Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

(Dân trí) - Sáng mùng 1 Tết thời tiết mưa lạnh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vẫn tấp nập du khách tới xin chữ cầu may mắn và bình an.

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 1

Với nhiều người dân Hà Nội, du xuân đầu năm, xin chữ lấy lộc ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã trở thành thói quen không thể thiếu.

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 2

Cứ đến dịp đầu năm là hàng ngàn người dân Thủ đô lại đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm với mong muốn những điều tốt lành đến với mình...

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 3

Mặc dù thời tiết mưa lạnh nhưng lượng người về Văn Miếu- Quốc Tử Giám vẫn rất đông trong buổi sáng mồng 1 âm lịch.

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 4

Các bạn trẻ cùng gia đình đến cầu may và xin chữ mong muốn thành công trong học tập.

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 5

Để xin chữ, người dân phải xếp hàng dài chờ đợi.

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 6
Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 7

Các ông đồ cho chữ luôn tay viết vì có nhiều người muốn xin chữ.

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 8

Nhiều người tới đây dâng hương tại gian thờ nhà giáo Chu Văn An, cầu năm mới học hành thi cử đỗ đạt.

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 9

Sau khi trời ngớt mưa, người dân đổ về Văn Miếu mỗi lúc càng đông hơn.

Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 10
Mưa lạnh người dân vẫn đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm - 11

 Nhiều gia đình đã tranh thủ chụp ảnh trong lúc du xuân.

Toàn Vũ