm lý tưởng được người dân, du khách lựa chọn ngắm cảnh, dạo mát giải nóng.

Người người, nhà nhà đi "giải nhiệt" vì cái nóng đầu hè - 5
Các công viên, khuôn viên dọc bờ sông Hàn nhộn nhịp người dân đi hóng gió giải nhiệt
Các công viên, khuôn viên dọc bờ sông Hàn nhộn nhịp người dân đi hóng gió giải nhiệt

Chị Trần Mai (trú tại quận Hải Châu) cho hay: “Từ lúc thời tiết bắt đầu chuyển nắng nóng thì hầu như đêm nào chị và gia đình đều phải ra khuôn viên cầu Rồng để đi dạo, hóng gió chứ ở nhà rất bí bách và khó chịu. Trời nóng nên mỗi ngày con của chị tắm thôi cũng không biết bao nhiêu lần rất là khổ sở”.

Chí Lê