Mẹ đơn thân khoe ảnh thầy giáo vừa giảng bài, vừa giúp mình bế con được dân mạng ngợi khen hết lời

(Dân trí) - Ashton Robinson viết e-mail thông báo cho giảng viên của mình - Henry Musoma - rằng cô có thể không đến lớp vì không tìm được ai trông con. Ashton đã vô cùng bất ngờ khi nhận được thư trả lời rất đơn giản từ thầy giáo: "Xin hãy mang con theo!".

Một giảng viên ở Mỹ vừa làm thay bảo mẫu, vừa giảng bài lên lớp sau khi sinh viên báo rằng mình không thể đến trường vì không tìm được người trông con.

Thầy giáo giúp sinh viên bế con khi lên lớp
Thầy giáo giúp sinh viên bế con khi lên lớp

Ashton Robinson viết e-mail thông báo cho giảng viên của mình - anh Henry Musoma - rằng cô có thể không đến lớp được vì không tìm được ai trông con cho mình cả. Ashton đã rất bất ngờ khi thầy của mình trả lời rất đơn giản là "Xin hãy mang con theo!".

Bà mẹ đơn thân sau đó đã đăng lên Facebook cảnh thầy của mình vừa giảng bài trên lớp, vừa bế con cho cô tại Trường Kinh doanh Mays thuộc Đại học Texas A&M.

"Làm mẹ đơn thân thật chông gai thế nhưng những người như thầy Henry Musoma đã làm cuộc sống dễ chịu hơn! Đây là lý do tại sao tôi luôn tự hào được làm sinh viên ở đây! Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên điều này và không thể chờ được lúc Emmett lớn lên để nói với nó. Nhờ những người tốt như vậy mà mẹ mới có thể tốt nghiệp một ngôi trường tốt", cô viết.

Giải pháp độc của thầy Henry đã nhận được nhiều lời khen trên mạng, bao gồm cả hiệu trưởng Michael K. Young.

Ngô Vân
Theo UPI