Ngôi trường Đèn Đom Đóm mới cho trẻ em Hàm Cần

Ở thôn 1, xã Hàm Cần chỉ có hơn 50 học sinh mẫu giáo nhưng phải học ở 3 điểm tạm khác nhau, gồm 2 điểm ở trường tiểu học và điểm còn lại ở nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn. Cả 3 điểm đều không bếp, không có sân chơi, thậm chí điểm trường tại nhà sinh hoạt cộng đồng còn không có cả nhà vệ sinh. Nhưng sắp tới, cảnh trường tạm của các em sẽ không còn nữa khi Dutch Lady sẽ xây dựng ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20 với sự góp sức của cộng đồng qua chương trình “1 hộp sữa, 1 viên gạch”.

Giáo viên kiêm đủ vai trò

Ghé thăm một điểm trường mẫu giáo Hàm Cần hiện tại, chúng tôi vào đúng giờ dạy của cô giáo Nguyễn Thị Dậu. Một mình cô giáo 20 tuổi này đang loay hoay, xoay xở với gần 20 học trò, lúc nói tiếng Kinh lúc lại nói tiếng dân tộc Rai để giữ trật tự “bầy ong vỡ tổ”.

Cô giáo Nguyễn Thị Dậu đang xem bài cho các bé
Cô giáo Nguyễn Thị Dậu đang xem bài cho các bé

Cô Dậu chia sẻ, giáo viên ở Hàm Cần kiêm nhiều vai trò lắm. Vì thiếu giáo viên nên cô giáo kiêm luôn làm bảo mẫu, dạy mọi thứ từ đọc thơ, ca hát, múa, rèn tác phong nề nềp sinh hoạt, dạy làm quen với con số, chữ cái… và dạy cả tiếng Kinh. Các bé ở đây 90% là người dân tộc Rai, tiếng Kinh chưa thạo nên khả năng tiếp thu còn khá chậm, đòi hỏi cô giáo phải rất kiên nhẫn, nói đi nói lại đến mức về nhà là hết hơi, lạc tiếng.

Mùa khai giảng ở Hàm Cần là những ngày cô giáo tất tả đi đến từng nhà vận động phụ huynh cho con đi học. Vận động xong, cô giáo lại phải chở phụ huynh lên ủy ban xã làm giấy khai sinh cho con hoặc thậm chí cả giấy đăng ký hết hôn, chứng minh nhân dân cho phụ huynh để con có đủ hồ sơ nhập học. Vào năm học, nhiều gia đình khó khăn, không có phương tiện di chuyển, cô giáo lại nhận luôn nhiệm vụ “xe ôm”, đi làm từ sớm tinh mơ để đến tận nhà đưa đón các bé.

Một giờ học sôi nổi, đầy tiếng cười của cô và trò trường mẫu giáo Hàm Cần
Một giờ học sôi nổi, đầy tiếng cười của cô và trò trường mẫu giáo Hàm Cần

Trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi, cô Dậu chia sẻ thêm: “Mãi đến đầu năm nay điểm trường này mới có nước máy. Trước đó, sáng sớm, cô giáo phải chở nước từ nhà đến trường để có nước sạch cho các bé dùng. Dụng cụ dạy học thì thiếu thốn vô cùng. Các cô phải tìm mọi cách để sáng tạo dụng cụ, đồ chơi nhằm tạo sự thích thú để các em chịu khó đến lớp, không bỏ học”.

Ngôi trường Đèn Đom Đóm mới cho trẻ em Hàm Cần

Điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên khi nghe tin Dutch Lady sẽ xây ngôi trường Đèn Đom Đóm mới ở Hàm Cần, các cô giáo vô cùng vui mừng.

Cô giáo Nguyễn Thị Mộng Thi, 33 tuổi, chia sẻ: “Tôi biết đến chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm của Dutch Lady từ lâu. Lúc đó, tôi rất ngưỡng mộ những tấm gương học sinh nghèo hiếu học và rất vui khi chương trình ngày càng lan tỏa. Về dạy học ở Hàm Cần, tôi chỉ ước một lúc nào đó Đèn Đom Đóm về với vùng nghèo khó này để thầy cô và các em có điều kiện học tập tốt hơn. Bây giờ ước mơ đó sắp thành hiện thực rồi.”.

Ngôi trường Đèn Đom Đóm mới sẽ được xây dựng ngay bên cạnh điểm trường cũ
Ngôi trường Đèn Đom Đóm mới sẽ được xây dựng ngay bên cạnh điểm trường cũ

Với ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20, các em ở mẫu giáo Hàm Cần sẽ có môi trường học tập tốt hơn và các cô cũng bớt khó khăn trong việc giảng dạy, đặc biệt các bé sẽ hăng hái đến trường đến lớp. Chúng ta hãy cùng chung tay tiếp sức để tiếp nối hành trình thắp sáng ước mơ được đến trường cho các em bé nơi đây.

Ngôi trường Đèn Đom Đóm mới cho trẻ em Hàm Cần - 4