Quảng Nam:

Mưu sinh ngày hè của trẻ em xã đảo Tam Hải

(Dân trí) - Tranh thủ dịp hè, các em nhỏ tại xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) lại giúp đỡ cha mẹ phơi rong mơ, mò nghêu, bán nước mía… kiếm thêm khoản thu nhập mua sách, vở cho năm học mới.

Khoảng 15 giờ chiều mỗi ngày, sau khi nước rút dần các em nhỏ thôn Thuận An (xã đảo Tam Hải) lại tranh thủ mang dụng cụ đi mò nghêu, sò… phụ thêm thu nhập cho cha mẹ.


Các em thường tranh thủ 1-2 giờ đồng hồ buổi chiều khi nước rút để mò nghêu, sò… phụ giúp ba mẹ

Các em thường tranh thủ 1-2 giờ đồng hồ buổi chiều khi nước rút để mò nghêu, sò… phụ giúp ba mẹ

Dưới cái nắng bỏng rát, gần chục cái đầu nhỏ ngụp lặn dưới dòng nước mặn mò mẫm trong cát, hốc đá để tìm kiếm nghêu, sò… Dụng cụ bảo hộ chỉ có đôi tất chân để tránh cua kẹp hay đá sần sùi dưới chân và chiếc nón (mũ) để tạm tránh nắng nóng.

Dụng cụ bảo hộ chỉ là đôi tất để tránh cua kẹp, đá nhọn và chiếc mũ nhỏ nhắn để tránh nắng
Dụng cụ bảo hộ chỉ là đôi tất để tránh cua kẹp, đá nhọn và chiếc mũ nhỏ nhắn để tránh nắng

Dáng người nhỏ thó, làn da đen nhẻm khiến cậu bé Nguyễn Văn Chiến trông già dặn hơn so với các bạn cùng lứa. Mùa hè của Chiến gắn liền với công việc mò nghêu, sò… hay trông em phụ giúp bố mẹ. Mỗi ngày, Chiến tranh thủ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ buổi chiều theo các bạn đến các vùng đã rút nước ven biển để kiếm thêm thu nhập.

Có thêm thu nhập là có thêm khoản phụ giúp ba mẹ chuẩn bị sách, vở cho năm học mới
Có thêm thu nhập là có thêm khoản phụ giúp ba mẹ chuẩn bị sách, vở cho năm học mới

“Mỗi ngày em bắt được khoảng 1-2 ký nghêu sò các loại, bán được khoảng 20-40 ngàn đồng. Hè nào cũng làm nên bọn em quen rồi, vừa phụ giúp được cha mẹ lại được nói chuyện, vui đùa cùng các bạn. Ở đây cũng có các cô, các bà nên bọn em cũng không sợ, chỉ đi những chỗ nước cạn gần đầu gối thôi, còn chỗ xa thì không dám. Em chỉ mong mỗi ngày bắt được thật nhiều nghêu, sò để kiếm thêm tiền phụ cha mẹ mua sách, vở cho năm học mới”, em Chiến chia sẻ.

Các em thường chọn những vùng nước nông, sau khi thủy triều rút để mò bắt nghêu, sò…
Các em thường chọn những vùng nước nông, sau khi thủy triều rút để mò bắt nghêu, sò…

Giữa trưa hè nắng nóng nhưng em Nguyễn Thị Hiền (thôn 2, xã đảo Tam Hải) vẫn thoăn thoắt đôi tay phơi rong mơ. Em cho biết, bình thường đi học nên chỉ phụ giúp được cha mẹ vào mỗi dịp hè. Mùa hè này rong mơ nhiều nên thu nhập gia đình cũng khá, mỗi ngày Hiền dành khoảng 2-3 giờ đồng hồ giúp mẹ phơi rong mơ.

Hoặc đùa nghịch với bạn bè khi bắt những con đĩa biển chọc nhau
Hoặc đùa nghịch với bạn bè khi bắt những con đĩa biển chọc nhau

“Ba mẹ em đi hái rong từ khoảng 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều thì về, sau khi đưa rong lên bờ em sẽ phụ mẹ mang rong rải dọc bờ biển để phơi khô. Thường trời nắng to thì chỉ cần một nắng là xong, nhưng khổ nhất là trời mưa cả nhà phải cuống cuồng chạy để gom nhanh rong rồi phủ bạt che không cho ướt. Hè nào cũng vậy em quen rồi, chỉ cần giúp được ba mẹ là em thấy vui rồi”, Hiền hào hứng chia sẻ.

Không chỉ Hiền, mà nhiều em nhỏ khác tại xã đảo Tam Hải cũng tranh thủ mùa hè để giúp cha mẹ từ đẩy rong vào bờ, theo chân cha mẹ phụ giúp mỗi chuyến hái và phơi rong…

Mùa này cũng là mùa các em nhỏ phụ giúp cha mẹ phơi rong mơ
Mùa này cũng là mùa các em nhỏ phụ giúp cha mẹ phơi rong mơ

Với vài quán giải khát ven biển trên địa bàn thôn Thuận An (xã đảo Tam Hải) gần ghềnh Bàn Than là nơi các em nhỏ vùng xã đảo tranh thủ phụ giúp cha mẹ bán nước giải khát dịp hè.

Nhanh tay ép nước mía ra ly phục vụ khách, em Ly (thôn Thuận An) cho biết: “Không chỉ dịp hè, bình thường lúc đi học về em vẫn ra đây phụ mẹ bán nước cho khách. Nhưng mùa hè thường đông đúc hơn cả, em và chị hai đều tranh thủ giúp mẹ kiếm thêm thu nhập.

Mùa hè chủ yếu khách du lịch nhiều, họ ghé thăm xã đảo, ghềnh Bàn Than… đông vui lắm. Khách nhiều phục vụ không xuể nhưng em vẫn rất phấn khởi vì như vậy sẽ có thêm thu nhập để mua sách, vở… cho năm học mới”.

Dưới cái nắng chói chang các em tranh thủ phơi, đảo rong mơ
Dưới cái nắng chói chang các em tranh thủ phơi, đảo rong mơ

Trời dần ngả về chiều, cái nóng hầm hập của mùa hè vẫn còn phả vào da thịt bỏng rát. Đội quân lao động nhí nhễ nhại mồ hôi, đen nhẻm nhưng vẫn thường trực nụ cười trên môi cười đùa vui vẻ dưới nắng hè. Với các em, mùa hè thật ý nghĩa vì có thể góp chút sức nhỏ bé của mình phụ giúp cha mẹ, sẻ chia gánh nặng mưu sinh.

N.Linh