Hú hồn hành trình lưu lạc 9 giờ đồng hồ của cậu bé Hà Nội bị bỏ quên trên xe buýt trường học

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà (sinh năm 1977, Hà Nội) cho biết, năm 2018 con trai út của chị là Phạm Hoàng Sơn (9 tuổi) cũng đã từng ngủ quên trên xe buýt. Tuy nhiên, may mắn con đã tự thoát được ra khỏi xe, rồi mò mẫm tìm đường về nhà bình an sau 9 giờ đồng hồ lưu lạc.

Thông tin bé trai 6 tuổi, học sinh trường Quốc tế Gateway tử vong khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Quy trình đưa đón trẻ lập tức được rà soát lại nghiêm túc trên tất cả các trường học, nhằm tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà (sinh năm 1977, Hà Nội) cho biết, năm 2018 con trai út của chị là Phạm Hoàng Sơn (9 tuổi) cũng đã từng ngủ quên trên xe buýt. Tuy nhiên, may mắn con đã tự thoát được ra khỏi xe, rồi mò mẫm tìm đường về nhà bình an sau 9 giờ đồng hồ lưu lạc.

Thời điểm đó bé Hoàng Sơn đang học lớp 4. Hàng ngày con tới trường bằng xe buýt đưa đón của nhà trường cùng các anh trai của mình từ 6h30 sáng. Hôm đó là ngày cuối cùng của năm học mới, cậu bé ngủ thiếp đi trên xe và không biết mình đã bị bỏ quên khi đến điểm xuống.

“Xe buýt này lại là xe của cấp 2, con đi cùng các anh con nên ko có cô phụ trách. Cả mấy anh em toàn cái tội ngủ cả trên xe nên tới nơi là đứa nào cũng  “mắt nhắm mắt mở” lao xuống mà không hề phát hiện em trai đã bị bỏ quên.

Về phần mình, bác tài xế cũng sơ suất, không kiểm tra kỹ, mọi hôm con ngồi ngủ thì bác nhìn thấy nhưng hôm nay xe rộng con lại nằm ra băng ghế, khuất tầm mắt bác”, chị Ngà kể.

Hú hồn hành trình lưu lạc 9 giờ đồng hồ của cậu bé Hà Nội bị bỏ quên trên xe buýt trường học - 1

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà và con trai út Hoàng Sơn

Không thấy con đến lớp, cô giáo chủ nhiệm cũng nghĩ là gia đình tự ý cho con nghỉ không phép nên chủ quan không thông báo lại. Vậy là câu chuyện “phiêu lưu” đầy mạo hiểm của cậu bé 9 tuổi cũng bắt đầu từ đây.

Hoàng Sơn kể, con tỉnh dậy khi xe buýt đã tắt máy, khóa cửa và bác tài xế đã đi đâu đó. Bãi đỗ xe ở nơi xa khu dân cư, rất hoang vắng, không một bóng người. Do đã được học các kỹ năng thoát hiểm trên xe nên cậu bé bình bĩnh quan sát và tìm lối ra.

“Cũng may vì con mê xe nên hay để ý và biết về xe, nhờ đó mà con biết cách thoát ra bằng cửa buồng lái. Nhờ kĩ năng này mà con may mắn ko bị chết ngạt hay hoảng loạn tâm lý khi bị nhốt trong xe”, chị Ngà nói.

Sau khi xuống xe, Sơn bắt đầu tìm đường về trường. Tuy nhiên bãi xe rộng lại hoang vắng nên cậu bé đi loanh quanh, mò mẫm một hồi mà không tìm thấy đường. Khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô con đi ra từ bãi xe, Sơn phán đoán chiếc xe này sẽ ra đường lớn nên cố gắng hết sức chạy theo. Và quả thật chiếc xe đã dẫn cậu bé ra đường chính.

Hú hồn hành trình lưu lạc 9 giờ đồng hồ của cậu bé Hà Nội bị bỏ quên trên xe buýt trường học - 2

Mới 8 tuổi, Hoàng Sơn đã sở hữu tấm bằng công nhận chinh phục ngọn núi ở độ cao 3500m.

Sơn kể, khi ra được đến đây con đã hỏi đường về trường nhưng tiếc rằng con hỏi ai họ cũng đều không biết. Cậu bé nhanh trí chuyển hướng hỏi sang đường đến sân vận động Mỹ Đình - điểm gần trường mình nhất. 

