“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt

(Dân trí) - Hơn một nghìn tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của các nghệ nhân đến từ nhiều nhà vườn khác nhau đã "hội tụ" khoe sắc trong triển lãm Sinh vật cảnh Thủ đô, diễn ra tại công viên Bách Thảo (Hà Nội).

 

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 1.

Triển lãm sinh vật cảnh Thủ Đô tại công viên Bách Thảo quy tụ hơn 1 nghìn tác phẩm cây cảnh độc lạ của các nghệ nhân đến từ nhiều nhà vườn khác hau. Trong số này, nhiều cây lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, một số cây ấn tượng được định giá lên tới bạc tỷ.

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 2.

Tác phẩm sanh cổ: “Nghênh phong cuốn thủy” thuộc sở hữu của đại gia Hùng "xiếc", một trong những cái tên đình đám trong giới chơi cây cảnh Hà Thành. Cây có tuổi đời gần 200 năm, cao khoảng 3m, tán rộng 2.5m. Tác phẩm nổi bật bởi hình dáng cổ kính với bộ rễ chằng chịt, thân tán xòe rộng, đối xứng đẹp mắt.

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 3.

Ở Việt Nam, sanh cổ không hiếm nhưng để tìm được cây có hình dáng cổ kính, thân tán đẹp mắt đặc biệt bộ rễ “khủng” như thế này rất khó, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù không tiết lộ giá cụ thể, song theo nhiều nghệ nhân chơi cây cảnh, tác phẩm sanh “Nghênh phong cuốn thủy” có giá không dưới bạc tỷ.

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 4.

Tác phẩm bonsai sanh cổ của nhà vườn Tuấn Khanh. Cây có tuổi đời gần 70 năm, dáng trực, có nguồn gốc từ Nam Định. Cây thu hút sự chú ý của khách tham quan nhờ vẻ đẹp độc đáo, với bộ rễ mọc trên đá. Theo anh Khanh, cây được anh mua của một nghệ nhân chơi cây cách đây 1 năm với giá vào khoảng 300 triệu đồng.

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 5.

Tác phẩm bonsai Lim Sam của nhà vườn Việt Quân (Hà Đông) nổi bật bởi sự cổ kính với thân lũa tự nhiên. Chủ nhân của tác phẩm cho biết, cây từng qua tay của nhiều nghệ nhân cây cảnh cả nước, thậm chí có thời gian đã thuộc sở hữu của một nghệ nhân người Malaysia. “Cây có tuổi đời gần một trăm năm tuổi, điểm độc đáo của cây chính là phần thân lũa hoàn toàn tự nhiên, uốn lượn mềm mại, tạo điểm nhấn ấn tượng”, anh Quân nói. Được biết hiện tại trên thị trường cây có giá vào khoảng 400 triệu.

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 6.

Tác phẩm bonsai sanh cổ của nghệ nhân Lê Đình Tín nổi bật bởi bộ rễ ấn tượng, đan xen vào nhau

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 7.

Cây có dáng trực, tán xòe rộng như hình mâm xôi

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 8.

Một cây sanh Nam Điền có dáng thế uyển chuyển độc đáo

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 9.

Tác phẩm sanh cổ của nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành. Cây nổi bật bởi sự tinh tế, uyển chuyển với bố cục hài hòa, bộ rễ đan xen ấn tượng

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 10.

Theo BTC triển lãm sinh vật cảnh Thủ đô, các cây cảnh xuất hiện trong triển lãm đều thuộc loại đẹp và được tuyển chọn từ các nhà vườn. Nhiều cây trong số này được giải cao trong các cuộc thi sinh vật cảnh.

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 11.

Rất nhiều cây cảnh bonsai lần đầu tiên được các nghệ nhân mang đi trưng bày, giới thiệu trước công chúng

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 12.

Một cây sanh có bộ rễ ôm trọn phiến đá, thân cây uốn lượn mềm mại, tự nhiên

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 13.

Triển lãm thu hút đông khách tham quan đến chiêm ngưỡng, thưởng lãm.

“Kỳ họa, dị thảo” hội tụ ở Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt - Ảnh 14.

Được biết Triển lãm sinh vật cảnh Thủ đô sẽ còn kéo dài đến hết ngày 20/1/2019

Hà Trang - Thanh Thúy