PhotoStory

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2

Thực hiện: Hoàng Thanh Tùng - Vân Hương

(Dân trí) - Người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi trận đấu kết thúc. Theo các cổ động viên, Việt Nam đã thi đấu hay, xứng đáng có ít nhất một bàn thắng từ hai pha dứt điểm của tiền vệ Quang Hải

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 1

19h30 tối 23/12, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 trên sân vận động trung  lập tại Singapore. Với tình yêu bóng đá quen thuộc, người dân Hà Nội như thường lệ lại tập trung theo dõi trận đấu, cổ vũ đội tuyển sao vàng qua truyền hình (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 2

Một siêu thị điện máy trên đường Kim Mã đã mở kênh phát trực tiếp trận bóng trên màn hình tivi lớn 70 inch để nhân viên và bảo vệ cùng theo dõi trận đấu. Cánh lái xe công nghệ đang đi làm trên đường cũng tạt vào đứng theo dõi, tập trung đến mức quên cả tháo mũ bảo hiểm (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 3
Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 4

Trận đấu diễn ra sau giờ cơm tối, nhiều gia đình quây quần tập trung qua màn ảnh nhỏ để theo dõi và cổ vũ các cầu thủ áo đỏ. Chủ và nhân viên một số cửa hàng tạp hóa quên cả việc bán hàng, dán mắt vào màn hình tivi (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 5

Anh Hiệp (sống tại quận Đống Đa) phân tích: "Việt Nam đá tấn công ngay từ đầu với Thái Lan trận này là sai, nếu đá phòng ngự phản công thì trận đấu sẽ khác" (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 6

"Mọi lần vào các hôm có đá bóng, thường rủ bạn bè đi uống bia, nhưng vì đang dịch lại nằm trong vùng bị ảnh hưởng nhiều nên không dám ra ngoài", ông Cường (nhà ở ngõ Văn Chương) cho biết (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 7

Anh An sống tại Tôn Đức Thắng chia sẻ: "Vì sợ dịch bệnh nên không dám ra ngoài xem bóng đá. Do dịch nên người nhà thường đi ngủ sớm, tôi xem cũng phải cho nhỏ tiếng tivi hết mức, không dám hò hét như trước đây. Ban đầu dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 4-1" (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 8

Lâm (sống tại Khâm Thiên) chia sẻ: " Làm nghề bán bia nhưng vì cửa hàng đang chưa được mở nên về nhà xem bóng đá cho có không khí, trận đấu vô cùng hấp dẫn và đội thắng lần này sẽ có cơ hội vô địch rất lớn" (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 9

Một quán bia tại quận Long Biên phát trực tiếp trận bóng đá trên màn chiếu lớn, thu hút đông đảo thực khách tới vừa theo dõi trận đấu, vừa ăn  nhậu (Ảnh: Vân Hương).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 10
Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 11

Cảm xúc đầy tiếc nuối và thất vọng của các cổ động viên khi theo dõi các tình huống dẫn tới 2 bàn thua của đội tuyển Việt Nam.

"Thật sự tổ trọng tài hôm nay điều hành trận đấu một cách thiếu chuyên nghiệp và không công bằng đối với đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực hết sức, tôi tin vào một chiến thắng cho chiến binh sao vàng vào trận đấu tiếp theo", Lương Quang Đức (choàng cờ đỏ, 24 tuổi, sống ở Tây Hồ) chia sẻ (Ảnh: Vân Hương).

Người hâm mộ Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 - 12

Nỗi buồn đan xen sự tiếc nuối của người hâm mộ bóng đá khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Theo các cổ động viên tại Hà Nội, Việt Nam đã thi đấu hay, xứng đáng có ít nhất một bàn thắng từ hai pha dứt điểm của tiền vệ Quang Hải (Ảnh: Vân Hương).