Mang “Tết sớm” đến với miền quê trung du Phú Thọ

(Dân trí) - Vượt qua cái giá rét của những ngày cuối đông, những tình nguyện viên đã trao tận tay 100 suất quà Tết mỗi suất trị giá 350.000 đồng cùng biết bao tình cảm trìu mến đến với những người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, và các cháu học sinh nghèo vượt khó ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đoàn tình nguyện viên của Chi Hội tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người, trực thuộc Chi hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội xuất phát từ 6h giờ sáng ngày 30/01. Đến TP Việt Trì, đoàn được đại diện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đón và tham gia hành trình thiện nguyện cùng đoàn.

Các tình nguyện viên vận chuyển quà Tết lên xe từ tờ mờ sáng trong thời tiết mưa lạnh
Các tình nguyện viên vận chuyển quà Tết lên xe từ tờ mờ sáng trong thời tiết mưa lạnh

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, đoàn đã đến điểm trao quà đầu tiên thuộc xã Phú Thứ (Huyện Đoan Hùng) – một xã còn nhiều khó khăn trong huyện, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nên thu nhập rất hạn hẹp. Tại đây, đoàn đã trao 40 xuất quà cho 40 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình nạn nhân chất độc da cam và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng gồm: 200.000 đồng tiền mặt, 5kg gạo và bánh kẹo Tết tổng trị giá 150.000 đồng.

Ông Phan Quang Hựu, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thứ cho biết, xã có tổng số 528 hộ, trong đó có 70 hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng gồm 200.000 đồng tiền mặt cùng gạo và bánh kẹo Tết
Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng gồm 200.000 đồng tiền mặt cùng gạo và bánh kẹo Tết

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (áo đỏ đứng giữa), đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ trao quà cho các gia đình khó khăn ở xã Phú Thứ, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ)

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (áo đỏ đứng giữa), đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ trao quà cho các gia đình khó khăn ở xã Phú Thứ, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ)

Nhận được quà Tết sớm, nhiều bà con trong xã không giấu nổi niềm vui mừng, xúc động và ra về với tâm trạng rất hân hoan.

Mang “Tết sớm” đến với miền quê trung du Phú Thọ - 4

 

Mang “Tết sớm” đến với miền quê trung du Phú Thọ - 5

 

Mang “Tết sớm” đến với miền quê trung du Phú Thọ - 6
Mang “Tết sớm” đến với miền quê trung du Phú Thọ - 7
Nhận được quà Tết, bà con xã Phú Thứ ra về rất hồ hởi, phấn khởi
Nhận được quà Tết, bà con xã Phú Thứ ra về rất hồ hởi, phấn khởi

Rời xã Phú Thứ, đoàn lại tiếp tục hành trình đến xã Tây Cốc (huyện Đoan Hùng). Nơi đây, cuộc sống của người dân có chút khấm khá hơn. Ngoài 2 vụ lúa, người dân nơi đây còn trồng được rau màu và chăn nuôi để có thêm thu nhập.

Tại đây, đoàn đã trao 60 suất quà Tết cho 60 em nhỏ và học sinh của gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà dành cho các em cũng có trị giá 350.000 đồng gồm: 200.000 đồng tiền mặt, 5kg gạo và bánh kẹo Tết tổng trị giá 150.000 đồng.

60 suất quà Tết dành cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ)
60 suất quà Tết dành cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ)
Một số cháu nhỏ cũng tham gia đoàn thiện nguyện đi trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tây Cốc
Một số cháu nhỏ cũng tham gia đoàn thiện nguyện đi trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tây Cốc
Mang “Tết sớm” đến với miền quê trung du Phú Thọ - 11

Ông Trần Ngọc Việt (giữa) – Chi hội phó Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Tỉnh Người, Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – đại diện Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ (áo đỏ) cùng lãnh đạo địa phương và các tình nguyện viên trao quà cho các cháu nhỏ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tây Cốc

Ông Trần Ngọc Việt (giữa) – Chi hội phó Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Tỉnh Người, Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – đại diện Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ (áo đỏ) cùng lãnh đạo địa phương và các tình nguyện viên trao quà cho các cháu nhỏ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tây Cốc

Một em học sinh đại diên cho các cháu nhỏ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tây Cốc được nhận quà Tết dịp này đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những tấm lòng thiện nguyện: “Cháu không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng cao cả của các cô bác và của Hội. Chúng cháu hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành người con ngoan, trò giỏi.”

Hơn 50 tình nguyện viên tham gia tham gia đoàn thiện nguyện, mang “Tết sớm” đến cho các hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Hơn 50 tình nguyện viên tham gia tham gia đoàn thiện nguyện, mang “Tết sớm” đến cho các hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại lễ trao quà, ông Trần Ngọc Việt, Chi hội phó Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người cho biết: Các hội viên của Chi hội đã quyên góp được hơn 3.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 350.000 đồng để gửi tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân Bính Thân 2016.

Xúc động trước tình cảm chia ngọt, sẻ bùi của những người có tấm lòng hảo tâm đối với những gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, đại diện Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã xuất khẩu thành 4 câu thơ sau:

“Nhà mình tạm gọi là no đủ

Ai biết cơ trời vần xoay

Lòng tốt gửi vào thiên hạ

Biết đâu nuôi bố sau này

Nguyên An