Người đàn ông Cần Thơ sở hữu gia tài máy Cu-le siêu khủng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Với niềm đam mê máy Kohler (Cu-le) nên trong vòng chưa đầy 2 năm nay anh Cao Thanh Tuấn (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã sưu tầm được 300 chiếc, hơn 70% số máy vẫn còn hoạt động.

Người đàn ông Cần Thơ sở hữu gia tài máy Cu-le siêu khủng

Độ khoảng những năm cuối thập niên 60 thế kỷ trước, khắp lục tỉnh Nam kỳ nhà nào có chiếc máy Kohler (Cu-le) chạy chính là nhà thuộc hàng giàu có. Cũng bởi, ngày xưa không có nhiều phương tiện đi lại như bây giờ, thế nên chiếc máy Cu-le được ví bằng cả gia tài của một người.

Anh Tuấn cho rằng: "Nếu trong ngõ hẻm thị thành, hàng xóm chỉ nghe tiếng động cơ từ xa đã biết xe nhà nào đi làm về, thì nơi sông rạch cũng thoáng hơi máy nổ, cả xóm đã biết ghe xuồng nhà ai đi ngang. Khi lắp chân vịt vào, máy Cu-le 4 tống nước ra sau, đẩy ghe - xuồng chạy tới như cái đuôi tôm búng ngược. Vì vậy bà con hay gọi là máy đuôi tôm".

Người đàn ông Cần Thơ sở hữu gia tài máy Cu-le siêu khủng - 1

Anh Cao Thanh Tuấn bên chiếc máy Cu-le 4 (Ảnh: Bảo Kỳ)

Cũng chính âm thanh nghe qua thì chát chúa, vang inh ỏi ấy lại thấm vào tâm trí anh Tuấn lúc nào không hay. Và đến năm 35 tuổi anh quyết định sưu tầm những chiếc máy Cu-le gắn liền với tuổi thơ mình một thời.

Nói về quá trình sưu tầm máy người đàn ông 37 tuổi chia sẻ, anh bắt đầu sưu tầm được 2 năm trở lại đây. Số máy được anh tìm kiếm từ các gia đình ở miền Tây. Bộ sưu tập khoảng 300 máy do Mỹ, Mexico… sản xuất.

"Tôi sưu tầm nhiều máy Cu-le 4 vì đây là dòng máy ngày xưa gia đình sử dụng. Nó được sản xuất vào khoảng những năm 60. Còn các dòng sau này thì cải tiến mẫu mã, động cơ nhưng cũng khoảng từ thập niên 60s-80s.

Người đàn ông Cần Thơ sở hữu gia tài máy Cu-le siêu khủng - 2

Những máy Cu-le còn hoạt động được anh Tuấn cất giữ cẩn thận trong nhà, lau chùi thường xuyên. (Ảnh: Bảo Kỳ)

Máy Cu-le 4 thuở đó còn thô sơ lắm, nó có màu lam thẫm, nặng vừa một ôm, vừa ít hao xăng lại cơ động, dễ dịch chuyển xuống rạch lên đồng, tối đến bưng nguyên con đem vô nhà cất cũng dễ. Nó có bình xăng hình trụ nằm ngang ở phía trên để thuận tiện cho việc tiếp nhiên liệu, với bánh quay (hay bánh trớn) ở mặt trước, có rãnh để quấn dây vô giật cho máy khởi động", anh Tuấn vừa kiểm tra xăng cho chiếc máy Cu-le 4 yêu thích vừa nói.

Người đàn ông Cần Thơ sở hữu gia tài máy Cu-le siêu khủng - 3
Những chiếc máy cu-le được anh Tuấn làm vật trang trí trong khu vườn nhà anh.

Những chiếc máy Cu-le cũ kĩ thậm chí bị vứt bỏ ngoài gốc cây khi được anh Tuấn nâng niu lại trở thành vật trang trí có một không hai. Những máy còn hoạt động anh chỉ lau dầu bóng hạn chế gỉ sét, một số máy hư anh sửa chữa lại. Ngoài việc thường xuyên bảo dưỡng, anh Tuấn phải cất giữ tại nơi ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Người đàn ông Cần Thơ sở hữu gia tài máy Cu-le siêu khủng - 4

Máy Cu-le 4 còn thô sơ có màu lam thẫm, nặng vừa một ôm, vừa ít hao xăng lại cơ động, dễ dịch chuyển xuống rạch lên đồng, tối đến bưng nguyên con đem vô nhà cất cũng dễ nên được nhiều người ưa chuộng. (Ảnh: Bảo Kỳ)

Chị Bảo Ngân (40 tuổi) du khách đến tham quan cho biết, "Tôi ở Hậu Giang nên lúc nhỏ thường thấy các chú, bác ở xóm sử dụng máy Cu-le đưa đò, chở lúa, nó chạy mạnh lắm nhưng nếu máy bị tắt ngang là xúm lại giật dây không nổi… Lâu lắm rồi tôi mới được thấy nó và nghe âm thanh của nó nên cũng có chút nhớ về thuở nhỏ".

Hiện tại anh Tuấn vẫn tiếp tục sưu tầm thêm số lượng máy Cu-le để trang trí cho Khu sinh thái - ẩm thực của anh. Dù thời đại mỗi lúc một đổi thay nhưng anh hi vọng hình ảnh và âm thanh chiếc máy nổ này có thể nhắc nhớ đến một miền kí ức đẹp đẽ của người miền Tây.