Hy hữu: Chơi Pokemon Go “bắt” được… thi thể người chết

(Dân trí) - Với nhiều người, "Pokemon GO" là trò chơi hấp dẫn đang “gây sốt” trên thế giới nhưng với ba mẹ con Rachel Mcban, trò chơi này lại gắn với ấn tượng kinh hoàng khi cả ba nhìn thấy xác người trên biển lúc đang “bắt” Pokemon.

Rachel McBain, 25 tuổi, cùng với hai người con của mình đang đi dọc bãi biển Aberdeen và chơi "Pokemon GO" thì đột nhiên thấy có cơ thể người nổi lên mặt nước. Ngay lập tức, cô gọi điện cho 999 để thông báo. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, họ xác nhận hai người này đã chết. Theo phán đoán, thi thể của hai người này là của một bà mẹ 37 tuổi cùng với đứa con trai 6 tuổi.

Hy hữu: Chơi Pokemon Go “bắt” được… thi thể người chết - 1

Rachel đã chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng này: "Khi tôi đang cùng hai đứa con của mình đi dọc bờ biển và chơi Pokemon GO thì nhìn thấy xác họ. Con tôi là người nhìn thấy đầu tiên và đã la lên rằng có vật gì đang nổi ở trên mặt nước. Lúc đấy, tôi cho rằng đó chỉ là mảnh rác hoặc thân cây trôi trên biển nhưng chỉ vài phút sau, sóng đánh chúng lại gần hơn và tôi bàng hoàng nhận ra đó là thi thể người!”.

Bãi biển Aberdeen thời điểm xảy ra tai nạn
Bãi biển Aberdeen thời điểm xảy ra tai nạn

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nạn nhân là hai mẹ con. Sự việc diễn ra khi hai người này cùng một bé trai tầm 13 tuổi - anh trai của đứa trẻ đã chết đang nô đùa trên bãi biển thì hai bé bỗng bị sóng cuốn đi.

Ngay lập tức, người mẹ đang chụp ảnh cho cả hai vứt chiếc máy ảnh, chạy xuống biển cứu lấy con mình. Tuy nhiên, chỉ có người anh được cứu sống, bản thân người mẹ đáng thương này cũng đã bị nước nhấn chìm cùng người em trai. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ở bãi biển Aberdeen xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Minh Nhật

Theo Mirror