"Con nghĩ địa điểm nổi tiếng đó thì ai cũng biết. Từ đây, con sẽ tự đi bộ từ đó về trường”, Sơn kể lại với mẹ. 

Hoàng Sơn sau đó được một người đàn ông giúp đỡ, đưa ra bến xe buýt để bắt xe về Mỹ Đình nhưng không may người này lại đưa ra nhầm bến. Đứng chờ rất lâu mà không thấy xe, Sơn lại phải mò mẫm tự đi tìm bến đúng cho tới tận 1 giờ chiều.

Lúc này, trời đã quá trưa, con thấm mệt, vừa đói, vừa khát nên cậu bé  quyết định chuyển hướng không về trường nữa mà sẽ về thẳng nhà.

Sau khi ngâm cứu các lộ trình xe buýt, Hoàng Sơn đã chọn tuyến xe về bến IPH Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) – điểm gần nhà nhất, rồi tự đi bộ gần 4 km về nhà.

“Thật là thương thằng bé suốt cả nửa ngày đói khát, nắng nóng, mệt nhoài. Cũng may, mình luôn để sẵn kẹo cho con phòng trường hợp chẳng may khi bị lạc, bỏ đói thì có cứu cánh để đỡ bị hạ đường huyết.

Thằng bé cũng thật dẻo dai và khỏe mạnh khi vẫn đủ sức đi bộ đoạn đường về tới nhà mất tầm 4km, đi qua con đường đầy khói bụi, xe cộ đông đúc ùn tắc, cộng thêm vừa đói vừa khát, vừa đeo cái ba lô nặng trĩu sau lưng, đầu trần giữa trưa hè oi bức như thế”, chị Ngà kể về hành trình của cậu con trai.

Hú hồn hành trình lưu lạc 9 giờ đồng hồ của cậu bé Hà Nội bị bỏ quên trên xe buýt trường học - 3

Hoàng Sơn ngoài đời là cậu bé yêu thích thế thao và rất tự lập

Người mẹ này xúc động cho biết, khi về nhà con thổ lộ không dám mượn điện thoại gọi cho bố mẹ vì nghĩ rằng việc ngủ quên trên xe là lỗi của mình. Phần khác, con tự tin mình sẽ tìm được đường về nhà an toàn.

“Sơn là một cậu bé ít nói nhưng lanh lẹ, hay quan sát, thông minh và thích tập thể thao nên rất dẻo dai, khỏe mạnh. Bình thường, con cũng rất tự lập, luôn tự thân vận động mà không thích nhờ vả ai. Khi nghe con kể mình cũng có trách và phân tích để lần sau con rút kinh nghiệm”, chị Ngà nói.

Cậu bé cũng chia sẻ với mẹ, trên đoạn đường đi bộ, có những lúc nắng và nóng, con rất nhanh trí ghé vào 1 cái chung cư hay 1 vài cửa hàng nào đó có máy lạnh để xoa dịu cơn nóng.

Cho đến tận bây giờ, chị Ngà không thể quên hình ảnh gần như kiệt sức của con khi về được đến nhà với mồ hôi đầm đìa và đôi mắt đượm lo sợ.

Chị Ngà cho biết, câu chuyện của con một phần là do may mắn nhưng phần khác phụ thuộc rất lớn vào các kỹ năng sống được trang bị hàng ngày. 

"Con cũng gặp may mắn vì trời hôm đó rất nắng nóng. Xe đỗ ngoài trời một lát, con đã nhanh chóng tỉnh dậy, chứ nếu là trời đông lạnh giá thì ở trong xe ấm áp có khi con ngủ quên đến chết ngạt trên xe. May nữa là con là cậu bé mê xe, hay quan sát nên biết cách thoát ra từ bên trong”, chị Ngà nói.

Bản thân Hoàng Sơn luôn được mẹ luyện phải đi bộ hay chạy bộ nhiều cây số hàng ngày để rèn luyện sức khỏe. Ngay từ khi 8 tuổi, Sơn đã sở hữu tấm bằng công nhận tự mình chinh phục ngọn núi ở độ cao 3500m. Con cũng được mẹ đăng ký tham gia các khóa học kỹ năng sống, rèn luyện IQ, EQ… đặc biệt là chơi các môn thể thao tăng cường thể lực.

Người mẹ này cho biết, chị muốn chia sẻ câu chuyện có thật của gia đình mình với mong muốn các bố mẹ có thêm kinh nghiệm, trang bị cho con kỹ năng, xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống.

Hà Trang